Thế nào: Không phải là bài suy niệm Lời Chúa?

Thứ năm - 04/06/2026 04:36  22
image 30Thế nào: không phải là một Bài Suy Niệm Lời Chúa? Thưa, đó là một bài suy niệm không cần phải đọc Lời Chúa và không cần quan tâm đến Bối Cảnh Phụng Vụ mà đoạn Thánh Kinh đó được đưa vào. Cứ hễ gặp đoạn Tin Mừng “giới luật yêu thương” là quất ngay hai điểm: (1) thái độ chống đối, gài bẫy của các Kinh Sư và những Người Pharisêu dành cho Đức Giêsu; (2) giới luật yêu thương bao gồm: mến Chúa và yêu người, mà bất chấp, Bài Tin Mừng hôm đó là của Mátthêu, của Máccô hay của Luca; bất kể, hôm đó là ngày thường hay Chúa Nhật.
 
Chẳng hạn, Bài Tin Mừng Mc 12,28b-34 của Thứ Năm Tuần 9 Thường Niên, năm Chẵn. Tại sao cùng đoạn Tin Mừng này, mà, các Nhà Phụng Vụ lại chọn hai câu in nghiêng khác nhau vào hai ngày lễ khác nhau. Hôm nay là: Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó, còn Chúa Nhật Tuần 31 Thường Niên, năm B lại là: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi phải yêu người thân cận.
 
Các Nhà Phụng Vụ chọn câu in nghiêng: Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó, là bởi vì, chúng ta phải quy hướng mọi sự về Thiên Chúa, Người là Cha yêu thương quan phòng mọi sự cho chúng ta, như Lời Tổng Nguyện: Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn, xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng con. Cho dẫu, chúng ta có đang gặp bất cứ nghịch cảnh nào, chúng ta cũng xác tín rằng: luôn có bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa đang dắt dìu ta, bởi vì, như Đáp Ca, Tv 24: Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thươngthành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa, vì thế, ta hãy tin tưởng, cậy trông, tín thác vào Chúa và tha thiết cầu xin, như Ca Nhập Lễ: Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này cô đơn, nghèo khổ. Xin thấy cho cảnh lầm than khổ cực và tha thứ hết mọi tội con. Ca Hiệp Lễ: Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa, vì Ngài đáp lời con. Xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.
 
Khi gặp khó khăn thử thách, chúng ta hãy xác tín như Câu Tung Hô Tin Mừng: Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Chúng ta có bị bắt bớ, bị xiềng xích, thì, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người.
 
Khi gặp tai ương hoạn nạn, chúng ta phải xác tín rằng: Sự dữ, đau khổ chết chóc là mầu nhiệm con người chẳng bao giờ hiểu thấu, như trong Bài đọc 1 Kinh Sách, trích sách Gióp cho thấy: Hỡi con người, bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa? Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất: Sao ông làm ra tôi như thế này? Như dũng sĩ, hãy thắt chặt đai lưng, Ta sẽ tra hỏi ngươi, và ngươi hãy trả lời. Trong Bài đọc 2 Kinh Sách, thánh Ghêgôriô Cả cho thấy: Hội Thánh thánh thiện, nhưng chỉ mới là rạng đông, chứ, chưa phải ban ngày. Hội Thánh sẽ trọn vẹn là ngày sáng, khi nơi Hội Thánh, không còn pha trộn bóng tối tội lỗi nữa. Đây cũng là điều mà thánh Phaolô đã nói: Tôi tạ ơn Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh em. Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm. Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên.
 
Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó,hết lòng yêu mến Chúa: tin tưởng, cậy trông, tín thác vào Chúa, cho dẫu, thực tế trước mắt: đầy tai ương hoạn nạn như ông Gióp. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây