Điều quan trọng nhất

Thứ sáu - 23/10/2026 22:37  21

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM A

(Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40)

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, 

Trong cuộc sống, người ta thường hỏi nhau: Điều gì quan trọng nhất? Có người nói đó là tiền bạc, có người cho rằng đó là danh vọng, địa vị; người khác lại nghĩ rằng điều quý giá nhất là sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Nhưng hôm nay, Tin Mừng đặt trước chúng ta một câu hỏi còn quan trọng hơn: Đối với người Kitô hữu, điều gì là cốt lõi nhất của đời sống đức tin?

Khi một người thông luật hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” (Mt 22,36), Chúa Giêsu đã trả lời thật rõ ràng: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39). Qua lời dạy ấy, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy ba điều quan trọng.

1. Yêu mến Thiên Chúa là nền tảng của đời sống Kitô hữu

Yêu mến Thiên Chúa không chỉ là đọc kinh nhiều, đi lễ đều, tham gia các hội đoàn hay giữ những nghi thức bên ngoài, nhưng còn là thể hiện một trái tim thuộc về Người, một cuộc đời tìm kiếm và thực thi thánh ý Người. 

Yêu Chúa hết lòng là đặt Chúa ở vị trí ưu tiên trong cuộc đời. Yêu Chúa hết linh hồn là trung thành với Người ngay cả khi gặp thử thách. Yêu Chúa hết trí khôn là biết dùng suy nghĩ, lời nói và hành động để làm sáng danh Chúa. Chúng ta thử tự hỏi: Tôi có thực sự yêu Chúa không, hay tôi chỉ tìm đến Chúa khi gặp khó khăn? Tôi có sẵn sàng hy sinh một chút lợi ích riêng để sống theo Lời Chúa không? Tôi có yêu Chúa hơn tiền bạc, danh vọng và những đam mê ích kỷ của mình không? Đừng chỉ yêu Chúa bằng môi miệng, nhưng hãy yêu Chúa bằng cả cuộc đời!

2. Yêu Chúa phải được chứng minh bằng tình yêu tha nhân

“Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em thì đó là kẻ nói dối, bởi vì kẻ không yêu thương người anh em nó thấy trước mắt, tất không thể yêu mến Đấng nó không thấy” (1Ga 4,20). Điều đặc biệt trong Tin Mừng hôm nay là Đức Giêsu không dừng lại ở điều răn yêu mến Thiên Chúa, nhưng nối kết điều răn ấy với việc yêu thương người thân cận.

Bài đọc thứ nhất trích sách Xuất Hành nhắc nhở dân Chúa rất rõ: “Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức. Mẹ goá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Cho ai vay đừng cư xử như chủ nợ, đừng tham lam của người khác dù chỉ là cái áo choàng…” (x.Xh 22,20-24). Điều đó cho thấy Thiên Chúa không chỉ muốn con người thờ phượng Người nơi bàn thờ, mà còn muốn họ biết yêu thương và bảo vệ những người bé nhỏ, yếu thế trong cuộc sống. Một lời hỏi thăm chân thành, một sự tha thứ quảng đại, một bàn tay nâng đỡ người đau khổ, một thái độ tôn trọng người khác cũng có thể trở thành những biểu hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa.

3. Tình yêu là thước đo của đời sống đức tin

Trong Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kết luận: “Tất cả Luật Môsê và các sách Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22,40). Nói cách khác, mến Chúa và yêu người là linh hồn của mọi giới răn. Một người có thể thuộc rất nhiều kinh, hiểu biết nhiều giáo lý, giữ nhiều luật lệ, nhưng nếu thiếu tình yêu, đời sống đạo của người ấy vẫn chưa đạt đến điều Chúa mong muốn.

Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai đã khen ngợi các tín hữu Thêxalônica vì họ đã đón nhận Tin Mừng và trở nên gương sáng cho những người chung quanh. Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta: hãy để đức tin được nhìn thấy qua cách chúng ta sống, cách chúng ta đối xử với gia đình, cách chúng ta phục vụ cộng đoàn và cách chúng ta cư xử với những người không cùng quan điểm với mình. Khi sống như thế, “Từ nơi anh em, Lời Chúa đã vang ra, không những ở Makêđônia và Akhaia, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa” (1Tx 1,8).

Trong gia đình, yêu thương là biết lắng nghe, nhẫn nhịn và tha thứ. Trong giáo xứ, yêu thương là biết cộng tác, xây dựng sự hiệp nhất và tránh nói xấu nhau. Ngoài xã hội, yêu thương là sống công bằng, chân thành và sẵn sàng giúp đỡ những người cần đến mình. Đặc biệt, yêu thương không có nghĩa là dung túng cho điều sai trái, nhưng là biết góp ý trong chân lý, sửa bảo trong bác ái và đối xử với nhau bằng lòng nhân hậu. Nếu mỗi người biết sống yêu thương hơn một chút, gia đình sẽ bớt những tiếng cãi vã, cộng đoàn sẽ bớt những chia rẽ, giáo xứ sẽ thêm tình hiệp nhất và thế giới sẽ có thêm những dấu chỉ sống động về tình yêu Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng mời gọi chúng ta bắt đầu từ những điều rất bình thường: yêu Chúa bằng một trái tim chân thành và yêu người bằng những hành động tử tế cụ thể. Ước gì mỗi người chúng ta biết sống điều răn trọng nhất bằng cả trái tim và cuộc đời mình, để khi nhìn vào cách chúng ta sống, mọi người có thể nhận ra rằng chúng ta thực sự là môn đệ của Đức Kitô. Xin Chúa giúp chúng ta biết yêu mến Người trên hết mọi sự và biết yêu thương anh chị em như chính mình, để tình yêu trở thành dấu chỉ rõ ràng nhất của đức tin chúng ta: “Anh em là chứng nhân của Thầy và mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Amen.

Tác giả: Lm. Jos. Duy Trần

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây