Giới trẻ bây giờ “ngầu” thật
Thứ ba - 07/04/2026 20:57
51
Giữa lúc "mùa bão cưới" khiến xe cộ khắp nơi cháy hàng, đoàn giới trẻ Giáo xứ Lạc Hồng, giáo hạt Lạc Đạo, giáo phận Bùi Chu đã có một quyết định đầy bản lĩnh: Cùng nhau lên chuyến bus số 03 để tiến về Giáo xứ Trung Thành dự Đại hội Giới trẻ Giáo phận Bùi Chu 2026.
Hình ảnh những chiếc áo xanh đồng phục và cả những mầm non đức tin nhỏ tuổi “chen chúc” trên con xe bus công cộng trong ngày Chúa Nhật Lễ Lá không chỉ là một kỷ niệm đẹp, mà còn là minh chứng cho một sức sống linh động, không ngại khó khăn để dấn thân vì Chúa.
Sáng Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 29/03/2026 vừa qua, tôi đứng bên vệ đường vắng, tay khệ nệ bê kiện hàng chờ gửi lên phường Nam Định như mọi khi. Cái nắng đầu hạ bắt đầu dịu nhẹ, mọi thứ xung quanh dường như chùng lại trong sự tĩnh lặng của ngày nghỉ, nhưng bỗng từ xa, tiếng còi xe quen thuộc của chiếc xe bus số 03 vang lên. Vẫn là con xe cũ kỹ, vương chút bụi đường mà tôi hay gửi đồ, nhưng hôm nay nó lạ lắm. Nó không chở những hành khách mưu sinh tất bật, mà chở cả một "kho tàng" nhiệt huyết rực lửa của đoàn giới trẻ Giáo xứ Lạc Hồng.

Nhìn tấm băng rôn đỏ rực dán trước đầu xe ghi rõ danh tính đoàn đi, lòng tôi bỗng "khựng" lại một nhịp vì xúc động. Hơn 20 năm trước, khi tôi cũng từng là một người trẻ, tôi cũng từng có những chuyến đi "máu lửa" như thế. Tôi nhớ như in cái cảm giác chen chúc trên những chuyến xe khách cũ, hát vang những bài ca sinh hoạt mà chẳng màng đến cái nóng hay sự xóc nảy của đường trường. Nhưng ngày ấy, tôi đi bằng bản năng của tuổi trẻ nhiều hơn là ý thức về đức tin. Còn hôm nay, nhìn sắc xanh đồng phục phủ kín các hàng ghế qua ô cửa kính, tôi mới thật sự thấu cảm: các bạn đang sống hết mình vì Chúa.

Cái hay của người trẻ Lạc Hồng hôm nay chính là sự linh động và không ngại khổ. Giữa lúc thiên hạ mải mê thuê sạch xe sang để đi đám cưới, các bạn lại chọn cách "bình dân" nhất: “Nào mình cùng lên xe bus”. Sự lựa chọn này có chủ ý lắm chứ! Nó chứng minh rằng khi tim đã đủ lửa, lòng đã đủ thiết tha thì phương tiện nào cũng thành "chuyên cơ" đưa ta tới đích. Trên xe, không cần ánh đèn sân khấu, chính những tiếng cười vang, những cái nhường chỗ cho nhau của các bạn đã biến không gian chật hẹp ấy thành một "trạm phát" Tin Mừng sống động.

Tôi khẽ mỉm cười khi bắt gặp một bạn trẻ “già”, người em cựu thành viên giới trẻ xứ Lạc, nay đã là bà mẹ bỉm sữa, đang dắt theo cô con gái nhỏ diện bộ áo dài đỏ thắm. Hình ảnh đứa trẻ ngây thơ tì cằm gần bên cửa sổ xe bus, ánh mắt trong veo cầm nhành lá xanh nhìn ra thế giới, bỗng làm tôi nhớ về chính mình của hơn 20 năm trước. Đó là một bài ca hy vọng về sự kế thừa. Mẹ đi trước, con tiếp bước; đức tin không phải là những gì khô khan trên giấy trắng mực đen, mà nó đang lăn bánh, đang đổ mồ hôi và đang mỉm cười trên những cung đường về giáo xứ Trung Thành.

Người ta hay bảo giới trẻ bây giờ thờ ơ với nhà thờ, nhưng nhìn chuyến xe bus 03 này, tôi thấy các bạn "ngầu" và chất vô cùng. Các bạn sẵn sàng "ngắt kết nối" ảo để "kết nối" thật với Chúa và anh em.
Cảm ơn các bạn trẻ Giáo phận Bùi Chu nói chung và những người trẻ Lạc Hồng nói riêng, đã viết nên một bài ca hy vọng cho Giáo phận trong mùa Đại hội này. Nhìn các bạn, những người "già" như tôi bỗng thấy mình trẻ lại, thấy tin yêu hơn vào một Giáo hội luôn đổi mới và đầy sức sống. Chuyến xe bus 03 hôm nay, thực sự đã chở cả một trời hồng ân đi ngang qua đời tôi…
Tác giả: Bùi Minh Pha - Ảnh: Hoàng Thắm