Ánh sáng tỏa ra từ những điều bình dị
Thứ sáu - 10/04/2026 05:26
22
Mùa Chay và Mùa Phục Sinh năm 2026 đến với Giáo hạt Báo Đáp, giáo phận Bùi Chu trong một nhịp điệu rất riêng: không ồn ào, không phô trương, nhưng lặng lẽ mà thấm sâu. Khi tiếng Alleluia chuẩn bị vang lên trong các nhà thờ, cũng là lúc những bước chân âm thầm khởi đi, hành trình của yêu thương.
Caritas Giáo hạt đã sống niềm vui Chúa sống lại không chỉ bằng lời ca, mà bằng chính đời sống: gặp gỡ, hiện diện và sẻ chia. Ngay từ những ngày cuối tháng Ba, hành trình ấy đã khẽ khàng mở lối. Ngày 27/03/2026, tại giáo xứ Phong Lộc, cha xứ Augustinô Trần Văn Đông - cha đặc trách Caritas giáo hạt cùng hội gia trưởng đã đến thăm và trao quà tại cô nhi viện Thánh An Bùi Chu. Không chỉ là những phần quà vật chất, mà còn là sự hiện diện, một điều giản dị nhưng lại chạm đến trái tim. Tiếp đó, ngày 28/03/2026, tại giáo xứ Dương A, Caritas giáo xứ mang quà đến từng gia đình khó khăn. Không cần những lời nói dài, chính những bước chân đến tận nhà đã trở thành một lời loan báo Tin Mừng sống động.

Những ngày chuẩn bị bước vào Tuần Thánh càng làm rõ hơn tinh thần ấy. Sáng 30/03/2026, cha Augustinô Trần Văn Đông, cùng Caritas giáo xứ Phong Lộc đưa các cụ già yếu đi lãnh nhận bí tích Hòa Giải và rước lễ, đồng thời trao những phần quà nhỏ. Người ta nhận ra rằng: chuẩn bị mừng Chúa sống lại không chỉ là trang hoàng bên ngoài, mà là làm cho lòng người được sáng lên.
Ngày 03/04/2026, tại giáo xứ Trực Chính, cha xứ Vinh Sơn Trần Thiện Túy cùng Caritas giáo xứ lặng lẽ đến từng gia đình trao quà. Mỗi cuộc gặp là một lần chạm đến, mỗi ánh mắt là một lời an ủi. Và rồi, sáng Chúa nhật Phục Sinh ngày 05/04/2026, tại giáo xứ Nam Dương, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Kiên cùng Caritas giáo xứ đã trao gần150 phần quà cho người khuyết tật, người già neo đơn và các gia đình khó khăn trong đó đa số là tôn giáo bạn. Những món quà không lớn, nhưng cách trao thì đầy yêu thương, có sự lắng nghe, có sự hiện diện, có sự trân trọng.
Nhưng hành trình ấy không dừng lại ở một mùa. Không chỉ trong Phục Sinh, không chỉ ở vài giáo xứ quen thuộc như Nam Dương, Phong Lộc, Dương A hay Trực Chính… mà còn ở nhiều nơi khác trong giáo hạt Báo Đáp, tinh thần Caritas vẫn đang âm thầm lan tỏa mỗi ngày. Những nghĩa cử nhỏ bé vẫn tiếp tục được viết nên: một lời hỏi han, một bàn tay nâng đỡ, một tấm lòng biết sẻ chia.
Chủ đề mục vụ năm 2025–2026 mời gọi: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Và có lẽ, chính trong những điều rất bình dị ấy, ánh sáng ấy đang được thắp lên. Không cần đi đâu xa, mỗi người đều có thể trở thành chứng nhân Tin Mừng, ngay trong gia đình, nơi xóm làng, giữa những con người rất gần gũi quanh mình.
Xin tri ân quý cha, quý ân nhân, mạnh thường quân, những người âm thầm nhưng bền bỉ giữ cho dòng chảy yêu thương không ngừng lại. Nhờ sự quảng đại ấy, ánh sáng Phục Sinh không chỉ rực lên trong một mùa lễ, mà còn tiếp tục cháy sáng trong suốt cả năm.
Và ước mong rằng, từ những điều nhỏ bé hôm nay, vòng tay bác ái sẽ còn mở rộng hơn nữa, để Giáo hạt Báo Đáp không chỉ vang tiếng thánh ca, mà còn rạng ngời trong những nghĩa cử rất đời, rất người, nhưng lại thấm đượm tình yêu của Chúa. Alleluia, Chúa đã sống lại, và Người vẫn đang hiện diện, rất gần, qua những con người biết yêu thương mỗi ngày.