CHÚA NHẬT TUẦN 29 TN NĂM A

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 29 Thường Niên, Năm A hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa tạo cho chúng ta một tấm lòng trung tín và quảng đại, để chúng ta nhiệt thành phụng sự Chúa.
Trung tín và nhiệt thành phụng sự Chúa, tin Chúa sẽ giải thoát, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Étte: Cô Étte được chọn để thay thế hoàng hậu Vátti. Một sự việc đơn giản trong đời sống triều đình –hoàng hậu đã đánh mất lòng tin tưởng của vua Batư– sự việc này chuẩn bị tuy là một cách xa xôi cho việc dân Chúa bị đe doạ sẽ được giải thoát. Cô Étte người Dothái, trở thành hoàng hậu, sẽ là dụng cụ Thiên Chúa dùng để giải thoát. Đối với Thiên Chúa là Đấng làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, thì không có sự việc nào lại không có ý nghĩa… Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý. Chúa dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, Người hạ bệnhững ai quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Trung tín và nhiệt thành phụng sự Chúa, hết lòng cậy trông Chúa, như trong Bài đọc 2 Kinh Sách, trích thư của thánh Âutinh: Chúng ta hãy dùng lời cầu nguyện để kích thích lòng khao khát của chúng ta… Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta. Bấy giờ các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi. Chính Ta biết kế hoạch Ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.
Trung tín và nhiệt thành phụng sự Chúa, làm cho muôn dân nhận biết Chúa, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Đức Chúa đã cầm lấy tay phải vua Kyrô để bắt các dân tộc suy phục ông. Đáp Ca, Tv 95: Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người. Trong Bài đọc 2 Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica: Chúng tôi nhớ đến lòng tin, lòng mến và lòng trông cậy của anh em.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống. Trong Bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết. Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con, xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài, xin thương che chở. Đức Chúa đã cầm lấy tay phải vua Kyrô, vua dân ngoại, để bắt các dân tộc suy phục ông. Hãy dâng Chúa quyền lực và vinh quang, toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan. Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị. Chúng tôi nhớ đến lòng tin, lòng mến và lòng trông cậy của anh em. Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòng trời, là làm sáng tỏ lời ban sự sống: của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta, kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi; ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro. Chúng ta tìm kiếm Chúa và chúng ta sẽ được thấy, bởi vì ta đã hết lòng kiếm Chúa. Bấy giờ ta đến cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ nhậm lời ta. Chính Chúa biết kế hoạch Chúa định làm cho ta, kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để ta có một tương lai và một niềm hy vọng, vì thế, ta hãy quy hướng mọi sự về Chúa. Ước gì chúng ta biết trung tín và quảng đại, để nhiệt thành phụng sự Chúa. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB