Tết "Nhất"

Chủ nhật - 22/02/2026 09:58  13
images 2Chúng ta đang sống trong những ngày Tết Cổ Truyền. Và những ngày tết đã qua có lẽ đủ để mỗi người chúng ta có những cảm nghiệm chân thật nhất về cái tết, một trong những thời khắc linh thiêng nhất trong một năm, trên dãi đất hình chứ S, nhưng cũng đã và đang có sự biến thiên trong thời đại chúng ta. Nói đến tết, chúng ta không thể không nói tới không khí của sự giao thời, sự chuyển biến nơi cảnh sắc đất trời, và nhất là sự nô nức, hay trầm lắng nơi lòng người, ngang qua những cuộc gặp gỡ hay chia ly, cùng với những nét đặc trưng của “tết”, mà không gì có thể thay thế. Thành ra, cái tết luôn mang lại cho con người mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh, những cảm xúc với những cung bậc khác nhau. Tết có thể nói là thời gian vui nhất, nô nức nhất, rộn rã nhất, nhưng cũng là thời gian có thể mang lại cho nhiều người cảm giác buồn nhất, nhớ nhung nhất, mệt nhất và nhiều cái nhất thật thú vị khác nữa. Vì thế mà phải chăng thật hữu lý khi người ta vẫn nói “Tết nhất”.
           
Tết vui nhất

           
Niềm vui là một nhu cầu tất yếu của con người, bởi ai cũng cần có niềm vui để hiện hữu. Tết luôn là dịp để con người diễn tả cách mãnh liệt nhất niềm niềm vui như vậy. Điều đó được diễn tã sống động từ trong tâm hồn ra ngoài ánh mắt, nụ cười; từ người bề trên tới những người bề dưới, nhất là trẻ con; từ trong nhà ra ngoài ngõ, với đủ thứ trang trí cây hoa, đèn điện…; từ thành thị tới nông thôn. Nói chung khắp nơi nơi trên dải đất hình chữ S không khí tết ngập tràn sắc xuân, với sự rạng rõ và nô nức, dù cho kinh tế, đời sống nhiều cảnh đời vẫn cò đó nhiều vấn đề nhiễu nhương. Theo đó, mỗi độ tết về, dù có thể vẫn còn đó những ưu tư, muộn phiện, nhưng từ tận sâu tâm hồn, ắt hẳn mỗi người đều dậy nên hoặc ít ra cũng gửi gắm ước vọng niềm vui đón tết, khi cả gia đình, sau những tháng ngày vất vả, hoặc xa cách, được trở về quây quần bên nhau nơi mái nhà, trong những bữa cơm gia đình đầm ấm và rộn ra niềm vui.

           
Rồi niềm vui ấy được diễn tả người người nhà nhà nô nức đoàn viên, cùng nhau dập dìu trao nhau những lời chúc may mắn và bình an trong suốt một năm mới “mã đáo thành công”. Nói chung, tết là thường đi với những cái mới, nên tết là thời của niềm vui, của sự rạng rỡ, hân hoan nơi mọi tâm hồn. Vất vả sương gió cả năm chỉ đợi mấy ngày tết để gác lại tất cả, trở về quây quần bên nhau để cùng cười, cùng vui và cùng chia sẻ niềm vui ấy cho những người thân yêu nhất…

           
Tết rộn ràng nhất

           
Tết, nhất là tại những miền quê luôn là dịp đông vui, nhộn nhịp nhất, tương phản với không khí trầm lặng hiếm hoi nơi các thành phố lớn, sau cả năm ngộp thở. Quả vậy, con người là một sinh vật bị chi phối nhiều bởi cảm xúc, nhất là trong những thời khắc đặc biệt, mà tết là thời gian như thế, khi nhịp sống trở nên rộn ràng trông thấy, hàng quán, phố xá điện đèn, âm nhạc, ánh sáng, pháo nổ… hoà điệu cùng từng dòng người hối hả, nơi những hàng quán tấp nập, cùng với các lễ hội truyền thống cách nào đó thể hiện sự rộn ràng mùa tết. Sự rộn ràng không chỉ được diễn tả qua những hoạt động dành cho người sống, nhưng còn nơi các nghĩa trang, nghĩa địa với cờ hoa, hương khói nghi ngút, thể hiện lòng thành kính và tưởng nhớ của con cháu với ông bà tổ tiên, những người đang hưởng cái tết ở một nơi mà rồi ai cũng đang hướng tới và trở về…

           
Sự rộn ràng, tất bật của ngày tết còn được biểu hiện cụ thể sống động nơi nhịp sống của con người: vội vã hơn, nô nức hơn, phấn khởi hơn trên từng gương mặt và nơi tâm hồn mỗi người. Người già thì háo hức chờ, ngóng các con các cháu quây quần ăn tết hay đến chúc tết, người trẻ thì rộn ràng vui sắm tết, chơi tết, hay du xuân, chụp hình, hội họp; người lớn hơn thì rộn ràng trang trí, chợ búa, sắm sửa nhà cửa, gia đình, hay rỗn ràng tiếp người thân quây quần bên những bữa cơm tết giàu hương vị; trẻ con thì rộn rã, háo hức vì được nghỉ học, được mặc quần áo mới, được đi tết và nhận lì xì … Nhìn chung, sự rỗn rã được biểu hiện rất cụ thể và sống động nơi mỗi người trong cái tết…

           
Tết thánh thiện nhất

           
Thật vậy, sau một năm bơn trải, dù ở nhà hay đi xa, mọi người luôn thu xếp cố gắng trở về nơi quê hương, không chỉ quây quần bên gia đình, dòng tộc hay xóm giềng, nhưng còn trở về với cái nôi tâm linh, nơi mà mỗi người được tắm gội bầu khi linh thiêng trong tôn giáo của mình. Thành ra, tết luôn là cơ hội để mỗi người nhìn lại không chỉ những việc mình đã làm trong năm qua để lo cho đời sống vật chất, nhưng còn là khoảng lặng để mỗi người nhìn lại tâm hồn, cách riêng đời sống tâm linh của mình. Do đó, mỗi khi không khí tết tràn ngập, bầu khí các nhà thờ, nhà chùa hay mái đình, cũng như các nghĩa địa cũng trở nên sống động, tấp nập hơn, linh thiêng hơn. Cách riêng với người Công giáo, tết là dịp đặc biệt mỗi người Ki-tô hữu trở về với gia đình Giáo xứ, giáo họ để sống bầu khí tâm linh nơi các Thánh lễ, cùng các hoạt động tôn giáo sống động. Cách riêng, nhiều người cũng lo đi thông công xưng tội, để giao hoà với Chúa, với nhau và với chính mình, để có thể đón một cái tết trong sự bình an và thánh thiện nơi tâm hồn, khi được rước Chúa vào tâm hồn mỗi khi tham dự Thánh Lễ, nhất là trong dịp tết. Chính vì thế, mà thật ý nghĩa và thánh thiêng khi Giáo hội Công giáo dành ba ngày đầu năm mới để cử hành không chỉ mầu nhiệm trung tâm của đức tin Ki-tô giáo, nhưng còn để nhắc nhớ mỗi người về lòng biết ơn, sự hiếu thảo và ý thức thân phận con người của mình, cũng như hướng tới việc cầu xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm cho mọi người trong suốt một năm mới. Đó chính là những nghĩa cử cao đẹp làm nên một cái tết thánh thiện và bình an, cách riêng với những người có niềm tin…

           
Tết lo nhất

           
Tết vui nhất, nhưng chắc hẳn ai cũng nhận ra tết cũng là một trong những thời điểm nhiều người phải lo nhất, bởi mỗi người, nhất là những người lớn luôn phải lo sao cho gia đình và bản thân có một cái tết an vui, đầm ấm… Để phần nào diễn tả nỗi lo đó, “Tết lo phết” là một seri hài Việt Nam dùng ngôn ngữ dí dỏm để cách nào đó nêu lên những nỗi lo mỗi độ tết đến xuân về. Bởi vì, thực tế cho thấy, cùng với niềm vui, sự háo hức, tết cũng mang lại cho nhiều người vô số những nỗi lo, những thứ đính kèm niềm không thể thiếu cùng với niềm vui đón tết. Trước tết thì lo tận dụng thời gian kiếm tiền trang trải đủ thứ chi phí đang đợi trong dịp tết, nào là trang trí, cây hoa, quất đào, rồi lo sắm sửa cho gia đình, con cái; trong tết thì lo nào là tất niên, giao thừa, mừng tuổi, nào là đi tết, ăn tết, hội hè… Để rồi, sau tết lại tiếp tục những nỗi lo thường hằng của kiếp nhân sinh… Nói chung dù vẫn biết tết là nhất nhưng tết thật sự cũng lo phết… Thành ra, không ít người sợ tết.

           
Tết buồn nhất

           
Nỗi buồn là một cảm xúc chi phối tất cả mọi người. Thế nhưng, nỗi buồn chẳng kiêng nể ai và chẳng tránh thời khắc nào, dù đó có là tết. Do đó, nỗi buồn trở nên đáng sợ hơn nếu những nỗi buồn lại diễn ra vào lúc mà lẽ ra mỗi người phải được hưởng niềm vui, đó là những ngày tết. Nỗi buồn có thể đến từ những sự cố trước tết, áp tết và nhất là trong những ngày tết; buồn cũng có thể do ngoại cảnh hay do chủ quan, buồn có thể đến từ những sự cố liên quan tới sức khoẻ thể xác hoặc tinh thần, hay tâm linh; và có thể ảnh hưởng tới bản thân, một số người hay cả gia đình dòng họ… Nói chung nếu tết mà có những nỗi buồn, thì không khí những ngày tết lại càng trở nên u ám và ảm đạm hơn bao giờ hết, dù chẳng ai muốn. Chính vì thế, mà lời cầu chúc may mắn, bình an luôn là những lời chúc dù quen thuộc, đơn sơ nhưng cũng giàu ý nghĩa trong dịp tết bởi đó là ước vọng cao quý mà mọi người luôn hướng tới…

           
Tết mệt nhất

           
Tết cũng được coi là một trong những kì nghỉ dài nhất trong năm, nhưng chữ “nghỉ” ở đây chỉ là nghỉ việc, nghỉ học, nghỉ làm, chứ hẳn nhiên chẳng phải là nghỉ ngơi, thư giãn để lấy lại sức. Bởi nếu nghỉ ngơi, thư giãn đúng nghĩa, mỗi dịp tết phải đem lại cho chúng ta sự thư thái, an nhàn. Nhưng nghịch lý thay, tết lại trở thành thời gian mệt nhất. Mệt vì đi lại nhiều hơn, mệt vì ăn uống liên tục, mệt vì thiếu ngủ, mệt vì nhiều thứ khác nữa…

           
Tết tốn nhất

           
Ai ai cũng vất vả làm lụng cả năm, dành dụm để rồi đến tết, ai ai cũnghào phóng,  rộng mở hầu bào để mua sắm, để chi trả, để tiêu sài đủ món, đủ thức. Nên cũng thật dễ hiểu khi chi phí trong mỗi dịp tết, dù chẳng ai thống kê cách chi tiết được, nhưng ắt hẳn chẳng ai phủ nhận “tết tốn nhất”. Thật vậy, từ mọi chi phí, ăn uống, mua sắm, đi lại… dường như đều tăng vọt trong dịp tết. Nhưng những chi phí ấy sẽ chẳng là gì nếu người người, nhà nhà đều có thể đón một cái tết thật bình an, vui vẻ, ý nghĩa và thánh thiện. Để rồi sau khi đã ăn một cái tết, dù có tốn kém nhưng đầy niềm vui ấy, người người lại trở lại với nhịp sống thường nhật của kiếp nhân sinh, nhưng trong một bầu khí mới và tinh thần mới đầy niềm vui và hứng khởi, cùng những hy vọng mới trong một năm đầy hứa hẹn phía trước trong sự quan phòng và phúc lành của Thiên Chúa

           
Dù sao tết vẫn là nhất

           
Tắt một lời, hẳn nhiên, vẫn còn nhiều cái nhất mà mỗi người đều có thể cảm nhận nơi mỗi dịp tết. Song, dù vẫn còn đó những nỗi lo, nỗi sợ, nỗi buồn trong dịp tết, nhưng chẳng ai phủ nhận chúng ta vẫn cần có tết, không chỉ để nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng còn là để quây quần đoàn viên bên gia đình, xứ họ để cùng chung chia niềm vui để gắn kết và để lan toả tình Chúa, tình người sau những tháng ngày bơn trải bên những người thân yêu nhất. Để rồi, dù như thế nào dù có ra sao, “tết vẫn là nhất” trong tâm hồn và tâm thức của bao tâm hồn người Việt nói chung và người Công giáo nói riêng.

Tác giả: Thất Nguyễn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây