Chiều Chúa Nhật, ngày 18/10/2026, trong bầu khí hân hoan mừng kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II – Quan thầy Giới trẻ Giáo hạt Ninh Cường, đông đảo các bạn trẻ đến từ khắp các giáo xứ đã quy tụ về Giáo xứ Tân Cường để tham dự Đại hội Giới trẻ với chủ đề “Ngọn lửa chứng nhân”. Đây không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu và kết nối, mà còn là cơ hội để mỗi người trẻ cùng nhau thắp lên ngọn lửa đức tin, hun đúc lòng nhiệt thành và ý thức hơn về sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống hôm nay.

Sau những màn chào đón đầy hào hứng và phấn khởi động sôi nổi, các bạn trẻ bước vào phần thi Rung Chuông Vàng với chủ đề về Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Đây là một điểm nhấn mới mẻ trong chương trình mừng lễ Quan thầy Giới trẻ Giáo hạt so với những năm trước.

Nếu như trước đây, các bạn thường được lắng nghe những bài chia sẻ, thuyết trình từ các cha giáo, cha quản hạt hay cha đặc trách Giới trẻ, thì năm nay, ban tổ chức mang đến một hình thức hoàn toàn mới. Thay vì để các bạn trẻ ngồi nghe thuyết trình là chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, các bạn trẻ được trực tiếp tham gia, vận dụng hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi, khám phá thêm những điều ý nghĩa về cuộc đời và gương sáng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đồng thời giao lưu và học hỏi cùng các bạn trẻ trong toàn giáo hạt.

Điều đặc biệt là sức nóng của chương trình không chỉ đến từ những thí sinh trên sân chơi Rung Chuông Vàng, mà còn lan tỏa đến đông đảo các bạn trẻ bên dưới. Những tiếng hò reo, những tràng pháo tay và sự cổ vũ nhiệt tình đã khiến bầu khí Đại hội trở nên náo nhiệt, hào hứng hơn bao giờ hết. Mỗi câu hỏi được đưa ra không chỉ thử thách kiến thức, mà còn khơi gợi tinh thần học hỏi, sự gắn kết và niềm vui khi được cùng nhau sống đức tin.
Bầu khí Đại hội trở nên trang nghiêm và sốt sắng hơn trong cuộc cung nghinh Thánh Quan thầy cùng Thánh lễ trọng thể do cha quản hạt Phanxicô X. Trần Văn Sỹ chủ sự, cùng đồng tế có cha đặc trách giới trẻ giáo hạt, quý cha Giáo Đại Chủng Viện và quý cha trong giáo hạt. Những bước chân cung nghinh, những lời kinh tiếng hát hòa quyện trong niềm tôn kính đã đưa cộng đoàn bước vào những giây phút linh thiêng.


Chia sẻ trong bài giảng, Cha Giáo Phaolô Phạm Thế Đoàn đã đưa cộng đoàn trở về với cuộc đời và sứ vụ của một vị Đại Thánh - người đã dành trọn cuộc đời để lên đường loan báo Tin Mừng, khơi dậy nơi con người lòng mến Chúa và tình yêu dành cho nhau. Thánh Gioan Phaolô II không chỉ để lại những dấu ấn lớn lao trong hành trình của Giáo Hội, nhưng còn để lại một chứng tá sống động về một người đã để cho đức tin trở thành sức mạnh thúc đẩy mình không ngừng lên đường. Từ cuộc đời của Ngài, Cha nhấn mạnh rằng sứ vụ loan báo Tin Mừng không chỉ dành cho những người chưa biết Chúa, mà còn dành cho cả những người đã biết Chúa nhưng đang cần được làm mới và đánh thức lại đời sống đức tin. Bởi nơi mỗi người vẫn có thể đang ẩn chứa một nguồn sống đức tin cần được khơi lên, để những gì tốt đẹp tiếp tục trổ sinh hoa trái và những tâm hồn đang xa cách có thể tìm lại được con đường trở về.


Từ đó, bài giảng của Cha hướng người trẻ đến một lời mời gọi thiết thực: “Nên một với Chúa và hiệp thông với nhau trong mọi sứ vụ.” Nên một với Chúa không phải là điều gì xa vời, mà bắt đầu từ chính đời sống mỗi ngày - sống đạo trong gia đình, trong giáo xứ, trong đoàn giới trẻ và trong những đoàn hội mình đang thuộc về. Mỗi người được Chúa trao cho một sứ vụ khác nhau, nhưng không vì thế mà chúng ta bước đi những con đường tách biệt; tất cả đều được quy hướng về Đức Kitô, cùng chung một tâm hướng và cùng được mời gọi phục vụ Giáo Hội bằng chính khả năng Chúa ban.
Và với người trẻ, lời mời gọi ấy càng trở nên cấp thiết: hãy gắn kết với Chúa để có một đức tin đủ mạnh, và gắn kết với nhau để ngọn lửa ấy không cháy đơn độc. Khi mỗi người biết sống phần sứ vụ của mình trong sự hiệp thông, những ngọn lửa nhỏ sẽ gặp nhau và trở thành một ánh sáng lớn hơn cho cộng đoàn. Đó cũng chính là cách người trẻ tiếp nối chứng tá của Thánh Gioan Phaolô II: không chỉ giữ lấy niềm tin cho riêng mình, nhưng biết đem niềm tin ấy vào đời sống, vào những con người mình gặp và vào chính nơi mình được sai đến.

Sau cùng, điều Cha muốn gửi lại nơi mỗi bạn trẻ có lẽ không chỉ là hình ảnh về một vị Thánh đã sống cách đây nhiều năm, mà là một lời mời gọi dành cho chính chúng ta hôm nay: mỗi người một sứ vụ, mỗi người một cách phục vụ, nhưng cùng một hướng về Đức Kitô. Hãy để Chúa thắp sáng đời mình, để từ đó chúng ta có thể thắp sáng cho người khác; hãy nên một với Chúa, hiệp thông với nhau và cùng trở thành những ngọn lửa chứng nhân luôn rực cháy giữa lòng Giáo Hội.
Cuối thánh lễ, một vị đại diện ban điều hành Giới trẻ giáo hạt thay mặt các bạn trẻ đang hiện diện nói lên lời tri ân với quý cha, quý tu sĩ, cùng toàn thể cộng đoàn và gói gọn tâm tình trong lẵng hoa tươi thắm. Đồng thời, một vị đại diện ban điều hành Giới trẻ giáo phận cũng thay mặt cha đặc trách giới trẻ giáo phận có lẵng hoa chúc mừng tới cha đặc trách giới trẻ giáo hạt trong ngày trọng đại này.


Khi màn đêm dần buông xuống, sân khấu Đại hội lại bừng sáng với chương trình văn nghệ đặc sắc và lắng đọng tâm hồn để tạ ơn Thiên Chúa trong giờ chầu Thánh Thể cuối ngày.




Đại hội khép lại bằng nghi thức trao tượng thánh Quan thầy cho Giáo xứ Lác Môn, nơi sẽ đăng cai mừng lễ quan thầy Giới trẻ Giáo hạt Ninh Cường năm 2027.
Hy vọng rằng, sau ngày mừng lễ hôm nay, “Ngọn lửa chứng nhân” sẽ được thắp lên trong mỗi bạn trẻ: bắt đầu từ những điều nhỏ bé, từ tinh thần ham học hỏi, sự nhiệt thành và tình hiệp thông, để mỗi bạn trẻ trở thành một ngọn lửa sống động, mang ánh sáng Tin Mừng đến với gia đình, giáo xứ và những người xung quanh.


Tác giả: TTGT Bùi Chu