“Thiên Chúa Là Tình Yêu” (1 Ga 4,8.16)
Ơn gọi linh mục không gì khác hơn là dấu ấn tình yêu mà Thiên Chúa đặc biệt trao ban cho những ai cảm nhận được tiếng gọi của Người trong tâm hồn. Nhìn lại chặng đường đã qua, con luôn xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương con bằng tình yêu vô bờ bến và Ngài vẫn đang kiên nhẫn hướng dẫn con trên hành trình bước theo tiếng gọi của tình yêu dâng hiến. Sau khi đã suy nghĩ và cầu nguyện với Chúa, con đã chọn câu khẩu hiệu đời linh mục: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8.16).

Thiên Chúa là Tình Yêu
Trong Thư thứ nhất Thánh Gioan Tông đã cho thấy một định nghĩa tuyệt vời về căn tính của Thiên Chúa: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8.16). Thiên Chúa, tự bản chất là yêu thương và là nguồn gốc của mọi tình yêu. Nơi Đức Giêsu, tình yêu Thiên Chúa đã nên trọn hảo. Người không chỉ nói cho chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa, mà Người “là” tình yêu của Thiên Chúa. Người đã yêu thương nhân loại bằng một trái tim vừa thần linh vừa nhân loại. Đó là “một tình yêu cho đến cùng” và “sẵn sàng hy sinh tính mạng vì bạn hữu”. Qua việc đào sâu và kín múc từ chân lý mặc khải “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8.16), căn tính linh mục được soi sáng. Chính tình yêu khơi dậy sáng kiến cho hoạt động mục vụ, và sẽ chỉ cho con biết việc phải làm. Tình yêu cũng sẽ là ngọn lửa thúc bách con và khơi dậy lòng nhiệt thành trong từng sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó qua Bề trên.
Động lực của tình yêu
Ngay từ lúc là chú giúp lễ hay là một giáo lý viên huynh trưởng, con vẫn chưa hiểu biết nhiều về đời tu. Khi nhìn lại quãng thời gian đó, con xác tín rằng, Thiên Chúa đang dần dần mở lối giúp con khám phá ra ơn gọi của mình. Đối với con, thật hạnh phúc khi được giúp lễ tại nhà thờ hay những giờ chia sẻ giáo lý cho thiếu nhi và giới trẻ. Những điều tuy nhỏ bé đơn sơ ấy nhưng lại giúp con hun đúc hồn tông đồ và yêu mến công việc nhà Chúa mỗi ngày một hơn. Trong thời gian dự tu- sinh viên, hoặc thậm chí đã vào chủng viện, mỗi lần có dịp về quê, khi thuận tiện con đều ghé thăm các lớp giáo lý, chia sẻ với thiếu nhi những bài hát, những câu chuyện giáo lý Kinh Thánh đơn sơ, vui vẻ và dễ nhớ. Và rồi, theo dòng thời gian, Thiên Chúa đã thương cho con được sống và tu học dưới mái trường Đại Chủng viện. Cho dẫu con còn nhiều yếu đuối và bất toàn, nhưng vì yêu thương, Thiên Chúa đã trao ban thánh chức Phó tế cho con qua việc đặt tay của Đức Cha Giáo phận.
Trên hành trình dâng hiến, cách đặc biệt trong thánh chức linh mục, con ý thức rằng việc đáp lại tiếng gọi “Hãy theo Thầy” của Đức Kitô (Mt 4,19) cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận các đòi hỏi của tình yêu, nghĩa là chia sẻ thập giá (x. Mt 16,24) một cách nào đó. Khi nhìn vào mẫu gương của các Thánh, cũng như gương sáng của những người dâng hiến, con xác tín rằng chính tình yêu Đức Kitô thúc bách (x. 2 Cr 5,14) để con can đảm đáp lại tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa. Đó là một tình yêu vừa hướng lên Thiên Chúa vừa cúi xuống phục vụ con người. Quả thật, nếu không có động lực của tình yêu thì đời linh mục sẽ cảm thấy nhàm chán và không thật sự hạnh phúc và kéo lê đời mình với biết bao nỗi bất an chán nản.
Tình yêu đền đáp tình yêu
Là ân ban nhưng không của tình yêu Thiên Chúa nên trọn vẹn con người linh mục họa lại chính căn tính tình yêu của Thiên Chúa. Chính tình yêu bước trước của Thiên Chúa được tuôn trào trên các linh mục để hun đúc nên đức ái của người mục tử. Và rồi, trong mọi sinh hoạt mục vụ, người linh mục sẽ biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đang thương xót con người. Những ai đến với các ngài đều có thể cảm nhận như thể Chúa đang hiện diện và tuôn trào cho họ tình yêu của Thiên Chúa. Người mục tử yêu mến Chúa thì chuyên chăm cầu nguyện, sốt sắng cử hành phụng vụ, lo lắng cho đoàn chiên và nhiệt huyết mục vụ để trở nên những khí cụ chuyên chở ơn thánh xuống cho cộng đoàn.
Các linh mục đón nhận tình yêu Thiên Chúa qua thánh chức và được mời gọi trao ban tình yêu ấy trong trọn vẹn đời sống và sứ vụ. Điều này nhắc nhở con rằng cần buông bỏ các giá trị không phù hợp với mối tương giao cá vị và mật thiết với Thiên Chúa. Thời gian năm tháng hoặc những khó khăn thất bại có thể làm tình yêu suy giảm, nhạt phai. Ý thức được điều đó, con phó thác vào Lòng Chúa Thương xót và nỗ lực mỗi ngày để hâm nóng tình yêu qua những phương thế tự nhiên và siêu nhiên. Nhờ cam kết sống và nội tâm hoá cách sâu xa các giá trị của Đức Kitô, mỗi ngày trôi qua, niềm vui của Tin Mừng tràn đầy cuộc sống của người linh mục.
Với xác tín: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8), Lời Chúa như đang khích lệ con can đảm dấn thân trên hành trình trở nên “linh mục như lòng Chúa mong ước”, luôn mang nơi mình con tim biết chạnh lòng thương và nhiệt huyết với sứ vụ mỗi ngày. Nhờ kín múc từ Suối Nguồn Tình Yêu, “tình yêu thuở ban đầu” nơi con luôn được khơi thắm, nên hoàn thiện và trở thành động năng thúc đẩy con sống trung tín mỗi ngày với “ơn gọi là tình yêu”.