Giải bóng bàn cho hàng giáo sỹ Bùi Chu
Thứ hai - 19/01/2026 23:21
42
Lần đầu tiên giải bóng bàn cho hàng giáo sỹ (Linh mục và phó tế) Bùi Chu được tổ chức lúc 3g chiều thứ Hai, ngày 19/01/2026 tại giáo xứ Tích Tín, giáo hạt Ninh Cường.

Giải quy tụ được 32 tay vợt gồm cả linh mục và phó tế trong khắp giáo phận. Số các tay vợt được chia làm 4 bảng đấu: A, B, C, D; mỗi bảng gồm 4 đội. Mỗi đội thi đấu 3 trận vòng bảng. Nhất bảng A đấu với nhì bảng B ở tứ kết và nhì bảng A đấu với nhất bảng B; nhất bảng C đấu với nhì bảng D ở tứ kết và nhìn bảng C đấu với nhất bảng D ở tứ kết để tiến vào bán kết. Trận chung kết diễn ra giữa cặp đấu cha Đaminh Nguyễn Văn Ân và cha Giuse Phạm Văn Thiền (giáo phận Hải Phòng, từng học tại Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu) với cha Giuse Nguyễn Văn Huân và thầy phó tế Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chương. Trận chung kết diễn ra khá căng thẳng, kịch tính và hấp dẫn, đặc biệt có nhiều pha bóng rất đẹp mắt. Sau 4 set, cặp đôi cha Giuse Huân và thầy Gioan Baotixita Chương đã đánh bại cặp đôi cha Đaminh Ân và Giuse Thiền với tỉ số 3/1 để giành cúp vô địch.

Giải bóng bàn hàng giáo sỹ được tổ chức khá bài bản. Bài bản ở chỗ phòng thi đấu, bàn thi đấu, bóng thi đấu đạt chuẩn. Bài bản ở chỗ tổ trọng tài và trọng tài viên bắt chính các trận đầu đều là những người đã từng làm việc trong môn bóng bàn, có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm từ Thiên Trường, Nam Định tới. Bài bản ở chỗ nhiều cha, nhiều thầy được học bóng bàn ít nhiều kiến thức cơ bản nên có những pha bóng đẹp mắt, hiệu quả, hấp dẫn. Bài bản ở chỗ giáo xứ chủ nhà từ cha xứ tới ban hành giáo đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho giải đấu từ phòng thi đấu cho tới cách tiếp đón các tay vợt.




Giải đấu tuy mới được tổ chức lần đầu tiên, nhưng đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, để lại ấn tượng cho các tay vợt, đạt được mục đích mà ban tổ chức đề ra. Đó là giải đấu nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các cha các thầy, tạo cơ hội để các cha các thầy củng cố và diễn tả tình hiệp thông huynh đệ, tạo niềm vui và sự sảng khoái cho các cha các thầy, khích lệ phong trào thể thao, rèn luyện sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần. Thật vậy, thể thao, thể dục đem lại biết bao lợi ích cho người chơi, người tập. Lợi ích sức khoẻ: sau một ngày làm việc mệt mỏi, được chơi thể thao, được tập thể dục là cơ hội toàn thân vận động, tinh thần thoải mái để lại bắt đầu với công việc một cách lạc quan phấn khởi. Lợi ích tinh thần: cuộc sống luôn có những căng thẳng có thể do công việc, có thể do các mối tương quan. Thể thao, thể dục chính là một trong những liều thuốc bồi bổ tinh thần: những tiếng cười khoái chí khi chơi được một pha bóng đẹp, nở nụ cười, được bắt tay nhau, nói với nhau những câu chuyện… đem lại sự chữa lành cũng như sự bồi bổ quý giá biết bao. Lợi ích tương giao: Thể thao cho ta cơ hội gặp gỡ, giao lưu, xây dựng và phá triển những quan hệ lành mạnh giữa con người với con người… Giải đấu nhằm mục đich ấy và phần nào đã đạt được.
Giải đấu đã khép lại lúc khoảng 07g tối sau khi trận chung kết hoàn thành, trao giải cho các vận động viên và chụp hình lưu niệm. Sau phần chuyên môn, quý cha và quý thầy quây quần bên nhau trong bữa ăn huynh đệ. Ai nấy đều phấn khởi dẫu cho thành tích và chuyên môn của mình ở cấp bậc nào. Điều đó không quá quan trọng. Được gặp nhau, được nở nụ cười, được bắt tay, được chơi với nhau, cùng nắm tay nhau tiến bước trong hành trình đời dâng hiến mới là điều đáng được ưu tiên. Ấy chính là điều ban tổ chức cũng như mỗi tay vợt linh mục và phó tế nhắm tới.

Tạ ơn Chúa đã cho anh em linh mục và phó tế chúng con một buổi chiều, một giải đấu diễn ra trong bình an, tốt đẹp. Xin cám ơn Ban Tổ chức, cám ơn tổ trọng tài, đặc biệt là cám ơn cha xứ chủ nhà Tích Tín đã làm tất cả những gì tốt nhất có thể để giải đấu được diễn ra và hoàn thành cách tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa ban bình an và chúc lành cho Ban Tổ chức, cho giáo xứ chủ nhà và cho tất cả chúng con.
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh