Trước mặt Chúa trong cõi nhân sinh

Chủ nhật - 24/05/2026 05:12  9
“Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 2,16)

Sa mạc là nơi Thiên Chúa đã chọn để dẫn dắt dân Israel suốt bốn mươi năm trên hành trình tiến về Đất Hứa. Chính từ nơi hoang vắng ấy, Thiên Chúa thanh luyện dân Người, dạy họ tín thác và đưa họ trở về với tình yêu thuở ban đầu trong kế hoạch yêu thương của Ngài.

 

Qua những ngày Linh Thao, chúng con cũng được mời gọi bước vào sa mạc nội tâm, nơi của thinh lặng và gặp gỡ để lắng nghe tiếng Chúa, cảm nhận sâu xa hơn tình yêu Ngài dành cho mỗi người và để trái tim được đổi mới. Trong bầu khí linh thiêng ấy, chúng con nhận ra rằng chỉ khi ở lại với Chúa, con người mới tìm được bình an, sức mạnh và ánh sáng cho hành trình dâng hiến. Chính nhờ đó, chúng con được thêm lòng can đảm để tiếp tục dấn thân, trung thành bước đi trên con đường sứ vụ mà Chúa đang mời gọi.
 

“Trước mặt Chúa trong cõi nhân sinh” (Tv 116,5), chủ đề của tuần Linh Thao đã đưa chúng con đi sâu vào Mầu Nhiệm Tin Mừng, không chỉ bằng những điều quen thuộc đã từng nghe biết, nhưng bằng một kinh nghiệm gặp gỡ thật riêng tư với Thiên Chúa. Qua phương thế linh thao của thánh Inhaxio, chúng con được dẫn bước từ việc ý thức thân phận thụ tạo mỏng giòn của mình để nhận ra rằng: con người hiện hữu giữa trần gian này như một thụ tạo được sinh ra từ tình yêu và luôn ở trong bàn tay quan phòng của Đấng Tạo Hóa. Cùng với muôn loài thụ tạo khác, con người được mời gọi sống để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa. Vì thế, chúng con nhận ra rằng mình không thật sự làm chủ cuộc đời hay bất cứ điều gì thuộc về mình, nhưng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm chủ và hướng dẫn đời sống chúng con. Hình ảnh cành nho gắn liền với thân nho giúp chúng con cảm nghiệm sâu xa rằng chỉ khi ở lại trong Chúa, đời sống mới có thể sinh hoa trái.

Đặc biệt nơi Đức Maria - mẫu gương tuyệt hảo của thân phận thụ tạo, chúng con học được bài học của sự phó thác và vâng phục. Mẹ đã hoàn toàn để Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời mình, không tìm kiếm ý riêng hay làm chủ cuộc sống, nhưng luôn mở lòng cho thánh ý Chúa được thực hiện. Qua đó, chúng con hiểu rằng lệ thuộc vào Thiên Chúa không phải là đánh mất tự do, nhưng là can đảm tháo bỏ những quyến luyến lệch lạc của hưởng thụ, danh vọng và ý riêng, để trái tim được tự do yêu mến và thuộc trọn về Ngài. Chính trong sự gắn bó mật thiết với Chúa, chúng con được mời gọi trở nên khí cụ bình an, đem niềm vui và tình yêu của Ngài đến cho mọi người, như Đức Maria đã mau mắn lên đường mang Chúa đến cho nhân loại. Bởi theo Chúa, sau cùng, không gì khác hơn là để đời mình ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.

 


Tuần Linh Thao đã mở ra cho chúng con một hành trình gặp gỡ Đức Kitô thật sâu xa qua từng trang Tin Mừng. Từ lời mời gọi lắng nghe và chọn “phần tốt nhất” như Đức Maria, chúng con học biết ở lại với Chúa, tín thác nơi Ngài và để Ngài hướng dẫn đời mình. Trong đời sống cộng đoàn và nơi Bí tích Thánh Thể, chúng con cảm nhận rõ hơn ơn gọi trở nên khí cụ hiệp nhất và tình yêu giữa lòng thế giới.

 

Đặc biệt, khi chiêm ngắm Đức Giêsu trên hành trình Thập Giá, chúng con nhận ra rằng theo Chúa không chỉ là niềm vui và nhiệt thành, mà còn là dám bước vào con đường hy sinh, phó thác và từ bỏ chính mình. Chính nơi Thập Giá, tình yêu cứu độ được tỏ lộ cách trọn vẹn nhất và mở ra niềm hy vọng Phục Sinh cho người môn đệ. Từ đó, chúng con hiểu rằng hành trình dâng hiến chỉ thật sự sinh hoa trái khi biết ở lại trong Chúa, gắn bó mật thiết với Ngài như cành nho gắn liền thân nho.

Khép lại những ngày Linh Thao, chúng con chỉ biết dâng lời tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban qua Lời Chúa, qua sự đồng hành của Cha giảng phòng, và qua từng con người âm thầm phục vụ. Xin cho chúng con biết luôn gắn bó mật thiết với Đức Kitô để mỗi ngày sống đều trở nên một lời đáp trả yêu thương dành cho Ngài. Và trong tâm tình đơn sơ của người môn đệ, chúng con cũng muốn thưa lên rằng: “Lạy Chúa, này con đây”, xin Chúa cứ dẫn con đi, để giữa hành trình tuyên khấn và dâng hiến, chúng con luôn biết sống trọn vẹn tiếng “Xin Vâng” bằng cả cuộc đời mình.

Tác giả: Tập Viện MTG

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây