Nước Trời đã đến, nhưng tại sao...?

Thứ bảy - 18/07/2026 04:35  15

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Có lẽ nhiều lần chúng ta tự hỏi: Nếu Thiên Chúa quyền năng, tại sao sự dữ vẫn còn tồn tại? Nếu Hội Thánh là thánh thiện, tại sao vẫn có những con người yếu đuối, tội lỗi? Nếu Nước Trời đã đến, tại sao thế giới vẫn đầy chiến tranh, bất công và đau khổ?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể ba dụ ngôn: hạt cải, men trong bột và cỏ lùng giữa ruộng lúa. Người thường dùng dụ ngôn để mời gọi con người bước vào Nước Thiên Chúa và hiểu các mầu nhiệm của Nước ấy (GLHTCG 546). Qua ba dụ ngôn này, Đức Giêsu cho chúng ta thấy Nước Trời vừa âm thầm hiện diện, vừa lớn lên từng ngày, đồng thời vẫn còn phải đối diện với sự dữ cho tới ngày tận thế.

Trước hết, Nước Trời khởi đầu rất nhỏ bé nhưng không ngừng lớn lên

Đức Giêsu ví Nước Trời như hạt cải, là loại hạt rất nhỏ, nhưng khi mọc lên cây cải cao lớn, chim trời có thể đến nương náu dưới tán lá nó được. Nước Trời được Đức Giêsu loan báo trước tiên cho dân Israel nhưng hướng tới toàn thể nhân loại (GLHTCG số 543). Ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ các môn đệ quanh Đức Giêsu tại một miền quê nghèo của Palestin. Không ai có thể nghĩ rằng từ khởi đầu bé nhỏ ấy, Tin Mừng lại được loan báo đến tận cùng trái đất.

Lịch sử Hội Thánh là minh chứng sống động cho dụ ngôn hạt cải. Qua gần hai ngàn năm, trải qua biết bao bách hại, chiến tranh và thử thách, Hội Thánh vẫn tiếp tục phát triển. Điều đó cho thấy đây không phải là công trình của con người, nhưng là công trình của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, dụ ngôn này không chỉ nói về Hội Thánh, mà còn nói về đời sống đức tin của mỗi người. Ngày chịu phép Rửa, hạt giống Nước Trời đã được gieo vào tâm hồn chúng ta. Đức tin ấy cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, Thánh Thể và đời sống cầu nguyện để ngày càng lớn lên.

Hình ảnh cây cải lớn lên để trở thành nơi chim trời đến nương náu. Đó cũng là sứ mạng của Hội Thánh và của mỗi Kitô hữu. Chúng ta được mời gọi trở thành bóng mát cho người đời, là nơi đáng tin tưởng cho mọi người tìm lại được an bình nội tâm. Chúng ta có bổn phận làm cho thế giới thêm bình an và xoa dịu mọi đau thương của nhân loại.

Thứ hai, Nước Trời âm thầm thấm nhập và biến đổi thế giới

Nếu hạt cải nói đến sự tăng trưởng, thì nắm men nói đến sức thấm nhập và biến đổi. Đức Giêsu nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men”. Men hoạt động cách âm thầm, không ai nhìn thấy, nhưng sức mạnh của nó lại vô cùng lớn lao.

Nước Thiên Chúa đã hiện diện cách kín đáo trong thế giới qua chính con người và hoạt động của Đức Kitô (GLHTCG số 546). Nước Trời không đến bằng những cuộc cách mạng bạo lực, nhưng bằng sự biến đổi từ bên trong tâm hồn con người.

Người Kitô hữu được mời gọi trở thành men giữa đời. Men không đứng ngoài khối bột nhưng hòa mình vào đó. Cũng vậy, chúng ta không được sống tách biệt khỏi xã hội, nhưng phải hiện diện trong gia đình, nơi làm việc, trường học, khu xóm như những chứng nhân của Tin Mừng.

Có những ảnh hưởng rất nhỏ nhưng lại thay đổi cả một gia đình. Có khi chỉ vì một người biết cầu nguyện, biết nhịn nhục, biết tha thứ mà bầu khí trong nhà được đổi khác. Có khi chỉ vì một người dám sống ngay thẳng mà cả tập thể được đánh động. Đó chính là sức mạnh của “men”.

Thứ ba, Nước Trời đang chung sống với sự dữ cho đến ngày Chúa phán xét

Đây là điều khiến nhiều người khó hiểu nhất. Trong dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa, người đầy tớ muốn nhổ cỏ lùng ngay lập tức, nhưng ông chủ lại bảo: Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”. Dụ ngôn này phần nào trả lời cho những thắc mắc của chúng ta đã được nêu ra ở lúc đầu.

Tại sao Thiên Chúa quyền năng không tiêu diệt sự dữ ngay?

Giáo lý Hội Thánh dạy rằng Thiên Chúa không phải là nguyên nhân của sự dữ, nhưng Ngài cho phép sự dữ tồn tại vì tôn trọng tự do của con người và vì Ngài có thể rút điều thiện từ chính sự dữ ấy (GLHTCG số 311-312).

Dụ ngôn cỏ lùng trước hết nói lên lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Người không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn họ ăn năn trở lại. Chính vì thế mà Đức Giêsu đến để kêu gọi những người tội lỗi. Người mời gọi những người tội lỗi vào bàn tiệc Nước Trời và ban cho họ cơ hội hoán cải (GLHTCG số 545).

Dụ ngôn này cũng giúp chúng ta hiểu về Hội Thánh. Nhiều người thất vọng khi thấy trong Hội Thánh vẫn có những yếu đuối và sai lỗi của con người. Nhưng Hội Thánh là thánh thiện vì thuộc về Đức Kitô, đồng thời Hội Thánh vẫn mang trong mình những người tội lỗi cần được thanh luyện (GLHTCG số 827).

Nói cách khác, Hội Thánh không phải là cộng đoàn của những người hoàn hảo, nhưng là cộng đoàn của những người đang trên đường nên thánh.

Không chỉ trong Hội Thánh, mà ngay trong lòng mỗi người chúng ta cũng có lúa tốt và cỏ lùng. Có những lúc chúng ta quảng đại, yêu thương; nhưng cũng có những lúc ích kỷ, nóng giận và kiêu ngạo. Vì thế, thay vì chỉ nhìn thấy cỏ lùng nơi người khác, Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình để hoán cải. Việc hoán cải không chỉ xảy ra một lần, nhưng là công việc liên lỉ suốt cuộc đời Kitô hữu (GLHTCG số 1428).

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Qua ba dụ ngôn hôm nay, Đức Giêsu mặc khải Nước Trời đang hiện diện cách hữu hình nơi Hội Thánh do chính Người thiết lập. Từ khởi đầu nhỏ bé, Hội Thánh không ngừng lớn lên như hạt cải và âm thầm biến đổi thế giới như nắm men Tin Mừng. Dù có nhiều người thánh thiện, Hội Thánh vẫn còn những con người yếu đuối, tội lỗi cần được hoán cải. Vì thế, Hội Thánh luôn được thanh luyện và canh tân, để ngày càng phản chiếu dung mạo Đức Kitô và đạt tới sự viên mãn trong ngày Người quang lâm.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết cộng tác vào công trình của Nước Trời bằng cách làm cho đức tin ngày càng lớn lên, trở nên men Tin Mừng giữa cuộc sống và không ngừng hoán cải mỗi ngày. Để khi mùa gặt cuối cùng đến, chúng ta được kể vào số những hạt lúa tốt được thu vào kho lẫm của Thiên Chúa. Amen.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây