CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN NĂM A

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 19 Thường Niên, Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin Chúa cho chúng ta ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu, đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban.
Thêm lòng hiếu thảo, hầu, đáng hưởng gia nghiệp: hãy nhận biết tình yêu và lòng thương xót của Cha, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Hôsê: Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. Không một hình ảnh nào có khả năng diễn tả hết những gì Thiên Chúa mặc khải cho ta về tình thương của Người. Sau khi trình bày Thiên Chúa như người chồng bị phản bội, Hôsê lại nói về Người như người cha nhân áibị con cái đối xử bạc bẽo… Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. Ta đã yêu thương ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.
Thêm lòng hiếu thảo, hầu, đáng hưởng gia nghiệp: hãy khao khát, ước mong cho tất cả mọi người nhận biết tình thương của Cha, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích sách Đối Thoại của thánh Catarina Xiêna: Tình thương khôn lường của Chúa… Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý, con đàn hát kính Ngài. Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo, bao giờ Ngài mới đến cùng con? Con sẽ sống theo lòng thuần khiết ở trong cửa trong nhà.
Thêm lòng hiếu thảo, hầu, đáng hưởng gia nghiệp: hãy đến gần Chúa và sống trong sự hiện diện của Người, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách Các Vua Quyển I: Hãy đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Đáp Ca, Tv 84: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người, cho kẻ trung hiếu. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta. Trong Bài đọc 2 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Giả như vì anh em, mà tôi có bị nguyền rủa, thì tôi cũng cam lòng.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Trong Bài Tin Mừng, ông Phêrô nói: Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa, Đấng cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo. Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin nhìn lại, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin đừng quên tiếng những ai tìm kiếm Chúa. Êlia đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua. Thánh Phêrô được đi trên mặt nước đến với Đức Giêsu: Loài người được đến gần Thiên Chúa: Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao. Thánh Phaolô chấp nhận bị nguyền rủa, bị phiền muộn, miễn sao, người khác nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô, và trông đợi ơn cứu độ từ Người. Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. Ta đã yêu thương ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Chắc chắn chỉ có tình yêu khôn lường đã thúc đẩy Chúa nhìn ngắm thụ tạo của Chúa nơi chính Chúa, và đã “say mê” nó, nhưng, vì phạm tội, con người đã đánh mất địa vị cao cả Chúa đã dành cho. Cũng vì tình thương đó thúc đẩy, Chúa đã ban cho ta Con Một Chúa, làm Đấng trung gian hòa giải giữa ta với Chúa. Ôi tình yêu sâu thẳm khôn lường! Thử hỏi có con tim nào chai đá đến nỗi không rúng động, không vỡ ra trước Đấng cao cả dường ấy, lại hạ mình tới mức thấp hèn của loài người chúng ta. Chúng ta đã được phúc gọi Chúa là Cha, ước gì chúng ta ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu, đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB