Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Thứ bảy - 03/10/2026 05:01  23

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN A 

Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay, Hội Thánh Việt Nam mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Đây không chỉ là ngày để nhắc đến một việc đạo đức quen thuộc, nhưng là dịp trở về với trọng tâm của kinh Mân Côi: cùng Mẹ chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, Đấng cứu độ chúng ta. Những mầu nhiệm Mân Côi đưa ta đi qua cuộc đời Chúa: từ biến cố Truyền Tin, Giáng Sinh, cho đến cuộc Thương Khó, Phục Sinh và vinh quang. Trong mọi chặng đường ấy, Mẹ luôn dẫn chúng ta đến với Chúa.

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta về Nazareth, nơi sứ thần Gabriel báo tin cho Đức Maria. Thiên Chúa ngỏ lời, nhưng không áp đặt. Người mời gọi; Mẹ lắng nghe, suy nghĩ, đặt câu hỏi rồi tự do thưa lời xin vâng: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Từ lời đáp ấy, Con Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại, mang lấy thân phận con người để cứu chuộc chúng ta. Thánh Phaolô diễn tả mầu nhiệm này: khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa sai Con mình đến, sinh bởi một người phụ nữ, để chúng ta được nhận làm nghĩa tử của Thiên Chúa. 

Lễ Đức Mẹ Mân Côi giúp chúng ta nhớ rằng lời xin vâng của Mẹ không phải là một tiếng nói vang lên rồi khép lại trong quá khứ. Lời ấy mở ra một đời sống thuộc trọn về Thiên Chúa: cưu mang Chúa Giêsu, sinh hạ Người, đồng hành với Người và đứng dưới chân thập giá. Khi lần chuỗi Mân Côi, ta không chỉ lặp lại những lời kinh; ta học cách bước theo Mẹ để nhìn đời mình dưới ánh sáng cuộc đời Đức Kitô. Ta xin Mẹ dạy mình biết lắng nghe Lời Chúa, đón nhận thánh ý Chúa và đem Chúa đến cho người khác.

Bài đọc Công vụ Tông đồ cho thấy Đức Maria vẫn hiện diện giữa cộng đoàn sau khi Chúa Giêsu lên trời. Mẹ cùng các Tông đồ và những người phụ nữ kiên trì cầu nguyện, chờ đợi Chúa Thánh Thần. Hình ảnh ấy thật đẹp: Mẹ đã đón nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Truyền Tin, giờ đây Mẹ tiếp tục cầu nguyện với Hội Thánh để Hội Thánh được sinh ra và can đảm thi hành sứ mạng. Mẹ không chiếm chỗ của Chúa Giêsu; Mẹ ở giữa cộng đoàn để cùng cộng đoàn hướng về Người và phó thác cho Thiên Chúa. 

Đó cũng là ý nghĩa của kinh Mân Côi trong đời sống Hội Thánh. Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện đơn sơ, có thể được đọc trong gia đình, trong nhà thờ, trên đường đi hay giữa những ngày nhiều lo âu. Nhưng sự đơn sơ không có nghĩa là hời hợt. Mỗi chục kinh mời gọi ta dừng lại trước một mầu nhiệm của Chúa Kitô, để Lời Chúa soi sáng những vui mừng, đau khổ và hy vọng của chính mình. Khi đọc “Kính mừng Maria”, ta không dừng lại ở Mẹ, nhưng cùng Mẹ hướng lời ca tụng về Thiên Chúa, Đấng đã làm những điều lớn lao cho nhân loại.

Có khi chúng ta lần chuỗi mà tâm trí còn bận rộn, lời kinh trở nên quen thuộc đến mức đọc vội. Lễ hôm nay nhắc ta đừng xem kinh Mân Côi như một việc làm để cho xong, nhưng hãy để mỗi lời kinh trở thành một lời phó thác. Khi gia đình gặp bất hòa, ta chiêm ngắm Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong đời sống âm thầm ở Nazareth, rồi xin ơn biết kiên nhẫn, tha thứ. Khi đau yếu hay mất mát, ta nhìn lên Đức Kitô chịu khổ nạn và xin sức mạnh để không tuyệt vọng. Khi có niềm vui, ta học nơi Mẹ biết tạ ơn và chia sẻ niềm vui ấy với người chung quanh.

Thánh Phaolô nhắc rằng chúng ta không còn là nô lệ, nhưng là con cái Thiên Chúa; trong lòng ta có Thần Khí của Con Thiên Chúa kêu lên: “Abba! Cha ơi!” Vì thế, đọc kinh Mân Côi không phải là tìm một phép màu để khỏi phải sống có trách nhiệm, cũng không phải là thay thế Thánh lễ, các bí tích hay việc thực thi bác ái. Đó là con đường giúp ta gắn bó hơn với Đức Giêsu, tin tưởng hơn vào Chúa Cha và sống xứng đáng với phẩm giá làm con Chúa. 

Anh chị em thân mến, 

Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi là mừng một người Mẹ đã biết lắng nghe, tin tưởng và cầu nguyện cùng Hội Thánh. Xin cho mỗi gia đình dành chỗ cho kinh Mân Côi, không như một gánh nặng, nhưng như giờ phút cùng nhau hướng về Chúa. Xin cho mỗi người, khi cầm tràng chuỗi, nhớ rằng từng hạt kinh dẫn mình đến gần hơn với một mầu nhiệm của Đức Kitô. Và nhất là, xin cho lời của Mẹ trở thành lời đáp của chúng ta: “Xin Chúa cứ làm cho con như lời Ngài.” Khi biết thưa lời ấy trong những lựa chọn hằng ngày, chúng ta sẽ đón Chúa vào đời mình và đem bình an của Người đến cho gia đình, cộng đoàn và thế giới.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây