CN 20 A TN
(Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28)

Người Việt chúng ta thường nói: “Phúc đức tại mẫu”. Câu nói này diễn tả vai trò quan trọng của người phụ nữ, cách riêng với vai trò làm mẹ trong gia đình. Quả thực, tình yêu, đức tin và đức hạnh của một người Mẹ ảnh hưởng rất lớn tới sự ấm êm hạnh phúc và cả tương lai hy vọng của một gia đình. Chúng ta chỉ cần nhớ đến mẹ của thánh Augustinô, mẹ của vua thánh Louis, mẹ của thánh Gioan Bosco… thì cũng đủ thấy phần nào điều đó.
Tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta chân dung một người mẹ tuyệt vời, một người mẹ của tình yêu, đức tin và đức hạnh. Bà không chỉ mang lại phúc đức cho gia đình mình, nhưng còn trở thành biểu tượng và mẫu gương cho những ai đang đóng vai trò làm mẹ trong gia đình, cộng đoàn hay xã hội.
Người đàn bà Canaan
Trước hết, bà là người nữ ắp đầy tình thương. Người mẹ này là một phụ nữ dân ngoại, nhưng tình mẹ thì đâu có phân biệt tôn giáo. Thiên Chúa đã đặt vào trái tim của những người mẹ tình yêu hiền mẫu trong sáng và quảng đại tuyệt vời. Có người mẹ nào không yêu thương đứa con mình mang nặng đẻ đau (x. Is 49,14-15)? Bà mẹ ở đây là một người “đàn bà” đúng nghĩa, một người nữ yêu thương đứa con của mình và chấp nhận mọi hy sinh gian khó để cho con mình được sống và sống lành mạnh.
Đây là tâm tình phải có không chỉ riêng của những người mẹ, nhưng là của tất cả những ai, cá nhân và tập thể, đóng vai trò ấy. Người thời xưa thường dùng cách nói “quan phụ mẫu” (dân chi phụ mẫu) để chỉ vai trò của người lãnh đạo trong xã hội phải có tấm lòng từ tâm đối với những người mình phục vụ, nghĩa là phải yêu thương, bảo vệ, chăm lo và hướng dẫn họ như cha mẹ lo cho con cái. Thói quen gọi các vị bề trên là cha hay mẹ có lẽ cũng để diễn tả tấm lòng hiền phụ, hiền mẫu mà các vị ấy được mời gọi thể hiện trong sứ vụ lãnh đạo được giao phó, để biểu lộ dung mạo của Cha trên trời và của Mẹ Hội Thánh.
Lòng tin mạnh thật…
Thứ đến, bà là người có lòng tin vững mạnh. Lòng tin ấy mạnh vì vượt qua mọi trở ngại, ngay cả những rào cản văn hóa và tôn giáo. Bà là dân ngoại. Bà bị tảng lờ. Bà bị từ chối. Thậm chí bà như thể bị khinh thị. Nhưng niềm tin đã giúp bà vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách, kể cả những điều xem ra phũ phàng nhất. Bà đã chứng minh một lòng tin mạnh mẽ qua sự khiêm cung, hy sinh, kiên định, chịu đựng… Chúa đã khen ngợi và xác nhận: “Lòng tin của bà mạnh thật… Bà muốn thế nào thì được như vậy” (x. Mt 15,28).
Lòng tin theo nghĩa thực hành là sự gắn bó chặt chẽ với Chúa, kín múc tình yêu và ân sủng từ Ngài. Đó là sự trung thành trong việc tuân giữ các điều răn, là tin tưởng phó thác mọi sự trong tay Chúa, nhất là trong những lúc thử thách gian nan. Lòng tin ấy biểu lộ ra qua đức hạnh: sự kiên trì, vững chí, dấn thân cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện…;sự phấn đấu không mệt mỏi, sự cố gắng không ngừng nghỉ, là tình yêu không bỏ cuộc vì sự sống đời đời của những người thuộc về mình.
Hội Thánh là Mẹ…
“Hội Thánh là công giáo bởi vì Hội Thánh được Đức Kitô sai đến với toàn thể nhân loại”. Quả thực, “được Thiên Chúa sai đến với muôn dân để nên ‘bí tích cứu độ phổ quát’, do những đòi hỏi sâu sắc của tính công giáo, vâng theo lệnh truyền của Đấng Sáng Lập của mình, Hội Thánh cố gắng loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi người”. Nói cách khác, Hội Thánh đóng vai trò làm “Mẹ” sinh hạ (qua bí tích Rửa tội), yêu thương nuôi dưỡng (qua Lời Chúa và Thánh Thể) và dẫn dắt các tín hữu (qua giáo huấn và gương sáng): “Giáo hội là Mẹ nên Giáo hội mong muốn bày tỏ khuôn mặt của Thiên Chúa là Đấng luôn trung thành với tình yêu của Ngài, luôn thương xót, ban sức mạnh và hy vọng”.
Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi hiếu thảo với Mẹ Hội Thánh và đóng góp phần mình để làm cho Hội Thánh nên phong phú dồi dào. Đặc biệt là sống tâm tình cảm thức với Mẹ Hội Thánh (sentire cum Ecclesia), nghĩa là chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với Hội Thánh, bảo vệ Hội Thánh khỏi sự tấn công của quyền lực hỏa ngục, góp phần xây dựng Hội Thánh ngày càng phát triển. Trong tâm thức ấy, chúng ta cũng biết “quặn đau” với Mẹ Hội Thánh (Mater Ecclesia) trong nỗ lực sinh hạ hoặc tái sinh những người con mới cho gia đình Thiên Chúa.
*******
Như thế, phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta suy niệm về vai trò của những người mẹ trong gia đình, trong cộng đoàn, trong Hội Thánh. Cách nào đó, chúng ta được mời gọi tham gia tích cực vào vai trò làm “mẹ”. Mỗi khi chúng ta biết thao thức trăn trở cho ơn cứu độ của ai đó hoặc nhóm người nào đó, ấy chính là lúc chúng ta đang thể hiện vai trò làm “mẹ” và hy vọng cộng đoàn sẽ được chúc phúc nhờ những nỗ lực như thế.
Nhìn ra bên ngoài Giáo hội, có thể vẫn còn rất nhiều những người cha người mẹ “ngoại đạo” đang muốn gặp được Chúa Giêsu, được hưởng những “mảnh vụn” từ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể rơi xuống mà không được. Có lẽ đôi lúc chúng ta cũng bị cám dỗ chỉ lo cho người có đạo, để rồi đóng khung trong gia đình, cộng đoàn hay xứ đạo của mình. Chúng ta đừng quên căn tính của mình là Công Giáo (Catholic: phổ quát, rộng khắp, dành cho mọi người) và hãy nhớ mình được rửa tội và được sai đi (môn đệ thừa sai/truyền giáo).
Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con biết quan tâm lo lắng và dấn thân cộng tác vào sự vụ mang Tin Mừng bình an của Chúa đến cho anh chị em đang khát khao ơn cứu độ của Ngài.
Xin cho các bà mẹ Công Giáo biết đặt ưu tiên lo lắng cho việc giáo dục đức tin và hạnh phúc đời đời của con cái mình.
Amen.
^ GLHTCG 831.
^ GLHTCG 849.
^ ĐTC. Phanxicô, Bài huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho các tham dự viên tham dự khoá học do Toà Thượng Thẩm Rota tổ chức về quy trình pháp lý mới trong việc xác minh tính vô hiệu của hôn nhân– Hôm thứ Bảy 12-03. WHĐ (14.03.2016): https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duc-thanh-cha-phanxico-%E2%80%9Cgiao-hoi-la-me-giao-hoi-mong-muon-bay-to-khuon-mat-cua-mot-thien-chua-luon-trung-thanh-voi-tinh-yeu%E2%80%9D-25582
^ Xem ĐTC. Phanxicô, Tông huấn Niềm vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium), số 120; Sứ điệp Ngày thế giới truyền giáo năm 2019 – Được rửa tội và được sai đi, WHĐ: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-ngay-the-gioi-truyen-giao-nam-2019-duoc-rua-toi-va-duoc-sai-di-52700
Tác giả: Đaminh Trần Ngọc Đăng