CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A
Is 60,1-6; 1Tm 2,1-8; Mt 28,16-20

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, chúng ta cùng quy tụ nơi bàn tiệc Thánh Thể để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho hành trình hôn nhân của hai anh chị: Anh Giuse… và chị Têrêsa... Niềm vui ấy càng có ý nghĩa hơn khi Thánh lễ Hôn phối được cử hành trong ngày Khánh nhật Truyền giáo, với lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ mạng.”
Thoạt nghe, hôn nhân và truyền giáo dường như là hai vấn đề khác nhau, nhưng dưới ánh sáng đức tin, chúng ta nhận ra rằng hai thực tại ấy gắn bó mật thiết với nhau. Bởi lẽ khi hai người kết hợp với nhau trong Đức Kitô, tình yêu của họ không chỉ mang lại hạnh phúc cho gia đình, mà còn có thể trở thành dấu chỉ giúp những người chung quanh nhận ra tình yêu của Thiên Chúa.
Các bài đọc hôm nay giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa ấy.
Trước hết, chúng ta lắng nghe lời của ngôn sứ Isaia: “Đứng lên, bừng sáng lên, hỡi Giêrusalem, vì ánh sáng của ngươi đến rồi.” Ánh sáng ấy không xuất phát từ chính Giêrusalem, nhưng đến từ Thiên Chúa. Khi đón nhận ánh sáng của Người, Giêrusalem trở thành nơi quy tụ và soi sáng cho muôn dân.
Đời sống hôn nhân Kitô giáo cũng có thể được hiểu theo cách ấy. Tình yêu của hai người khởi đầu bằng sự thu hút, cảm mến và ước muốn gắn bó với nhau. Nhưng để tình yêu ấy lớn lên và bền vững qua năm tháng, hai người cần một nguồn sáng vượt lên trên cảm xúc nhất thời. Đó chính là tình yêu của Thiên Chúa, được biểu lộ cách trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô.
Chỉ một lúc nữa, anh chị sẽ nắm tay nhau và nói lên lời cam kết chung thủy suốt đời. Đây không chỉ là một lời hứa được nói lên trong ngày cưới, nhưng là một hành trình hai người cùng nhau thực hiện mỗi ngày. Sự chung thủy không chỉ được thể hiện bằng việc ở lại bên nhau, mà còn bằng cách yêu thương và nâng đỡ nhau trong những hoàn cảnh cụ thể: khi vui cũng như lúc buồn, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu, khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Có những ngày tình yêu được diễn tả bằng niềm vui và những lời nói dịu dàng; nhưng cũng có những ngày tình yêu đòi hỏi sự kiên nhẫn, tha thứ và hy sinh. Và để có thể sống tình yêu ấy, hai người cần biết cùng nhau hướng về Thiên Chúa, kín múc sức mạnh từ Lời Chúa, lời cầu nguyện và đời sống bí tích.
Nếu bài đọc thứ nhất nhắc chúng ta về nguồn sáng của tình yêu, thì trong thư gửi ông Timôthê, thánh Phaolô mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hết mọi người. Lời mời gọi ấy giúp chúng ta nhận ra rằng tình yêu Kitô giáo không bao giờ khép kín trong phạm vi của riêng mình.
Trong đời sống hôn nhân, yêu thương và hỗ trợ nhau là một trong những mục đích căn bản. Tuy nhiên, tình yêu vợ chồng không dừng lại ở việc cùng nhau tìm kiếm sự an toàn và hạnh phúc riêng tư. Khi được nuôi dưỡng trong Đức Kitô, tình yêu ấy còn mở rộng để đón nhận sự sống và phục vụ người khác.
Khi Thiên Chúa ban tặng con cái, cha mẹ được trao phó một sứ mạng cao quý là yêu thương, chăm sóc và giáo dục con cái nên người, đồng thời giúp các em lớn lên trong đức tin. Sứ mạng ấy không chỉ được thực hiện bằng những lời dạy bảo, nhưng trước hết bằng chính đời sống của cha mẹ. Con cái học cách yêu thương khi nhìn thấy cha mẹ tôn trọng nhau; học cách tha thứ khi chứng kiến cha mẹ biết làm hòa sau những bất đồng; và học cách sống đức tin khi thấy cha mẹ cầu nguyện, thực hành bác ái và quan tâm đến những người đang gặp khó khăn.
Như thế, mái ấm gia đình trở thành môi trường đầu tiên để đức tin được đón nhận và trao truyền. Qua đời sống gia đình, Tin Mừng không chỉ được nói bằng lời, mà còn được diễn tả bằng những hành động cụ thể. Đây cũng là một cách thực hiện sứ mạng truyền giáo mà ngày hôm nay Hội Thánh đặc biệt nhắc nhở mỗi người chúng ta.
Sau cùng, chính Chúa Giêsu đã nói: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” Lời sai đi ấy không chỉ dành cho một số người nhưng dành cho tất cả những ai đã lãnh nhận đức tin và được mời gọi làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc sống của mình.
Đối với đôi tân hôn, sứ mạng ấy được thể hiện bằng sự chung thủy của vợ chồng, bằng việc sẵn sàng hy sinh cho nhau, bằng trách nhiệm giáo dục con cái và bằng một đời sống biết mở lòng với những người chung quanh.
Dĩ nhiên, hành trình ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có những lúc mệt mỏi, hiểu lầm và những thử thách vượt quá sức riêng của mỗi người. Nhưng Tin Mừng hôm nay khép lại bằng lời hứa đầy an ủi của Đức Giêsu: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Đó cũng là niềm hy vọng dành cho đôi tân hôn: trong hành trình chung sống, họ không đơn độc, bởi Đức Kitô luôn hiện diện và đồng hành với họ.
Kính thưa cộng đoàn, và cách riêng là anh chị tân hôn,
Ngày cưới không chỉ đánh dấu khởi đầu của một cuộc sống chung, mà còn mở ra một hành trình yêu thương và phục vụ. Gia đình là món quà Thiên Chúa trao ban, đồng thời cũng là một sứ mạng mà Người gửi gắm. Ước gì, nhờ ơn Chúa, anh chị luôn biết xây dựng sự hiệp nhất trên nền tảng Đức Kitô, để tình yêu của anh chị không chỉ đem lại hạnh phúc cho gia đình, mà còn trở thành chứng tá sống động về tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Xin cho mỗi gia đình Kitô hữu, và cách riêng gia đình mới của anh chị, biết nên một trong Đức Kitô, để cùng nhau sống yêu thương và hiệp nhất trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Amen.
Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu