Điều khó nhất khi bị tổn thương là tha thứ

Thứ bảy - 12/09/2026 04:32  19

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A

(Hc 27,33-28,9; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35)

Anh chị em thân mến,

Trong cuộc sống, đặc biệt là trong đời sống cộng đoàn, gia đình hay giáo xứ, chúng ta không thể tránh khỏi những va chạm. Có khi đó chỉ là một lời nói thiếu tế nhị, một hành động làm chúng ta phật lòng; có khi là một hiểu lầm; nhưng cũng có những lúc người khác thật sự làm chúng ta tổn thương. Khi bị tổn thương điều khó nhất là gì? Thưa, đó chính là tha thứ.

Trong Tin Mừng hôm nay, Phêrô đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Phêrô tưởng rằng bảy lần đã là quá nhiều. Nhưng Chúa Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” có nghĩa là tha luôn, tha mãi. 

Vì sao Chúa Giêsu lại đòi chúng ta phải tha thứ nhiều như vậy? Thưa, trước hết, chính chúng ta là những người đã được Thiên Chúa tha thứ rất nhiều. Chúa Giêsu kể dụ ngôn về một người mắc nợ nhà vua mười ngàn yến vàng. Đây là một món nợ khổng lồ, vượt quá khả năng trả nợ của ông. Nhà vua thương tình, không chỉ cho ông khất nợ mà tha luôn món nợ. Nhưng vừa được tha một món nợ khổng lồ, người ấy đi ra và gặp một người đồng bạn mắc nợ mình một trăm quan tiền. Người đồng bạn xin khất nợ nhưng anh ta không chịu. Anh ta bắt người kia phải trả nợ. Đặt hai món nợ bên cạnh nhau, chúng ta thấy một sự chênh lệch quá lớn. Một bên là mười ngàn yến vàng và một bên là một trăm quan tiền. Tương tự như thế, món nợ của chúng ta đối với Thiên Chúa cũng lớn biết bao, trong khi những lỗi phạm của anh chị em đối với chúng ta, dù có thể rất đau đớn nhưng vẫn không thể sánh với lòng thương xót mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Vậy nếu chúng ta đã được Chúa tha thứ nhiều như thế thì làm sao chúng ta lại không thể tha thứ cho anh chị em mình?

Thứ đến, tha thứ cho anh chị em mình là điều kiện để chúng ta đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa. Cuối dụ ngôn, Chúa Giêsu nói: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.  Điều này cũng được chúng ta tuyên xưng mỗi ngày trong Kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Người đầy tớ trong dụ ngôn đã được nhà vua tha mười ngàn nén bạc, nhưng lại không chịu tha cho người đồng bạn một trăm đồng bạc. Nếu anh ta biết nhìn lại lòng thương xót mình vừa nhận được có lẽ anh ta đã biết thương xót người đồng bạn của mình.

Tuy nhiên, việc chúng ta tha thứ cho người khác không có nghĩa là lỗi của họ không đáng kể. Có những vết thương thực sự rất đau, có những lời nói không dễ quên, có những hành động làm chúng ta mất niềm tin, có những sự xúc phạm cần rất nhiều thời gian mới có thể nguôi ngoai. Vì thế, tha thứ không có nghĩa là chúng ta phải giả vờ rằng mình không cảm thấy gì nhưng trước hết tha thứ là quyết định không để sự tổn thương ấy tiếp tục điều khiển trái tim chúng ta. Điều mà người khác gây ra cho chúng ta vẫn có thể đang làm chúng ta bị tổn thương, nhưng chúng ta không muốn nuôi lòng thù hận. Chúng ta có thể chưa thể quên ngay những nỗi đau, nhưng chúng ta không tìm cách trả thù. Chúng ta hãy trao người đã làm tổn thương mình cho lòng thương xót của Chúa, và xin Chúa chữa lành trái tim chúng ta. Đó mới là một sự tha thứ thật sự.

Sau cùng, chúng ta hãy bắt đầu bằng những điều rất cụ thể. Có thể là trong gia đìnhvợ chồng giận nhau vì một lời nói. Có thể là giữa cha mẹ và con cái không muốn nói chuyện với nhau. Có thể giữa anh chị em vì một chuyện cũ mà lâu ngày không còn nhìn mặt nhau. Có thể trong cộng đoàn, giáo xứ chỉ vì một bất đồng nhỏ mà chúng ta tránh mặt nhau, nói xấu nhau, hoặc không muốn cộng tác với nhau. Chúa mời gọi chúng ta hãy bắt đầu từ những điều rất nhỏ như: Chúng ta tập bớt nhắc lại lỗi cũ của người khác, bớt nói những lời làm tổn thương nhau, biết chủ động nói một lời xin lỗi, biết cầu nguyện cho người đã làm mình tổn thương hoặc mình làm tổn thương họ

Anh chị em thân mến,

Cuộc sống cộng đoàn không thể không có va chạm. Gia đình cũng không thể không có những lúc bất đồng. Chúng ta không thể tránh hoàn toàn việc làm tổn thương nhau, nhưng điều làm nên một gia đình Kitô hữu, một cộng đoàn Kitô hữu không phải là không bao giờ có lỗi với nhau mà là biết tha thứ cho nhau. Chúng ta luôn nhớ chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương. Đức Giáo hoàng Alexander nói: “Sai lầm là tự nhiên của con người; thứ tha là tự nhiên của Thiên Chúa”.  Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết nhớ đến món nợ lớn lao mà mình đã được Chúa thương xót tha thứ để chúng ta cũng biết mở rộng lòng thương xót với anh chị em mình. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây