Tạ ơn Chúa thế nào cho đẹp?

Thứ năm - 21/05/2026 23:09  18
BÀI GIẢNG LỄ TẠ ƠN CHA GIUSE NGUYỄN VĂN TƯ
Gr 1,4-9; 1 Ga 4,7-16; Ga 15,12-17

701123437 1284314883855852 1642790132158242957 nAnh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta quy tụ đông đảo tại nhà thờ Tây Cát thân yêu này để cùng cha mới Giuse Nguyễn Văn Tư dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người. Tại sao chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người? Thưa, chúng ta phải tạ ơn Chúa và tri ân mọi người vì tất cả những gì chúng ta đang có đều là ân huệ Chúa ban và do sự vun đắp của mọi người. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì những lời chúng ta ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng ta ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Với cha Giuse, cha không chỉ tạ ơn Chúa vì những ơn lành cha đã lãnh nhận như bao nhiêu người khác mà cha còn tạ ơn Chúa vì thánh chức linh mục cao cả tuyệt vời cha mới lãnh nhận ngày 16/05 vừa qua. Câu hỏi đặt ra là chúng ta phải tạ ơn Chúa thế nào cho cân xứng với tình thương của Thiên Chúa?

Có rất nhiều cách tạ ơn, nhưng cha mới Giuse tạ ơn Thiên Chúa dựa trên các đoạn lời Chúa mà chúng ta vừa lắng nghe. Đọc và suy gẫm những đoạn lời Chúa cha chọn, con nhận ra rằng cha mới Giuse muốn tạ ơn Chúa bằng ba việc cụ thể: xác tín tình thương của Thiên Chúa, cao rao tình thương ấy cho mọi người, và nhất là sống tràn đầy yêu thương trong từng giây phút hiện tại và trong từng bổn phận lớn nhỏ. Có lẽ đây cũng là điều cha muốn chúng ta thực hiện trong chính cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

1. Cha Giuse xác tín tình yêu của Thiên Chúa dành cho cha

Điều này được thể hiện qua lời dẫn lễ, các bài thánh ca, các bài đọc trong thánh lễ cả lời nguyện tín hữu do chính cha chọn. Từ lời dẫn lễ cho tới các bài thánh ca hay bài trong thánh lễ tạ ơn hôm nay đều ca vang tình yêu của Thiên Chúa. Chẳng hạn bài đọc 1 ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa trong việc chọn gọi các ngôn sứ. Chính Chúa biết, Chúa tuyển chọn, Chúa thánh hiến và sai các ngôn sứ ra đi nói lời của Chúa cho dân trước khi họ được sinh ra “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho dân”. Cái biết của Thiên Chúa không những là cái biết của lý trí mà còn là cái biết của con tim. Nói rằng Thiên Chúa biết có nghĩa là Thiên Chúa yêu thương. Bài đọc 2 nói rằng Thiên Chúa là tình yêu. Ngài yêu thương nhân loại bằng cách trao ban Con Một và đổ tràn đầy Thánh Thần tình yêu của Ngài vào lòng các tín hữu. Đặc biệt bài Tin mừng nói đến tình yêu Đức Giêsu dành cho các môn đệ qua việc Ngài trao cho các môn đệ điều răn mới “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Viết dẫn lễ, chọn các bài thánh ca và các bài đọc trong thánh lễ cùng một nội dung yêu thương, cha Giuse muốn ngỏ với chúng ta rằng cha xác tín về tình yêu  của Thiên Chúa dành cho cha trong suốt cả cuộc đời như cha đã chia sẻ với con cảm nhận về châm ngôn sống đời linh mục “Nhìn lại chặng đường đã qua, con mãi xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương con bằng tình yêu vô bờ bến và Ngài vẫn đang kiên nhẫn hướng dẫn con trên hành trình bước theo tiếng gọi của tình yêu dâng hiến. Sau khi đã suy nghĩ và cầu nguyện với Chúa, con đã chọn câu khẩu hiệu đời linh mục: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8.16).

2. Cha Giuse muốn cao rao tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người

Nói đến yêu thương là nói đến chia sẻ. Khi yêu thương, người ta muốn chia sẻ những gì tốt nhất họ có cho người khác. Điều tốt nhất, đẹp nhất, quý nhất đối với cha Giuse trong cuộc đời dâng hiến là xác tín về tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, cha muốn cao rao tình yêu ấy cho chúng ta và cho tất cả những ai cha sẽ gặp gỡ trong đời linh mục. Trước khi đi tĩnh tâm chịu chức, cha Giuse đã gặp và nói chuyện với con. Cha chia sẻ rằng “Thưa cha, con xác tín về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con như bài cảm nhận về châm ngôn sống đời linh mục “Thiên Chúa là tình yêu” con đã gửi cho cha. Không những con xác tín mà con còn muốn cao rao tình thương ấy cho mọi người. Con dọn lời dẫn lễ, các bài thánh ca, các bài đọc hôm nay và cả bài cám ơn nói về tình yêu là con nhằm mục đích ấy thưa cha. Con muốn rằng ai ai cũng nhận ra tình yêu của Thiên Chúa, xác tín về tình yêu ấy, để rồi họ cũng diễn tả tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc đời dẫu cho cuộc sống luôn nhiều khó khăn thử thách.

3. Cha Giuse nỗ lực sống yêu thương trong từng giây phút hiện tại và trong mỗi bổn phận lớn nhỏ

Thật vậy, sau khi được mời giảng lễ tạ ơn hôm nay, con hỏi ngay cha Giuse: Châm ngôn đời linh mục của cha là gì? Cha trả lời: con chọn câu “Thiên Chúa là tình yêu”. Tại sao cha chọn câu ấy? Cha Giuse trả lời: “Thưa cha, con chọn câu này vì con tin vào tình yêu của Thiên Chúa, con muốn ca ngợi tình yêu ấy, và nhất là con muốn sống tình yêu ấy trong mỗi giây phút cũng như trong từng bổn phận hằng ngày. Sống trong ĐCV, con đã viết các bài về tình yêu Thiên Chúa góp cho tạp chí Ra Khơi, tiểu luận Thần học ra trường con cũng chọn “Thiên Chúa là tình yêu”. Con sẽ cố gắng sống khẩu hiệu này mỗi ngày: được yêu thương, con yêu thương; không được yêu thương, bị coi thường hay khinh chê, con yêu thương; nếu bị thù hằn và gây hại, con vẫn yêu thương. Chính cha Giuse nói trong bài chia sẻ châm ngôn sống rằng: “Là ân ban nhưng không của tình yêu Thiên Chúa nên trọn vẹn con người linh mục họa lại chính căn tính tình yêu của Thiên Chúa. Với xác tín: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8), Lời Chúa đang khích lệ con can đảm dấn thân trên hành trình trở nên “linh mục như lòng Chúa mong ước”, luôn mang nơi mình con tim chạnh lòng thương và nhiệt huyết với sứ vụ mỗi ngày. Nhờ kín múc từ Suối Nguồn Tình Yêu, “tình yêu thuở ban đầu” nơi con luôn được khơi thắm, nên hoàn thiện và trở thành động năng thúc đẩy con sống trung tín mỗi ngày với “ơn gọi là tình yêu”. Tâm tình này thật giống với tư tưởng của ĐHY Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận: Lạy Chúa, con không chờ đợi, nhưng trong từng giây phút hiện tại, con sẽ sống hết mình và làm cho từng giây phút sống tràn ngập yêu thương.

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta cùng cha mới Giuse dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Không riêng gì cha Giuse mà tất cả chúng ta đều phải tạ ơn Chúa cho chính mình vì tất cả cuộc đời của mỗi chúng ta đều được bao bọc bởi tình yêu của Thiên Chúa và sự hỗ trợ của nhiều người. Cha Giuse tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn lành cha đã lãnh nhận, nhất là hồng ân thánh chức linh mục cực kỳ cao cả. Cách cha tạ ơn Thiên Chúa là xác tín về tình yêu của Thiên Chúa dành cho cha, cao rao tình thương ấy cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi và nhất là làm cho tình yêu của Thiên Chúa tràn ngập trong mỗi phút giây hiện tại và thấm nhuần trong từng bổn phận lớn nhỏ. Có lẽ đó cũng chính là cách tạ ơn Chúa muốn mỗi người chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục bao bọc cha Giuse, bao bọc từng người trong chúng ta bằng tình thương hải hà của Người và cho cha Giuse và tất cả chúng ta sống trọn vẹn tâm tình tạ ơn mà trong sâu thẳm tâm hồn cha Giuse đã cam kết với Chúa. Amen!

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây