Từ bỏ ý riêng, đón nhận ý Chúa

Thứ bảy - 29/08/2026 04:49  13

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!

Để hiểu rõ Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần nhớ lại đoạn Tin Mừng của Chúa Nhật tuần trước. Khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?”, các ông kể lại những lời người ta đồn thổi về Người. Đức Giêsu hỏi tiếp một câu quan trọng hơn: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Thánh Phêrô, đại diện cho các tông đồ, đã tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đó là lời tuyên xưng đức tin đúng đắn, nên Đức Giêsu đã khen ngợi ông.

Thế nhưng, ngay sau đó, Đức Giêsu bắt đầu nói về con đường Người phải đi: Người sẽ bị bắt, bị giết chết và sau đó sẽ sống lại. Lúc ấy, cũng chính Phêrô, người vừa được Đức Giêsu khen ngợi, lại lên tiếng ngăn cản: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”Và Đức Giêsu đã quở trách rất nghiêm khắc: “Xatan, lui lại đằng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

Tại sao Đức Giêsu lại trách Phêrô nặng như vậy? Bởi vì không chỉ riêng Phêrô, nhưng các tông đồ đều đang hiểu sai về Đấng Kitô. Các ông mong Thầy mình sẽ trở thành một vị vua theo kiểu trần thế, đứng lên giải phóng dân tộc, đánh đuổi đế quốc Rôma và đem lại quyền lực, thái bình, thịnh trị. Nhưng con đường của Đức Giêsu hoàn toàn khác. Người đến không phải để giải phóng con người bằng bạo lực và quyền lực trần thế, nhưng để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Con đường của Người là con đường của tình yêu tự hiến và thập giá. Vì thế, Đức Giêsu phải sửa lại suy nghĩ của các môn đệ và nói rõ: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.

Đó cũng là lời Chúa nói với mỗi người chúng ta hôm nay. Tuy nhiên, phải thành thật rằng, đây là một lời mời gọi không dễ đón nhận. Chúng ta cũng rất hay thờ kính Thánh Giá. Chúng ta làm dấu Thánh Giá mỗi ngày, treo Thánh Giá trong nhà, đeo Thánh Giá trên người, nhưng thờ kính Thánh Giá và vác Thánh Giá là hai chuyện khác nhau. Chúa không chỉ bảo chúng ta đứng xa xa nhìn lên Thánh Giá, nhưng bảo phải ghé vai vào mà vác. Và khi thực sự phải vác, chúng ta mới thấy thập giá nặng nề, khó khăn. Bởi vậy, chẳng ai trong chúng ta thích thập giá. Dù thích hay không, thập giá vẫn có thể đến trong cuộc đời. Và chính Đức Giêsu đã đi trước để nêu gương cho chúng ta.

Đức Giêsu là Thiên Chúa nhập thể làm người. Nếu Người không muốn bị bắt, không ai có thể bắt được Người, nhưng Người đã tự nguyện chọn con đường khổ giá vì yêu thương và để cứu độ nhân loại.Do đó, người môn đệ cũng không thể chỉ muốn đi theo Chúa trong những lúc thuận lợi, thành công và vinh quang. Muốn theo Chúa, chúng ta phải sẵn sàng bước trên con đường mà Người đã đi.

Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy một mẫu gương ngôn sứ Giêrêmia. Ông được Chúa sai đi nói lời của Người cho dân chúng, nhưng khi ông cảnh báo và kêu gọi họ sám hối, người ta không đón nhận mà lại chế giễu, chống đối và ghét bỏ ông. Vì thế, Giêrêmia đau đớn than thở: “Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ… Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu mỗi ngày”. Giêrêmia đau khổ vì trung thành với sứ mạng Chúa trao. Nhưng dù đau khổ, ông vẫn không thể từ bỏ lời Chúa. Có thể nói, ông đã đi trên con đường thập giá: chấp nhận đau khổ vì trung thành với Thiên Chúa.

Trong suốt lịch sử cứu độ cũng vậy, biết bao người nên thánh đều phải vác thập giá trong cuộc đời. Không phải vì các ngài đi tìm đau khổ, nhưng vì khi chọn sống trung thành với Thiên Chúa, các ngài cũng phải chấp nhận những khó khăn đi kèm với sự lựa chọn ấy.

Vì thế, chúng ta đang chuẩn bị bước vào tháng 9, tháng suy tôn Thánh Giá Chúa. Đây là dịp để chúng ta nhìn lên Thánh Giá không chỉ để cung kính chiêm ngắm, nhưng còn để học nơi Đức Giêsu cách đón nhận thập giá trong cuộc đời. Vậy thập giá của chúng ta là gì?

Thưa, mỗi người đều có những thập giá riêng. Có những điều chúng ta không mong muốn, không đi tìm, nhưng vẫn bất ngờ xảy đến: bệnh tật, thất bại, mất mát, hiểu lầm, khó khăn trong gia đình, trong công việc và trong cuộc sống. Chúng ta không cần đi tìm thập giá. Chúa cũng không bảo chúng ta phải tự làm khổ mình. Nhưng khi những điều không mong muốn xảy đến, chúng ta được mời gọi đón nhận với sự khiêm tốn, điềm tĩnh và tín thác.

Đó cũng là ý nghĩa của việc từ bỏ mình. Từ bỏ mình là biết từ bỏ ý riêng, từ bỏ sự đòi hỏi mọi sự phải diễn ra theo ý mình, để biết đón nhận những điều không thể thay đổi và sống tốt nhất trong hoàn cảnh của mình.

Thập giá trước hết có thể chính là những bổn phận và trách nhiệm gắn liền với bậc sống. Người đi tu có thập giá của người đi tu. Người sống đời gia đình cũng có những thập giá của đời gia đình: những bất hòa giữa vợ chồng, những người con khó dạy, những lo toan về kinh tế, bệnh tật, mất mát và biết bao điều không thể lường trước.

Các em thiếu nhi cũng có những thập giá riêng: sự cô đơn khi bố mẹ đi làm ăn xa, hoàn cảnh gia đình khó khăn, những thất bại trong học tập hay những lần đau ốm, bệnh tật.

Các bạn trẻ cũng có những thập giá của tuổi trẻ: thất bại trong nghề nghiệp, vỡ mộng trong cuộc sống, những khó khăn trong tình yêu và trong việc tìm kiếm tương lai cho mình.

Tất cả những điều ấy, chúng ta không đi tìm nhưng vẫn có thể xảy đến. Điều quan trọng không phải là cuộc đời chúng ta có thập giá hay không, bởi ai cũng có những khó khăn riêng. Điều quan trọng là khi thập giá đến, chúng ta đón nhận như thế nào.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đừng chỉ đứng xa xa để thờ kính Thánh Giá, nhưng hãy biết nhìn lên Thánh Giá Chúa để tìm sức mạnh cho cuộc đời mình. Đức Giêsu không chỉ dạy chúng ta vác thập giá, nhưng chính Người đã đi trước, đã vác thập giá và đã chịu đóng đinh trên đó.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết từ bỏ ý riêng, biết đón nhận những thập giá của cuộc đời với sự điềm tĩnh, khiêm tốn và tín thác; luôn nhìn lên Thánh Giá Chúa để có thêm sức mạnh và vững tin bước tiếp trên con đường của mình mỗi ngày. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây