Dấu ấn truyền giáo: Cụ bà 72 tuổi gia nhập đạo
Thứ sáu - 10/04/2026 10:53
20
Trên những nẻo đường truyền giáo từ Nậm Pồ - Quảng Lâm - Điện Biên qua đến Tả Giàng Phình - Ngũ Chỉ Sơn - Lào Cai (thuộc giáo xứ Sapa) trong năm đầu tiên của sứ vụ Linh mục, tôi đã gặp được rất nhiều người, nhiều hoàn cảnh, và thấy được cánh đồng truyền giáo bao la đầy “lúa chín” đang cần những “thợ gặt” đến thu lượm về.
Nơi cánh đồng truyền giáo đó đã khắc ghi vào trong tâm hồn tôi nhiều kỷ niệm, cùng những ấn tượng hết sức thiêng liêng và cao đẹp. Một trong những ấn tượng đó, chính là được cử hành những Bí tích Khai Tâm Kitô giáo cho một cụ bà 72 tuổi và một số ông bà lớn tuổi dịp Lễ Vọng Phục Sinh vừa qua.

Quả vậy, dấu ấn này còn diễn ra trong Tuần Thánh được cử hành lần đầu tiên nơi mảnh đất Tả Giàng Phình và trong đời Linh mục của tôi. Khoảng khắc đó, tôi thực sự xúc động và tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ngài luôn ghé mắt nhìn đến mọi phận người, ở mọi nơi, thuộc mọi hoàn cảnh và không phân biệt tuổi tác, dù là các cháu còn bế ngửa hay những cụ ông, cụ bà đã lớn tuổi.
Xin Chúa luôn đồng hành với những người Tân tòng mà vì tình thương, Chúa đã cho họ được nhận biết Chúa và gia nhập Đạo của Người. Ước mong, dấu ấn truyền giáo này sẽ luôn là động lực để tôi bước tiếp không ngừng trên cánh đồng truyền giáo bao la của Hội Thánh, nơi Chúa Giêsu đã hứa “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Tác giả: Lm. Đaminh Ngô Văn Giang