Đề tài: Linh mục sống tinh thần Mùa Chay (Bài 2)

Thứ sáu - 06/03/2026 08:49  51
GIẢNG TĨNH TÂM CHO LM BÙI CHU
Ngày 04 -05/03/2026

z7588498314682 0cb479e8abb5933f4d2b8b34d5e12fa8Bài chia sẻ 2:

Lời Chúa: Mt 4, 1 -11

Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói : "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi !" 4 Nhưng Người đáp : "Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra."

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người : "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."

7 Đức Giê-su đáp : "Nhưng cũng đã có lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."

8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng : "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi." 10 Đức Giê-su liền nói : "Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Trọng kính Đức Cha, quý cha Cố, quý cha Quản hạt, quý Cha và quý thầy Phó tế,

Hôm qua, con đã cùng với quý Đấng Bậc trả lời cho câu hỏi: Linh mục là ai? Hôm nay, con cũng xin được cùng với quý Đấng Bậc cùng đọc lại bài viết được đăng trên trang web của giáo phận Cần Thơ – trích báo Tĩnh Tâm giáo phận Long Xuyên, tháng 04  năm 2022  để trả lời cho câu hỏi: Điều giáo dân mong muốn nơi các linh mục là gì?

Có lẽ mỗi giáo dân sẽ có những mong muốn khác nhau, chẳng thể liệt kê hết những mong muốn đó, nhưng nhìn chung nhiều người rất đồng tình với hình ảnh linh mục 4G: gần Chúa, gần chiên, gần Giám mục và gần anh em. Rồi có người lại mong có linh mục 4T hơn, đó là: thánh thiện, tận tâm, thân thiện và thăng tiến.

Thứ nhất, giáo dân mong linh mục sống thánh thiện và đạo đức

 Đây cũng là mong muốn hàng đầu nơi đa phần các giáo dân. Linh mục phải là người gương mẫu trong đời sống đức tin qua việc thực hành nếp sống đạo, qua việc siêng năng viếng Thánh Thể, thường xuyên ngồi tòa giải tội và trung thành trong việc cử hành thánh lễ và ban các bí tích…Có thể nói đời sống của linh mục ảnh hưởng rất lớn trên đời sống giáo dân, bởi người ta thường nói “linh mục thánh thiện thì giáo dân tốt lành, linh mục tốt lành thì giáo dân khô khan, linh mục khô khan thì giáo dân tội lỗi”. Chỉ khi linh mục gần Chúa, có kinh nghiệm về Chúa mới có thể hướng dẫn giáo dân đến với Chúa được.

Thứ hai, giáo dân mong linh mục sống hết mình qua việc tận tình phục vụ đoàn chiên

Hình ảnh linh mục phải là người biết cho đi, luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai cần đến, biết sống vì người khác, không ngại khó, ngại khổ, nhưng hết mình tận tụy phục vụ mọi người. Một linh mục sống quảng đại, biết phụng sự Chúa, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không sợ đau thương, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết hiến thân mà không chờ một phần thưởng nào, chỉ biết hành động theo Thánh ý Chúa mà thôi – (Kinh quảng đại).

Thứ ba, giáo dân mong linh mục sống thân thiện, luôn biết vui vẻ niềm nở với mọi người

Linh mục phải là người không sống cách biệt, nhưng biết đi đến với đoàn chiên, sống giản dị hài hòa, khiêm nhường trong lời nói và cử chỉ, tác phong toát lên vẻ dịu dàng dễ mến. Đa phần giáo dân ai cũng mong được linh mục đến thăm, động viên, giúp đỡ, khích lệ họ sống tốt. Không khinh rẻ bất kỳ ai, nhưng biết lắng nghe và có khả năng xây dựng sự hiệp thông trong cộng đoàn. Một linh mục luôn sống lạc quan, dù trong hoàn cảnh nào hay sống với ai cũng được.

Thứ tư, giáo dân mong linh mục giúp họ thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, qua việc giảng dạy, nhằm vực dậy tinh thần đạo đức nơi cộng đoàn

Vì vậy linh mục cần đầu tư cũng như có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong mỗi bài giảng. Mỗi ngày giáo dân đến nhà thờ để mong được hướng dẫn, nâng đỡ giúp họ gia tăng đời sống đức tin. Bài giảng cần ngắn gọn dễ hiểu, không nhất thiết phải chứa đựng những tư tưởng thần học cao siêu, nhưng là những kinh nghiệm sống đức tin, những điều gần gũi với cuộc sống, giúp giáo dân dễ nắm, dễ áp dụng, đừng để giáo dân ngao ngán với bài giảng 3D: “Dài-Dai-Dở”, trong khi nhiều giáo dân đói khát lời Chúa, mà linh mục lại giảng những điều ở đâu đâu, vòng vo tam nghĩa. Và điều quan trọng là lời giảng phải đi đôi với đời sống, tránh giảng một đường sống một nẻo, hãy “sống điều mình giảng và giảng điều mình sống”.

Trọng kính Đức Cha, quý Cha và quý Thầy,

Tiếp đến, con xin cùng với quý Đấng Bậc đọc thêm một số nguyện vọng và mong ước về các linh mục, được nêu lên trong Đại Hội Dân Chúa của Tổng Giáo phận Hà Nội năm 2022:

- Chúng con hy vọng quý cha luôn chỉn chu nhưng giản dị, các ngài nên thường mặc trang phục dành riêng cho giáo sĩ. Quý cha không nên quá chú trọng vào hình thức bên ngoài, như đầu tóc luôn xịt keo bóng mượt như nghệ sĩ, trang sức sang trọng.

- Chúng con hy vọng quý cha chú trọng và có phương pháp phù hợp để giữ gìn và tự bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ bản thân. Mong quý Cha tiết kiệm hơn, đặc biệt trong ăn uống tiệc tùng.

- Chúng con mong quý cha như một điểm tựa về cả đời sống thiêng liêng và trí tuệ. Thông thái như Thầy nhưng gần gũi như bạn.

- Chúng con hy vọng quý cha luôn nêu gương cho chúng con về sự khiêm nhường.

- Chúng con ước mong một linh mục nói và làm luôn ăn khớp với nhau), tránh việc nói hay mà không thể thực hành những gì mình đã nói.  

- Chúng con mong muốn các cha luôn sốt sắng và đúng giờ trong việc dâng Thánh lễ.

- Khi nói về những bất công trong xã hội và nhất là những bất công mà Giáo Hội phải chịu, chúng con mong  các cha chia sẻ cách khôn ngoan và tế nhị khi nói trong Thánh lễ, tránh gieo vào lòng giáo dân những bất mãn, kích thích sự chia rẽ, ích kỷ hẹp hòi và làm mất lòng bao dung của họ với tha nhân.  

- Chúng con ước mong các cha năng ban bí tích hoà giải và ân cần với hối nhân để họ có cảm giác được nâng đỡ hơn là sợ tội.

- Chúng con mong muốn nhìn thâý sự gắn bó, chân thành, công bình trong các mối tương quan giữa các linh mục với các linh mục, và sự yêu mến vâng phục với các Đấng Bề Trên. 

- Đối với chính quyền, chúng con mong một vị linh mục quân bình trong ngoại giao ứng xử với họ.

Trọng kính Đức Cha, quý Cha và quý Thầy,

Có lẽ con cũng như quý Đấng Bậc không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, và cũng không để đáp ứng được tất cả những nguyện vọng và những mong muốn nêu trên, nhưng Mùa Chay lại là thời gian thuận lợi để mỗi người đọc lại, nhìn lại, duyệt xét lại bản thân, và để sống tinh thần mùa Chay thánh như Chúa và giáo hội mong muốn. Vì thế, con xin được cùng với quý Đấng Bậc trả lời cho câu hỏi thứ 3: Linh mục sống tinh thần Mùa Chay Thánh như thế nào?

Trước hết, Mùa Chay là thời gian hoán cải nội tâm. Linh mục cần xét mình sâu xa về đời sống thiêng liêng, mục vụ và các mối tương quan. Linh mục được mời gọi trung thành với giờ cầu nguyện hằng ngày, chầu Thánh Thể, suy niệm Lời Chúa. Linh mục cũng được mời gọi siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải như một hối nhân trước khi là người ban ơn tha thứ. Và Linh mục không chỉ giảng về hoán cải, nhưng chính mình phải là dấu chỉ sống động của sự hoán cải.

Tiếp đến, Mùa Chay hướng đến mầu nhiệm Thập Giá của Chúa Giêsu Kitô. Linh mục được mời gọi sống tinh thần tự hủy, trở nên "Tấm bánh bị bẻ ra", khiêm nhường và vâng phục. Linh mục được mời gọi chấp nhận hy sinh âm thầm trong sứ vụ; và cử hành phụng vụ Mùa Chay với chiều sâu nội tâm, tránh hình thức. Qua đó, Thập Giá không chỉ là biểu tượng, mà là con đường mục tử phải bước đi mỗi ngày.

Mùa Chay hướng đến việc thực hành khổ chế. Linh mục được mời gọi ăn chay, tiết chế, giản dị trong sinh hoạt, hạn chế những gì làm phân tán đời sống nội tâm, để tập sống thanh thoát, nghèo khó Tin Mừng, và giúp linh mục tự do hơn để yêu thương và phục vụ.

Mùa Chay còn là thời gian của lòng thương xót. Cho nên linh mục sống Mùa Chay đẹp nhất khi trở thành nhịp cầu của lòng thương xót, qua việc quan tâm nhiều hơn đến người nghèo, người bệnh, người nguội lạnh đức tin, kiên nhẫn lắng nghe và đồng hành. Nhờ đó, linh mục tạo cơ hội để giáo dân giao hòa với Chúa và với nhau.

Cuối cùng, Mùa Chay là lúc: Linh mục làm mới lại lời “xin vâng” ngày chịu chức, tái khám phá niềm vui ơn gọi, và đặt Chúa làm trung tâm thay vì công việc hay thành tích mục vụ.

Trọng kính Đức Cha, quý Cha và quý Thầy,

Linh mục sống tinh thần Mùa Chay thánh khi: Sâu lắng hơn trong cầu nguyện, khiêm nhường hơn trong phục vụ, nhiệt thành hơn trong bác ái, trung tín hơn với ơn gọi.

Và Mùa Chay không chỉ để chuẩn bị mừng lễ Chúa Phục Sinh, mà còn để linh mục được Phục Sinh trước tiên trong chính tâm hồn mình, đồng thời linh mục không chỉ là người dâng hy lễ, mà ngài phải chính là hy lễ.  

Tác giả: Lm. Tôma Trần Mạnh Trí

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây