Sửa lỗi cho nhau

Thứ bảy - 05/09/2026 00:12  10

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20

Trên trần gian này, không ai sống đơn lẻ, nhưng sống nhờ, sống cùng và sống cho người khác. Trong đời sống chung, chúng ta rất dễ lỗi lầm, thiếu sót. Bác ái Kitô giáo không cho phép chúng ta dửng dưng hay làm ngơ trước lầm lỗi của anh em mình. Mỗi người chúng ta cần cảm thông với sự yếu đuối lầm lỡ của anh em mình và chân thành giúp nhau sửa sai, đồng thời khiêm tốn nhận ra lầm lỗi của mình, sẵn lòng đón nhận lời góp ý của người khác để mỗi ngày chúng ta trở nên hoàn thiện hơn. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nêu ra cho chúng ta những cấp độ hành xử với anh em trong cộng đoàn và các bước để sửa lỗi cho nhau.

Thứ nhất, nếu người anh em trót phạm tội, thì một mình đi sửa lỗi cho người anh em đó. Bước đầu tiên là chúng ta gặp gỡ đối thoại. Đối thoại không phải để trách móc nhưng là để giúp người anh em nhận ra lỗi lầm và quyết tâm sửa đổi. Sau khi lãnh nhận bí tích Rửa tộitrở thành chi thể trong thân thể nhiệm mầu của Chúa Kitô là Giáo hội, chúng ta có trách nhiệm về đức tin của mình và của anh em. Nếu anh em sai lỗi, chúng ta phải kiên trì và bác ái giúp người anh em sửa lỗi. Dụ ngôn con chiên lạc đã phác họa một Thiên Chúa yêu thương, luôn nhẫn nại và đầy lòng thương xót. Khi có một con chiên đi lạc, Người đã để chín mươi chín con chiên lại mà đi tìm cho được con chiên đấy. Điều này cho ra hiểu rằng trong mắt Thiên Chúa, mỗi người đều vô cùng quý giá. Ngài không hề bỏ rơi bất kỳ ai, sẵn sàng hy sinh, nỗ lực hết mình để tìm và cứu vớt những ai đang lầm đường lạc lối. Thánh Gia-cô-bê cho chúng ta biết về ích lợi của việc giúp người khác bỏ đường tội lỗi để quay trở về: “Có ai lạc xa chân lý và có ai đưa người ấy bỏ đường lầm lạc mà trở về, thì cứu được linh hồn ấy khỏi chết và che lấp được muôn vàn tội lỗi của mình” (x. Gc 5,19-20).

Thứ hai, nếu một người góp ý không được thì cần thêm những người khác tác động. Mỗi người đều có trách nhiệm với nhau. Chúng ta không thể hờ hững lãnh đạm trước lầm lỡ hay yếu đuối của anh em mình. Để sự góp ý được dễ dàng đón nhậnta cần thêm người có uy tín, người thân quen và được kính nể. Nhờ đó, họ có thể giúp người anh em mình nhận ra lỗi lầm. Trong bài đọc 2 thánh Phaolô khuyên các tín hữu Rôma yêu thương người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật (x.Rm 13,9-10). Chính tình thương có sức mạnh kỳ diệu và tất cả lề luật đều quy về tình yêu thương, cho nên khi ta yêu thương thì chính là ta đang giữ và chu toàn lề luật một cách trọn vẹn. 

Thứ ba, Chúng ta đưa ra cộng đoàn tức là đưa đến những người có thẩm quyền. Con người thật khó đón nhận những lời góp ý, sữa lỗi của người khác. Khi chúng ta đã cố gắng dùng mọi phương cách để sửa lỗi anh em, nhưng không được, thì lúc đó lương tâm mình không phải áy náy. Bài đọc 1 trích sách Ê-dê-ki-en nói rất rõ một khi chúng ta đã báo, đã giúp kẻ gian ác từ bỏ con đường tội lỗi mà họ không trở lại thì họ phải chết, còn ta không bị trách phạt, trái lại còn cứu được mạng sống mình (x. Ed 33,9). Bài Tin Mừng còn cho hay nếu anh em góp ý không nghe thì đưa ra Hội Thánh, Hội Thánh mà cũng không nghe thì hãy kể như một người ngoại hay một người thu thuế (x. Mt 18,17). Con người sống ở đâu cũng có những tục lệ, lề luật riêng biệt. Chính những lề luật đó giúp con người sống ngay thẳng và có kỷ luật. Cộng đồng chính là nơi giúp chúng ta sống tốt hơn, biết phân biệt điều tốt điều xấu, cái gì được làm và không được làm. Một cá nhân tội lỗi cũng ảnh hưởng đến đời sống của cộng đoàn.

Thứ tư, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Chúa Giêsu dạy: “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44). Cầu nguyện để họ nhận được ánh sáng từ Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của chúng ta và của cộng đoàn vì tình yêu, vì sự thật sẽ được Chúa chấp nhận và trở thành sức mạnh biến đổi tha nhân. Vì chính hoa quả của đức ái trong cộng đoàn chính là cầu nguyện. Khi chúng ta tụ họp nhau cầu nguyện thì Chúa hiện diện ở giữa. Chúa Giêsu hứa ngự giữa những người đang cầu nguyện dù họ ở bất cứ nơi nào và trong hoàn cảnh nào. Cầu nguyện rất quan trọng đối với mỗi người Kitô hữu, cầu nguyện là gặp gỡ chính Chúa là suối nguồn của tình yêu. 

Ai cũng có những yếu đuối lầm lỗi, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ngài vẫn đi tìm chúng ta như những con chiên lạc và chờ đợi chúng ta như người con hoang đàng trở về. Điều quan trọng là mỗi chúng ta có nhận ra tội lỗi của mình, có biết thật lòng khiêm tốn để trở về với Ngài không. Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng biết sống quảng đại, bao dung với mọi người, biết sống bác ái, chân thành để giúp anh em nhận ra khuyết điểm và nhất là sống tình liên đới hiệp thông trong lời cầu nguyện. Nhờ lời cầu nguyện mà Chúa hiện diện cũng như ban muôn ơn lành cho chúng ta. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây