Ai được sai đi thi hành lệnh truyền giáo?

Thứ bảy - 17/10/2026 04:37  25

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hằng năm, vào Chúa Nhật Truyền Giáo, Giáo hội mời gọi toàn thể cộng đoàn dân Chúa hướng lòng về sứ mạng loan báo Tin Mừng, cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mỗi người đối với việc làm cho mọi người nhận biết tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, trước khi về trời, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ lệnh truyền: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Đây không chỉ là lời căn dặn dành riêng cho các Tông đồ ngày xưa, nhưng còn là sứ mạng Chúa trao phó cho toàn thể Hội Thánh qua mọi thời đại. Vậy ai là người được mời gọi thực hiện sứ mạng ấy?

Thông thường, khi nói đến truyền giáo, chúng ta thường nghĩ ngay đến các linh mục, tu sĩ nam nữ và những nhà truyền giáo đang dấn thân tại các vùng đất xa xôi. Đó là những người quảng đại hiến dâng cuộc đời để đem Tin Mừng đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Tuy nhiên, truyền giáo không phải là công việc riêng của một số người, nhưng là sứ mạng của toàn thể Hội Thánh. Nhờ Bí tích Rửa Tội, mỗi Kitô hữu đều được mời gọi tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô, trở nên chứng nhân và cộng tác viên trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Các linh mục, tu sĩ thực hiện sứ mạng ấy theo ơn gọi và đặc sủng riêng. Còn mỗi người giáo dân được mời gọi làm chứng cho Chúa ngay trong gia đình, trường học, nơi làm việc và giữa những mối tương quan hằng ngày. Đối với các em thiếu nhi đang hiện diện nơi đây, sứ mạng truyền giáo cũng không phải là điều gì xa vời. Các em có thể trở thành những nhà truyền giáo ngay từ tuổi nhỏ, bằng chính đời sống và những việc làm cụ thể của mình.

Các em thiếu nhi thân mến! Vậy chúng ta phải truyền giáo bằng cách nào? Trước hết, muốn đem Chúa đến cho người khác, chúng ta cần có Chúa trong tâm hồn và để cho Lời Chúa biến đổi cuộc sống mình. Chúng ta không thể nói về tình yêu nếu lòng mình đầy ích kỷ; không thể nói về sự thật nếu thường xuyên gian dối; cũng không thể giới thiệu một Thiên Chúa nhân hậu nếu chúng ta luôn cư xử thiếu bác ái với những người chung quanh. Bài hát chủ đề năm mục vụ: “Các con là ánh sáng” mà các em vẫn hát trong những giờ phụng vụ nhắc chúng ta nhớ đến lời Chúa Giêsu: “Chính anh em là ánh sáng thế gian”. Ánh sáng ấy không phải điều gì xa lạ, nhưng được thể hiện qua những việc rất bình thường: biết vâng lời và hiếu thảo với cha mẹ, lễ phép với người lớn, thật thà trong học tập, quảng đại giúp đỡ bạn bè, biết xin lỗi khi làm điều sai và biết tha thứ khi bị xúc phạm. Khi các em sống như thế, các em đang để ánh sáng của Chúa chiếu tỏa qua cuộc đời mình.

Ngược lại, nếu chúng ta mang danh Kitô hữu nhưng lại thường xuyên nói tục, chửi bậy, gian lận trong học tập, gây gổ với bạn bè, thiếu tôn trọng cha mẹ hoặc tham dự Thánh lễ một cách hời hợt, thì lời nói về Chúa sẽ khó có sức thuyết phục. Đời sống thiếu nhất quán có thể làm cho người khác hiểu sai về Tin Mừng mà chúng ta muốn giới thiệu. Bởi thế, truyền giáo không chỉ là nói cho người khác biết Chúa, nhưng còn là sống thế nào để qua chúng ta, người khác có thể nhận ra tình yêu của Người. Một lời nói chân thành, một hành động giúp đỡ, một thái độ biết cảm thông hay một sự tha thứ quảng đại đôi khi có sức chạm đến lòng người hơn nhiều lời giải thích dài dòng. Tuy nhiên, chứng tá đời sống không thay thế việc loan báo bằng lời nói; trái lại, chính đời sống tốt đẹp làm cho lời chúng ta nói về Chúa trở nên đáng tin và có sức lan tỏa.

Các em thân mến! Chúa không đòi hỏi các em phải làm những việc vượt quá khả năng của mình hay phải đi đến những vùng đất xa xôi mới có thể truyền giáo. Các em có thể bắt đầu từ những việc nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày. Đó là cầu nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa; là giới thiệu Chúa cho một người bạn bằng sự chân thành; là mời bạn cùng tham dự Thánh lễ hoặc sinh hoạt giáo lý; là sẵn sàng giúp đỡ một người đang gặp khó khăn. Những việc làm nhỏ bé ấy, khi được thực hiện với lòng yêu mến, đều có thể trở thành những hạt giống Tin Mừng.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu là một mẫu gương đặc biệt cho chúng ta. Thánh nữ không trực tiếp đến những miền đất truyền giáo xa xôi, nhưng đã sống đời cầu nguyện, hy sinh và yêu mến Chúa, đồng thời tha thiết cầu nguyện cho các nhà truyền giáo. Vì thế, Giáo hội tôn nhận ngài là bổn mạng các xứ truyền giáo cùng với Thánh Phanxicô Xaviê. Gương sáng của thánh nữ nhắc chúng ta rằng mỗi người đều có thể góp phần vào sứ mạng truyền giáo bằng con đường phù hợp với ơn gọi và hoàn cảnh của mình.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ! Khánh Nhật Truyền Giáo không chỉ mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, nhưng còn nhắc mỗi người nhìn lại trách nhiệm của mình đối với sứ mạng loan báo Tin Mừng. Các bậc cha mẹ được mời gọi trở thành những nhà truyền giáo đầu tiên cho con cái bằng đời sống đức tin trong gia đình. Các giáo lý viên và những người phục vụ cộng đoàn được mời gọi giúp thế hệ trẻ gặp gỡ Chúa bằng cả lời giảng dạy lẫn gương sáng. Và mỗi em thiếu nhi được mời gọi trở nên một ánh sáng nhỏ bé, nhưng chân thật, giữa gia đình, trường học và cộng đồng.

Ước mong rằng, khi trở về với cuộc sống thường ngày, mỗi người chúng ta đều ý thức mình được Chúa sai đi. Xin cho các em thiếu nhi biết yêu mến Chúa, sống tốt với mọi người và can đảm giới thiệu Chúa cho bạn bè. Xin cho mỗi gia đình Kitô hữu thực sự trở thành nơi Tin Mừng được sống và được trao truyền. Nhờ đó, bằng lời nói chân thành, bằng những việc làm bác ái và bằng một đời sống thấm đượm Tin Mừng, chúng ta cùng nhau thực hiện lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”. Amen.

 

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây