Sáng tỏ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người

Thứ bảy - 19/09/2026 04:17  10

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a

Anh chị em thân mến,

Trong Chúa nhật XXV Thường niên năm A này, chúng ta chiêm ngắm tình yêu và hành động của Thiên Chúa vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Đó là một tình yêu không thể tính toán theo tiêu chuẩn của con người. Tất cả các bài đọc ngày hôm nay đều giúp chúng ta làm sáng tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. 

Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaia mời gọi chúng ta: "Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên". Ở đây, chúng ta bắt gặp một Thiên Chúa tỏ tình thương đối với dân Người. Cho dẫu rằng chúng ta không trung thành, Thiên Chúa vẫn không ngừng tìm kiếm chúng ta. Thiên Chúa luôn quan tâm và sẵn sàng chờ đợi chúng ta trở về với Người. 

Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô đã nói cho các tín hữu Philipphê hiểu được tình yêu của ngài dành cho Thiên Chúa và dành cho Tin Mừng. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng thường bị phân vân, lưỡng lự giữa hai điều: một là chúng ta muốn lên Thiên Đàng, điều còn lại là cuộc sống ở trên trần thế này vẫn còn rất hấp dẫn đối với chúng ta. Cảm xúc lẫn ln này cũng rất đúng đối với thánh Phaolô. Điều này tạo ra một sự xung đột trong chính con người của thánh nhân. Ngài khát khao được ở với Đức Kitô, một điều chắc chắn rằng sẽ lợi ích hơn cuộc sống đời này. Tuy nhiên, người cũng muốn tiếp tục cuộc sống đời này vì tình yêu dành cho anh chị em và con cái mình đã sinh ra trong đức tin. Từ đó, câu trả lời của thánh Phaolô đối với tình huống khó xử này là: "Sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi". Tình yêu dành cho Đức Kitô và cho Tin Mừng cũng như anh chị em của chúng ta phải là nguồn sức mạnh cho các hành động của chúng ta. 

Từ đây, chết hoặc sống cho Thiên Chúa hay cho anh chị em của chúng ta sẽ không còn là một thảm kịch nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân cho Tin Mừng. Đó sẽ là một cách thức diễn tả tình yêu của chúng ta đối với tha nhân. Thánh Phaolô tóm lược những suy tư của mình: "Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Kitô".

Trong bài Tin Mừng, Chúa Kitô cũng cho chúng ta thấy một tình huống khó xử nếu nhìn theo cách thức của con người. Làm sao một người chủ có thể trả cho tất cả các công nhân một số tiền như nhau khi thời lượng làm việc của họ là khác nhau cho cùng một công việc? Thật là khó khăn cho những người đã vào làm vườn nho từ giờ thứ nhất có thể hiểu được tại sao họ cũng chỉ nhận được một quan tiền giống như những người thợ làm vườn nho sau hết lúc giờ thứ mười một. Chìa khoá giúp chúng ta hiểu được hành động của người chủ vườn nho trong dụ ngôn này nằm ở bài đọc thứ nhất. Thiên Chúa nhắc chúng ta nhớ rằng: "Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi". 

Tin Mừng hôm nay muốn diễn đạt cho chúng ta hiểu thế nào là sự công bằng của Thiên Chúa. Sự công bằng của Thiên Chúa được thể hiện trong sự hào phóng và tình yêu vô điều kiện của Người dành cho tất cả chúng ta. Hành động của Thiên Chúa dành cho nhóm vào làm vườn nho cuối cùng cho thấy Người không hành động theo một hình thức công lý cách nghiêm khắc hay theo kiểu tính toán kinh tế như con người. Thay vào đó, Người dành tình thương và lòng quảng đại cho tất cả những ai đáp lại lời mời gọi của Người là đi vào làm vườn nho. Phần thưởng của Người không dựa trên việc Người gọi ai đó vào giờ nào nhưng dựa trên sự quảng đại và tình yêu không thể diễn tả được của Người dành cho tất cả chúng ta. 

Kính thưa cộng đoàn,

Tất cả mọi người chúng ta đều đáng giá như nhau trước mặt Thiên Chúa. Phần thường của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta trong Nước Trời đó chính là ân sủng mà Người ban tặng cho tất cả những ai trung thành đáp trả lời mời gọi nên thánh của Người. Điều quan trọng ở đây là Thiên Chúa ở với tất cả những ai đáp lại lời mời gọi của Người chứ không quan trọng là chúng ta đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa khi nào và như thế nào. Tình yêu của Người là dành cho tất cả mọi người. Vì thế, chúng ta được mời gọi mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa và dành lấy phần thưởng mà Người đã dành sẵn cho chúng ta. Amen. 

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây