Sự cao quý của Nước Trời

Thứ sáu - 24/07/2026 23:54  13

Có người từng nói: “Hãy cho tôi biết điều bạn yêu quý nhất, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào”. Thật vậy, điều gì chiếm vị trí cao nhất trong trái tim sẽ quyết định cách chúng ta sống. Có người dành cả đời để tích lũy tiền bạc, có người miệt mài theo đuổi danh vọng, có người đặt tất cả hy vọng vào quyền lực hay địa vị. Những điều đó không xấu, nhưng nếu chúng trở thành mục tiêu tối hậu thì cuối cùng con người sẽ nhận ra rằng mình đã bỏ cả cuộc đời để tìm kiếm những điều không thể tồn tại mãi mãi. Qua hình ảnh kho báu và viên ngọc quý, Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta giá trị cao quý đích thực và trường tồn, đó là Nước Trời.

Trước hết, Nước Trời là kho báu cao quý nhất, nhưng chỉ những ai thao thức tìm kiếm và biết phân định mới nhận ra được. Hai dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay minh họa rất rõ điều này. Người kia tình cờ phát hiện kho báu chôn giấu trong ruộng thì vui mừng bán tất cả để mua thửa ruộng ấy. Người thương gia sau bao năm miệt mài tìm kiếm cũng sẵn sàng bán tất cả để mua viên ngọc quý. Họ không hành động theo cảm tính, nhưng vì tin rằng điều mình tìm được quý giá hơn mọi tài sản đang có.

Thế nhưng, không phải ai cũng nhận ra kho báu ấy. Thửa ruộng kia chẳng khác gì bao thửa ruộng khác, nhưng chỉ một người khám phá được kho báu. Giữa biết bao viên ngọc, chỉ người thương gia mới nhận ra viên ngọc vô giá. Điều này cho thấy Nước Trời vừa gần gũi, vừa nhiệm mầu. Nước Trời luôn hiện diện, nhưng chỉ những ai có con mắt đức tin mới nhận ra giá trị vĩnh cửu của nó.

Để khám phá kho báu ấy, trước hết con người cần có một tấm lòng khao khát. Kho báu không nằm lộ thiên để ai cũng nhìn thấy, nhưng phải đào bới mới tìm được. Viên ngọc quý cũng không tự nhiên xuất hiện, nhưng phải kiên trì kiếm tìm. Cũng vậy, không ai có thể gặp được Chúa nếu không chuyên chăm cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận các Bí tích. Tuy nhiên, khao khát tìm kiếm vẫn chưa đủ. Điều quan trọng hơn là phải biết phân định để nhận ra đâu là giá trị đích thực. Cần có sự khôn ngoan, để phân biệt điều quý giá với điều tầm thường.

Bài đọc một hôm nay giới thiệu cho chúng ta mẫu gương tuyệt vời về sự khôn ngoan nơi vua Salômôn. Khi được Đức Chúa cho phép xin bất cứ điều gì, ông không xin trường thọ, giàu sang hay chiến thắng kẻ thù, nhưng chỉ xin một điều đó là: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái”. Vua Salômôn biết rằng điều quý giá nhất không hệ tại ở việc sở hữu nhiều của cải, nhưng là có một trái tim biết nhận ra và chọn điều đẹp lòng Thiên Chúa. Chính vì lời cầu xin ấy, Thiên Chúa đã ban cho ông một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn hơn mọi người.

Ngày nay, mỗi người chúng ta cũng cần có sự khôn ngoan ấy. Bởi chúng ta đang sống trong một xã hội có vô số điều hấp dẫn: tiền bạc, tiện nghi, danh vọng, công nghệ, giải trí... Tất cả đều có giá trị nhất định, nhưng không phải là tuyệt đối. Nếu lương tâm thiếu khả năng phân định, chúng ta rất dễ dành cả cuộc đời để theo đuổi những điều chóng qua mà đánh mất kho báu vĩnh cửu là chính Thiên Chúa.

Giáo lý Hội Thánh dạy rằng lương tâm là nơi con người nghe được tiếng nói của Thiên Chúa. Nhưng lương tâm không tự nhiên trở nên đúng đắn; nó cần được đào luyện bằng Lời Chúa, bằng cầu nguyện và bằng giáo huấn của Hội Thánh. Chỉ khi có một lương tâm được soi sáng, chúng ta mới có thể nhận ra đâu là kho báu đích thực và đủ can đảm chọn Nước Trời làm gia nghiệp lớn nhất của đời mình.

Thứ đến, khi nhận ra giá trị cao quý của Nước Trời thì phải can đảm dấn thân và sẵn sàng đánh đổi tất cả. Điểm nổi bật nhất của cả hai dụ ngôn là quyết định rất dứt khoát của hai nhân vật: họ bán tất cả những gì mình có. Điều này không có nghĩa là Đức Giêsu đòi mọi người phải bán hết tài sản để có được Nước Trời, nhưng Người muốn dạy chúng ta rằng không có gì giá trị hơn Nước Trời. Khi đã gặp được Chúa, mọi giá trị khác đều phải được sắp xếp lại theo đúng vị trí của chúng. Gia đình, nghề nghiệp, tiền bạc, địa vị hay sức khỏe vẫn là những hồng ân quý giá, nhưng không phải là mục tiêu cuối cùng của đời người. Mục tiêu tối hậu vẫn là Nước Trời.

Để đạt tới mục tiêu ấy, chúng ta được mời gọi phải dám mạo hiểm dấn thân. Tổ phụ Ápraham là một ví dụ điển hình. Ông đã rời bỏ quê hương để đi đến miền đất Chúa hứa mà không biết trước tương lai sẽ ra sao. Các Tông đồ cũng bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ nghề nghiệp để bước theo Đức Giêsu. Họ dám đánh đổi vì tin rằng điều Chúa hứa còn lớn lao gập bội điều họ đang có.

Chúa cũng đòi hỏi nơi chúng ta sự can đảm ấy. Mỗi người được mời gọi từ bỏ tính ích kỷ, tính nóng nảy, sự gian dối để học sống quảng đại, hiền lành, ngay thẳng. Một giáo xứ muốn thăng tiến cần có những người dám hy sinh thời gian cho gia đình, cho công việc để phục vụ giáo xứ. Những hy sinh ấy là giá phải trả để chiếm được kho báu Nước Trời.

Có một chi tiết rất hay trong dụ ngôn hôm nay: “Anh vui mừng đi bán tất cả”. Điều thúc đẩy hai nhân vật từ bỏ mọi sự không phải là sự tiếc nuối, nhưng là niềm vui vì đã tìm được điều quý giá nhất. Khi đã gặp kho báu, mọi thứ khác trở nên nhỏ bé. Cũng vậy, người Kitô hữu chỉ có thể quảng đại theo Chúa khi đã thực sự gặp gỡ và cảm nghiệm tình yêu của Ngài. Một khi Thiên Chúa chiếm trọn tâm hồn, tiền bạc, danh vọng hay những giá trị chóng qua sẽ không còn là mục đích tối hậu. Người ấy hiểu rằng có Chúa là có tất cả, vì chỉ mình Ngài mới làm thỏa mãn khát vọng sâu thẳm của con người.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tự hỏi: Kho báu lớn nhất của đời tôi là gì? Tôi đang dành nhiều thời gian nhất cho điều gì? Tôi đang đầu tư sức lực, trí tuệ và trái tim mình vào điều gì? Nếu kho báu của chúng ta chỉ là tiền bạc, danh vọng hay hưởng thụ, thì một ngày kia tất cả sẽ phải bỏ lại. Nhưng nếu kho báu của chúng ta là Đức Kitô và Nước Trời, thì ngay cả cái chết cũng không thể lấy mất được.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một tâm hồn biết lắng nghe như vua Salômôn, để biết phân định điều gì là giá trị đích thực; ban cho chúng ta lòng can đảm để dám đánh đổi những gì cản trở bước theo Chúa; và ban cho chúng ta niềm vui của người đã tìm được kho báu, để mỗi ngày sống chúng ta đều xác tín rằng: ai có Thiên Chúa là có tất cả, vì chỉ mình Thiên Chúa mới có thể làm thỏa mãn khát vọng sâu xa nhất của trái tim con người. Amen.

Tác giả: Nhóm suy niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây