CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A
(1 V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52)

Tìm kiếm kho báu, săn lùng ngọc đẹp… luôn là những hành trình kỳ thú trong phim ảnh, văn chương… nhưng lại rất gắt gao trong đời thực. Cha ông chúng ta đã đúc kết điều đó trong những câu ca dao như: “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”, “Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, mất đức tin là mất tất cả”…
Tiếp nối hai tuần trước, Tin Mừng tuần này cho chúng ta được nghe tiếp về ba dụ ngôn khác nữa về Nước Trời: dụ ngôn kho báu trong ruộng, viên ngọc đẹp và mẻ lưới đầy cá. Các dụ ngôn này giúp chúng ta xác tín về giá trị ưu việt của Nước Trời và ý thức về trách nhiệm mở mang Nước Trời của mỗi người chúng ta.
Kho báu và viên ngọc
Hai dụ ngôn đầu cho thấy giá trị ưu việt của Nước Trời. Không gì có thể sánh ví nổi Nước Trời, nên người ta đã sẵn sàng bán đổi tất cả. Nước Trời có giá trị tuyệt đối, nên cần có thái độ chọn lựa dứt khoát. Mọi giá trị khác đều không sánh được với ơn cứu độ mà Chúa ban cho chúng ta: “Lời lãi cả thế gian mà lỗ vốn mất linh hồn thì nào ích gì?” (Mt 16,26).
Cuộc sống luôn có đầy những cám dỗ lôi kéo chúng ta xa mục đích tối hậu của đời người. Đó có thể là tiền bạc, danh vọng, địa vị, quyền hành, lạc thú… Đó có thể là một lối sống, một quan niệm, một đam mê… đã ăn sâu vào tâm trí và nếp sống, khiến chúng ta bị bó khung và trói buộc, không thoát ra được. Để “mua” được Nước Trời, chúng ta phải cương quyết “bán” đi tất cả những ràng buộc và bám víu ấy.
Mẻ lưới đầy cá
Dụ ngôn cuối cùng trong bài giảng minh họa về ngày tận thế và cũng gợi mở về sứ vụ truyền giáo, “lưới người”, chinh phục các tâm hồn về cho Chúa. Dụ ngôn cho thấy tính nghiêm túc của hành trình tìm kiếm Nước Trời. Đó là một hành trình đòi hỏi nỗ lực để gạn lọc, chọn lựa, thanh luyện và phấn đấu. Đó cũng là hành trình của các môn đệ thừa sai để làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa.
Trong thế giới hỗn độn của chủ nghĩa tương đối, của thực tế ảo, của muôn vàn chiêu trò tiếp thị và quảng cáo, của lừa đảo xuyên quốc gia và tinh vi hôm nay, sự phân định và chọn lựa thực sự rất cần thiết nhưng cũng rất khó khăn. Điều này đòi hỏi chúng ta phải không ngừng phân định khôn ngoan dựa trên ánh sáng Lời Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nhất là qua sự đồng hành và giáo huấn của Hội Thánh.
Vui mừng bán đi…
Thái độ “vui mừng bán tất cả” là một thái độ khôn ngoan, là kết quả của một hành trình tìm kiếm, phân định và chọn lựa dứt khoát. Đây là sự khôn ngoan của các bậc hiền triết, của các thánh nhân. Chúng ta thấy sự khôn ngoan ấy nơi Salomon, khi ông xin cho mình “tâm hồn biết lắng nghe” nghĩa là sự khôn ngoan, chứ không xin tiền bạc, ngai báu hay chiến thắng kẻ thù (Bài đọc I).
Sự khôn ngoan sẽ giúp chúng ta thiết lập thang giá trị đúng đắn trong cuộc đời, để đừng bao giờ “được phần xác nhếch nhác phần hồn” hoặc “tiền vào đạo ra”, nhưng luôn biết đặt ưu tiên cho đức tin, cho phần rỗi linh hồn, cho Nước Trời: “Trước tiên hãy tìm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, rồi mọi sự khác Người sẽ thêm cho sau” (Mt 6,33).
*****
Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta thêm xác tín về tầm quan trọng tuyệt đối của Nước Trời. Mỗi người chúng ta được mời gọi đặt ưu tiên cho việc tìm kiếm và xây dựng Nước Trời, cộng tác phần mình để Nước Chúa rộng lan khắp nơi, cho mọi anh chị em được ơn cứu độ.
Con người ngày nay xem ra thờ ơ với Nước Trời. Đây là một thách đố không nhỏ cho các Kitô hữu trong việc chinh phục các linh hồn về cho Chúa. Thánh Phaolô khích lệ chúng ta rằng: “Thiên Chúa làm cho mọi sự sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định” (Bài đọc II: Rm 8,28-30).
Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ, nên có thể nói, Ngài kêu gọi tất cả vào trong Nước Chúa. Phận vụ của chúng ta là làm cho ý định yêu thương cứu độ ấy của Chúa được âm vang trong tâm hồn con người hôm nay.
Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng