CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN NĂM A

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 27 Thường Niên, Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, xin Chúa rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng ta, và thương ban những ơn trọng đại lòng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ.
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy nhìn nhận mình là tội nhân, để được Chúa cứu, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Phaolô, tông đồ của Đức Kitô Giêsu, Đức Giêsu đã đến kêu gọi người có tội. Thánh Phaolô biết điều đó, vì Thiên Chúa đã tỏ lòng nhân hậu với người. Lá thư mở đầu bằng lời tri ân cảm tạ… Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, đã ban đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến. Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi. Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa.
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy làm cho mọi người được hưởng ơn cứu độ của Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích sách Quy Luật Mục Vụ của thánh Ghêgôriô Cả: Khi thinh lặng, mục tử phải khôn ngoan, khi nói năng phải liệu sao cho hữu ích… Lạy Chúa, đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. Con sẽ tung hô Ngài công chính. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng và ước muốn của ta, ta hãy sinh hoa lợi cho Vườn nho của Chúa là bình an cho mình và cho người khác, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ítraen. Đáp Ca, Tv 79: Vườn nho của Chúa là nhà Ítraen. Gốc nho này, Chúa bứng từ Aicập, đuổi chư dân, lấy chỗ mà trồng, nhánh vươn dài tới phía đại dương, chồi mọc xa đến tận miền Sông Cả. Trong Bài đọc 2 Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philípphê: Anh em hãy đem những điều này ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ông chủ sẽ cho các tá điền khác canh tác vườn nho. Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy, và tha thiết kiếm tìm Người. Chúa an bài mọi sự theo thánh ý Chúa mà không ai cưỡng nổi. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ítraen. Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng. Nghe và giữ Lời Chúa, thì, Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với ta, bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí ta được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Chúa đã ban cho ta đầy tràn ân sủng,cùng với đức tin và đức mến. Chúa đến thế gian để cứu những người tội lỗi, vì thế, đường lối Chúa, ta sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Chúa. Vườn nho của Chúa, ta phải sinh hoa lợi cho Chúa, nếu, không Chúa sẽ lấy đi: ta đã nhận nhiệm vụ của người loan tin, lên tiếng báo trước rằng Vị Thẩm Phán uy hùng sắp ngự đến, nếu, ta không lên tiếng, thì, có khác gì, người loan tin mà lại câm. Chính Chúa đã chọn ta từ giữa thế gian, để ta ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của ta tồn tại. Chúa Thánh Thần đã ngự xuống dưới hình lưỡi lửa, nếu ta đầy tràn Thánh Thần, thì, tức khắc, Người biến ta thành người biết nói. Tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, ước gì Chúa rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng ta, và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB