Ánh sáng Tin mừng chỉ thực sự chiếu toả

Thứ bảy - 24/01/2026 08:43  18
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN A
Is 8,23b – 9,3; 1 Cr1,10-13.17; Mt 4,12-23

download 2Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Thường Niên hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm một khởi đầu mới trong lịch sử cứu độ: ánh sáng bừng lên giữa tối tăm, lời kêu gọi hoán cải vang lên khẩn thiết, và con người được mời gọi bước theo Đức Giêsu để tham dự vào sứ mạng Tin Mừng. Ba bài đọc, tuy được viết trong những hoàn cảnh lịch sử khác nhau, nhưng lại có một điểm chung: Thiên Chúa không bỏ mặc con người trong bóng tối, nhưng chủ động đến, soi sáng và quy tụ họ trong Đức Kitô.

Ngôn sứ Isaia, trong bài đọc I, đã loan tin đầy hy vọng cho dân Ítraen đang sống trong cảnh tối tăm của chiến tranh, lưu đày và mất phương hướng: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng”. Vùng đất Dơvulun và Náphtali, nơi từng bị ngoại bang chà đạp, nay lại trở thành nơi Thiên Chúa biểu lộ vinh quang của Người. Ánh sáng mà Isaia nói đến không chỉ là ánh sáng vật chất, nhưng là ánh sáng về sự hiện diện của Thiên Chúa, ánh sáng đem lại niềm vui, tự do và sự sống mới.

Lời ngôn sứ ấy không dừng lại trong quá khứ, nhưng được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô, như Tin Mừng Matthêu xác nhận. Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai không phải tại Giêrusalem quyền thế, nhưng tại Galilê, vùng đất bị coi là xa trung tâm, pha trộn dân ngoại, bị xem thường. Chính nơi ấy, ánh sáng của Thiên Chúa đã thật sự bừng lên. Đức Giêsu đến, không phải với vũ khí hay quyền lực trần thế, nhưng với lời rao giảng Tin Mừng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.

Lời rao giảng ấy chính là trung tâm của Tin Mừng. Trước hết, Đức Giêsu mời gọi sám hối, nghĩa là thay đổi cách suy nghĩ, cách nhìn và cách sống; quay lưng lại với tội lỗi, với bóng tối của ích kỷ, chia rẽ, thờ ơ; và quay về với Thiên Chúa là ánh sáng và sự sống. Nhưng sám hối không phải là một hành vi đơn lẻ, càng không phải là nỗi sợ hãi, mà là một hành trình được soi sáng bởi Tin Mừng, bởi sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa đang ở rất gần con người.

Cùng với lời rao giảng, Đức Giêsu còn kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Người mời gọi họ một cách rất đơn sơ: “Hãy theo Thầy”. Những người được gọi không phải là những bậc thông thái hay quyền thế, nhưng là những ngư phủ bình thường. Họ đang mải miết với lưới cá, với công việc hằng ngày, thì được mời gọi bước vào một hành trình mới: trở thành những kẻ “đánh cá người”. Điều đáng chú ý là họ đã lập tức bỏ lại mọi sự mà theo Người. Đó không phải là hành vi bồng bột, nhưng là sự đáp trả trước ánh sáng và sức cuốn hút của Tin Mừng.

Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy Đức Giêsu không chỉ giảng dạy bằng lời nói, nhưng còn bằng hành động: “Người giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền trong dân”. Tin Mừng, vì thế, không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là sức mạnh chữa lành, giải thoát con người khỏi đau khổ thể xác và tinh thần, khỏi sự giam cầm của tội lỗi và tuyệt vọng.

Trong ánh sáng Tin Mừng ấy, thánh Phaolô, qua bài đọc II, đưa ra một lời nhắn nhủ rất thực tế cho cộng đoàn Côrintô: “Anh em đừng chia rẽ, nhưng hãy hiệp nhất với nhau”. Chia rẽ là dấu hiệu của bóng tối; hiệp nhất là hoa trái của ánh sáng Tin Mừng. Khi con người đặt mình vào trung tâm, tôn vinh con người hơn là Đức Kitô, thì chia rẽ nảy sinh. Vì thế, thánh Phaolô khẳng định mạnh mẽ: Đức Kitô không bị chia cắt, và sứ mạng của Hội Thánh là làm chứng cho Tin Mừng, chứ không phải tìm vinh quang cho bất cứ cá nhân hay phe nhóm nào.

Như vậy, phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta tự vấn: chúng ta đang sống trong ánh sáng hay trong bóng tối? Chúng ta có thực sự để cho Tin Mừng soi sáng các lựa chọn, các mối tương quan và cách sống của mình hay không? Chúng ta có sẵn sàng hoán cải mỗi ngày, bước theo Đức Giêsu và góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn và xã hội hay không?

Chúa Nhật III Mùa Thường Niên cũng là Chúa Nhật Lời Chúa, nhắc nhở chúng ta rằng ánh sáng Tin Mừng chỉ thực sự chiếu tỏa khi chúng ta biết lắng nghe, suy niệm và sống Lời Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết mở lòng đón nhận ánh sáng Đức Kitô, để chính đời sống chúng ta trở nên chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây