Để có hạnh phúc Nước Trời

Thứ bảy - 10/10/2026 10:36  12

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Is 25,6-10a; PI 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

Kính thưa cộng đoàn,

Hạnh phúc Nước Trời có lẽ là điều mà mỗi người Kitô hữu chúng ta đều mong muốn đạt tới. Nhưng làm thế nào để có được hạnh phúc ấy? 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe dụ ngôn về một vị vua mở tiệc cưới cho hoàng tử của mình. Nhà vua đã cho mời các khách dự tiệc, nhưng những người được mời lại không muốn đến. Người thì thờ ơ, chẳng thèm đếm xỉa đến lời mời; người thì đi thăm nông trại, người khác lại lo chuyện buôn bán. Thậm chí, có những kẻ còn bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết.

Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói đến thái độ của những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn nhưng nhiều lần không đón nhận lời Người. Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ đến để hướng dẫn, nhắc nhở và kêu gọi dân Người trở về, nhưng họ đã khước từ lời mời gọi ấy, thậm chí còn ngược đãi các ngôn sứ. Và sau này, chính Chúa Giêsu cũng bị nhiều người chống đối và cuối cùng bị đóng đinh vào thập giá. 

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tình thương của Thiên Chúa không vì sự khước từ của con người mà chấm dứt. Khi những khách được mời trước không đến, nhà vua vẫn tiếp tục mở rộng lời mời đến tất cả mọi người. Các đầy tớ được sai ra các nẻo đường để gặp ai cũng mời vào dự tiệc. Hình ảnh ấy gợi nhớ đến lời tiên báo của ngôn sứ Isaia trong bài đọc I hôm nay: Đức Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi muôn dân một bữa tiệc thịnh soạn. 

Nhưng, kính thưa cộng đoàn, được mời gọi là một chuyện còn việc đáp lại lời mời gọi ấy lại là chuyện khác. Chúng ta có sẵn sàng dành chỗ cho Chúa trong cuộc đời mình hay vẫn để những bận tâm, lo toan của cuộc sống chiếm hết thời gian và tâm trí?

Lời mời gọi dự tiệc cưới Nước Trời không phải là một câu chuyện xa xăm, chỉ liên quan đến cuộc sống mai sau. Lời mời ấy đang vang lên mỗi ngày, ngay trong những công việc và bổn phận bình thường của chúng ta. Chẳng hạn, khi được mời dự đám cưới của một người thân hay một người trong xóm làng, chúng ta thường có sự chuẩn bị nhất định. Ở những vùng quê, người thân, hàng xóm có thể đến giúp gia đình dựng rạp, nấu ăn, trang trí và chuẩn bị nhiều công việc khác. Còn ở thành phố, chúng ta thường chuẩn bị trang phục, sắp xếp thời gian và đến chung vui với gia đình trong ngày hôn lễ. Đối với các em học sinh cũng vậy, khi biết mình sắp tham gia một kỳ thi hay một chương trình quan trọng, các em sẽ cố gắng chuẩn bị để đạt được kết quả tốt nhất.

Nếu đối với những sự kiện của cuộc sống trần thế, chúng ta còn biết dành thời gian và công sức để chuẩn bị, thì đối với lời mời gọi bước vào hạnh phúc Nước Trời, chúng ta càng cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Vậy chúng ta phải chuẩn bị những gì?

Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu kể rằng khi nhà vua vào gặp các thực khách, ông nhìn thấy một người không mặc y phục lễ cưới. Nhà vua liền hỏi: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?” Người ấy không trả lời được và cuối cùng bị ném ra ngoài. Tin Mừng không nói rõ người khách ấy mặc quần áo rách rưới hay sang trọng, đẹp đẽ hay xấu xí. Điều được nhấn mạnh chỉ là người ấy không mặc y phục lễ cưới. Như vậy, vấn đề không nằm ở giá trị hay vẻ đẹp của bộ quần áo bên ngoài, nhưng ở chỗ người ấy không có sự chuẩn bị thích hợp cho bữa tiệc mình được mời tham dự. Vậy chúng ta làm thế nào để có được những y phục lễ cưới đây?

Y phục lễ cưới ấy không phải là điều gì quá xa vời, cũng không nhất thiết phải được tìm kiếm trong những việc lớn lao. Nhiều khi, chúng ta đang chuẩn bị cho mình y phục lễ cưới ngay trong những bổn phận rất bình thường của cuộc sống. Một người cha, người mẹ chu toàn trách nhiệm chăm sóc, giáo dục con cái; biết yêu thương, chung thủy và tôn trọng người bạn đời của mình, đó chính là cách họ sống đức tin và chuẩn bị cho hạnh phúc Nước Trời. Một doanh nhân xây dựng doanh nghiệp bằng con đường ngay thẳng, không vì lợi nhuận mà bất chấp lương tâm; biết quan tâm đến đời sống của nhân viên và đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội, đó cũng là cách người ấy sống theo những giá trị của Tin Mừng. Một người công nhân làm việc với tinh thần trách nhiệm, một người học sinh trung thực trong học tập và thi cử, một người biết quan tâm đến những người nghèo khổ, một người sẵn lòng tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình... tất cả những điều ấy đều có thể trở thành những cách cụ thể để chúng ta sống đức tin và chuẩn bị cho ngày được bước vào bàn tiệc của Chúa.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng Nước Trời không phải là phần thưởng mà chúng ta có thể tự mình giành lấy chỉ nhờ công sức hay thành tích cá nhân. Ơn cứu độ trước hết là hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi nhờ tình yêu và lòng thương xót của Người.

Kính thưa cộng đoàn,

Thiên Chúa luôn mời gọi và mong muốn mọi người được hưởng hạnh phúc. Xin Chúa giúp chúng ta biết đón nhận lời mời gọi của Người với một tâm hồn quảng đại; biết sống trọn vẹn những bổn phận hằng ngày trong tình yêu và sự chân thành; đồng thời luôn tỉnh thức, hoán cải và chuẩn bị tâm hồn mình bằng một đời sống đức tin cụ thể. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây