TUẦN XVI
Kn 12,13.16-18; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43

Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay kể ba dụ ngôn để diễn tả thực tại Nước Trời phong phú vượt trên mọi sự suy tưởng của con người: dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng, dụ ngôn hạt cải gieo trong ruộng, và dụ ngôn nắm men vùi vào ba thúng bột. Ngoài ra, Chúa còn giải thích dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng cho các môn đệ. Suy gẫm ba dụ ngôn và lời giải thích của Chúa Giêsu, chúng ta có thể rút ra ba xác tín cho đời sống đức tin của mình:
1. Thế giới này luôn tồn tại ác thần
Thật thế, có thể chúng ta không biết, không hiểu, hoặc không tin, nhưng chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng: thế giới này, giáo hội chúng ta đang xây dựng, hay chính tâm hồn ta luôn tồn tại thiện và ác. Nói cách dễ hiểu, chúng ta một mặt bị lôi cuốn, cám dỗ bởi điều ác; đồng thời chúng ta được thôi thúc làm điều thiện. Thế lực lôi kéo, thôi thúc, hấp dẫn chúng ta làm điều xấu, điều ác ấy là satan, là ma quỷ, là ác thần. Giống như kẻ xấu đã gieo cỏ lùng vào ruộng lúa tốt, để cỏ lùng mọc lên gây cản trở cho sự phát triển của lúa tốt, ma quỷ cũng gieo điều xấu vào thế gian, vào tâm hồn ta... Nói theo giáo lý, ma quỷ luôn hiện diện, cám dỗ ta phạm tội, lôi kéo ta ra xa Chúa, làm chúng ta mất phần rỗi... Trước khi phạm tội, ma quỷ vẽ ra trong trí ta toàn là những điều tốt đẹp, nhưng khi sa ngã rồi, ta chỉ thấy bóng tối, đau khổ, dằn vặt, bất an, lo âu...
2. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với tội nhân
Quả vậy, ai trong chúng ta cũng có những sa ngã lỗi lầm, nhưng Thiên Chúa vẫn im lặng chờ đợi. Thế giới chúng ta đang sống, giáo hội thánh thiện nhưng vẫn còn đó nhiều tội nhân. Vậy mà Thiên Chúa chẳng hề ra tay loại bỏ. Ngài chờ đợi ta, trao cho ta cơ hội quay về, để làm mới lại cuộc đời như chủ ruộng không đồng ý cho các đầy tớ đi nhổ cỏ lùng khi chưa tới mùa gặt. Thiên Chúa làm vậy bởi Ngài không phán quyết bất công, nhưng hành động công minh, làm chủ vạn vật, nương tay với muôn loài; Ngài xét xử khoan hồng, làm chủ sức mạnh, cai quản muôn loài bằng lượng từ bi cao cả, lòng nhân ái và ban cho tội nhân niềm hy vọng là ơn sám hối trở về.
Người ta kể rằng tại một thiền viện, vào một buổi sáng, các thiền viện sinh phát hiện mất một số đồ đạc. Họ bàn nhau rình bắt thủ phạm và đã bắt được một tân thiền viện sinh đang ăn trộm đồ. Họ đưa người này đến gặp viện trưởng. Ông không nói gì và cho người này về. Một thời gian sau, họ lại bắt được thiền viện sinh này trộm đồ lần nữa. Lần này họ lại đem đến gặp viện trưởng. Thiền viện trưởng im lặng cho người này về. Ít lâu sau, họ bắt được thiền viện sinh này trộm đồ lần thứ ba. Lần này họ đem đến gặp thiền viện trưởng và yêu cầu ông phải xử lý: thiền viện trưởng có thể chọn một là họ, hai là thiền viện sinh trộm đồ.
Lần này, viện trưởng nói: các con đã tốt rồi, có thể chia tay với thầy và ra về. Còn thiền viện sinh kia chưa tốt, thầy muốn chú ấy tiếp tục ở lại thiền viện để tập luyện trở nên tốt hơn.
Nghe nói vậy, tất cả các thiền viện sinh này đã cúi mặt xuống và trở về phòng. Còn thiền viện sinh có thói quen ăn trộm quỳ ở đó, nước mắt đầm đìa bày tỏ lòng sám hối.
Thiên Chúa luôn đối xử với chúng ta bằng tình yêu, lòng kiên nhẫn, chậm giận và hay tha thứ. Dù ta tốt hay ta xấu, dù ta thiện hay ác, tội nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, Chúa vẫn im lặng chờ đợi chúng ta quay về cho tới ngày chúng ta nhắm mắt lìa đời. Đó là cơ hội cho mỗi chúng ta trong cuộc sống trần gian này. Điều quan trọng là ta có biết trở về với Chúa và đối xử với người khác bằng tình thương và lòng kiên nhẫn hay không.
3. Thiên Chúa vẫn âm thầm làm cho lúa tốt phát triển và sinh hoa trái
Thật vậy, Tin mừng của Chúa được gieo vào thế gian như hạt cải được gieo trong ruộng. Khi gieo xuống, nó chỉ là một trong những hạt nhỏ bé nhất, nhưng khi lớn lên nó thành cây lớn, đến nỗi chim trời có thể đến nương náu dưới cành của nó. Tin mừng của Chúa cũng giống như nắm bột người đàn bà đem vùi vào ba thúng bột, sau một thời gian cả ba thúng bột đều dậy men.
Giáo hội của Chúa được thiết lập ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ: 12 tông đồ và một ít môn đệ, nhưng theo thời gian năm tháng, giáo hội của Chúa không còn là một nhóm nhỏ, một số ít nữa, nhưng là một tập thể lớn và không ngừng phát triển trên toàn thế giới. Giáo hội Việt Nam cũng vậy, ban đầu Tin mừng tới, chỉ có ít người theo đạo, nhưng sau vài ba trăm năm, giáo hội Việt Nam có tới 7 hay 8% dân số Việt Nam tin vào Chúa Kitô và nỗ lực sống đức tin.
Như thế, thật rõ ràng rằng Thiên Chúa âm thầm hoạt động để Nước Trời không ngừng phát triển, sinh hoa kết trái, cho dù Nước Chúa phải trải qua nhiều sóng gió. Tuy nhiên, chúng ta cần tin rằng đến một ngày nào đó Nước Trời sẽ thành toàn.
Anh chị em thân mến,
Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta rằng thế giới luôn tồn tại thần ác, nó không ngừng cám dỗ ta phạm tội, xa rời Thiên Chúa; Thiên Chúa thì kiên nhẫn chờ đợi cho tới tận ngày cánh chung mới thu gom cỏ lùng đốt đi và đưa kẻ lành vào hưởng phúc thiên đàng; Ngài âm thầm làm cho lúa tốt = Tin mừng = Nước trời không ngừng phát triển và trổ sinh hoa trái như hạt cải gieo vào ruộng, như nắm men vùi vào ba thúng bột. Nguyện xin Chúa cho mỗi người tín hữu, hiểu được và đem ra thực hành các bài học này để hôm nay chúng ta trở thành men trong các thúng bột thế gian để làm cho cả thế gian này dậy thành men yêu thương và đến ngày tận thế chúng ta sẽ là người công chính sáng chói ở trong nước của Chúa Cha. Amen!
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh