Xin rủ lòng thương tôi

Thứ bảy - 15/08/2026 05:39  12

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM A

(Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28)

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta một biến cố khá đặc biệt. Đức Giêsu đi vào miền Tia và Siđôn, một vùng đất của dân ngoại, điều mà Tin Mừng rất hiếm khi ghi lại. Chính tại nơi ấy, Người gặp một người phụ nữ Canaan đang mang trong lòng một nỗi đau quá lớn: đứa con gái của bà bị quỷ ám. Không còn biết cậy nhờ ai, bà chạy đến với Chúa Giêsu và kêu lên: “Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”

Đó không chỉ là một lời cầu xin, nhưng là tiếng kêu phát xuất từ tận đáy lòng của một người mẹ. Một người mẹ bất lực khi nhìn thấy con mình đau đớn mà không thể làm gì để cứu giúp. Chính sự bất lực ấy đã đưa bà đến với Chúa.

Thế nhưng, điều khiến chúng ta ngạc nhiên là Đức Giêsu dường như không đáp lại lời van xin của bà. Người giữ thinh lặng. Khi các môn đệ xin Người giải quyết cho xong, Người nói rằng Người được sai đến trước hết với những con chiên lạc của nhà Ítraen. Thế nhưng, người phụ nữ ấy vẫn không bỏ cuộc. Bà đến gần hơn, sấp mình trước mặt Người và tiếp tục cầu xin: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”

Đức Giêsu tiếp tục thử thách lòng tin của bà bằng một câu nói xem ra khá cứng rắn: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Và chính lúc ấy, người phụ nữ đã đáp lại bằng một câu trả lời thật khiêm nhường nhưng cũng đầy khôn ngoan: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống”. Bà không tranh luận với Chúa. Bà không đòi hỏi quyền lợi. Bà chỉ hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Người. Bà tin rằng chỉ cần một chút lòng thương xót của Chúa cũng đủ để cứu chữa con mình.

Đức tin của người phụ nữ đã chạm đến trái tim Đức Giêsu. Người nói với bà: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc ấy, con gái bà được chữa lành.

Điều đáng suy nghĩ là đức tin của người phụ nữ này không được hình thành trong những ngày tháng bình yên, nhưng được tôi luyện ngay giữa những đau khổ của cuộc đời. Chính những vết thương, những giọt nước mắt và sự bất lực đã đưa bà đến gặp Chúa. Và khi đặt tất cả vào trong bàn tay của Người, những đau khổ ấy không còn là ngõ cụt, nhưng trở thành con đường dẫn bà đến với đức tin và ơn cứu độ.

Có lẽ mỗi người chúng ta cũng đang mang trong lòng những câu chuyện của riêng mình: những vết thương chưa được chữa lành, những thất bại, những nỗi đau âm thầm, những mặc cảm, những tội lỗi hay những gánh nặng mà chúng ta chưa từng dám nói với ai. Nhiều khi chúng ta cố gắng che giấu những điều ấy, cố tỏ ra rằng mình vẫn ổn. Nhưng Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta một con đường khác. Đừng che giấu những vết thương của mình trước mặt Thiên Chúa. Hãy mang tất cả đến với Người và khiêm tốn thưa lên như người phụ nữ Canaan: “Lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Chúa, xin cứu giúp con”.

Thiên Chúa yêu chúng ta chính ngay trong những bất toàn của mỗi người chúng ta, Người yêu chúng ta ngay trong chính con người thật của chúng ta, với tất cả những giới hạn, yếu đuối và lỗi lầm. Người không đợi chúng ta trở nên tốt lành rồi mới yêu thương, nhưng chính tình yêu của Người chữa lành và biến đổi chúng ta. Vì thế, điều quan trọng nhất là chúng ta không ngừng đến với Chúa. Hãy gõ cửa trái tim Người mỗi ngày, nhất là qua việc cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và gặp gỡ Người trong Bí tích Thánh Thể. Chính nơi đó, chúng ta khám phá ra một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, luôn biết cảm thông với những yếu đuối của con người và luôn mong muốn con cái mình được hạnh phúc.

Tóm lại, người phụ nữ Canaan đã không để nỗi đau làm mình tuyệt vọng, nhưng biến chính nỗi đau ấy thành lời cầu nguyện. Nhờ đó, bà đã gặp được lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết mang những vết thương, những tội lỗi và những gánh nặng của cuộc đời đến với Chúa. Người không bao giờ khước từ một tâm hồn biết khiêm nhường và tín thác. Chính nơi trái tim đầy yêu thương của Người, chúng ta sẽ tìm được sự chữa lành, bình an và niềm hy vọng. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây