CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Xp 2,3; 3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay, trong Chúa Nhật IV Thường Niên năm A, Tin Mừng theo thánh Mát-thêu đưa chúng ta lên Núi Bát Phúc, nơi Chúa Giêsu long trọng công bố những con đường dẫn vào hạnh phúc thật. Đây là bản Hiến chương của Nước Trời, gồm Tám Mối Phúc Thật. Một kinh mà hầu như ai trong chúng ta, sau ngày Rước lễ lần đầu, đều đã thuộc lòng. Phúc thật tám mối:
Thứ nhất: ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai: ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
Thứ ba: ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được an ủi vậy…
Một điều đáng chú ý trong tám mối phúc là mối phúc đầu tiên Chúa nói đến không phải dành cho người giàu có, mạnh mẽ hay thành công, nhưng là: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Đây chính là nền tảng của mọi mối phúc khác, là cánh cửa mở vào Nước Trời.
Khi nghe chữ “nghèo”, nhiều người nghĩ ngay đến cảnh thiếu thốn vật chất. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ nói đến cái nghèo bên ngoài, mà nhấn mạnh hơn đến một “tâm hồn nghèo khó.” Vậy tâm hồn nghèo khó là gì? Tâm hồn nghèo khó là một tâm hồn biết mình cần Thiên Chúa, là người không cậy dựa vào của cải, quyền lực, danh vọng, nhưng sống với thái độ khiêm nhường, đơn sơ, phó thác.
Chúa Giêsu nói: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó” không có nghĩa là Chúa Giêsu lên án người giàu hay coi giàu sang là điều xấu. Chúa cũng không kết án của cải, bởi vì tiền bạc, của cải cũng là phương tiện để con người sinh sống, nuôi gia đình, giúp đỡ tha nhân và làm việc bác ái. Vì thế, vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta có nhiều của cải hay ít, nhưng nằm ở chỗ tâm hồn chúng ta có bị lệ thuộc vào của cải hay không. Người nghèo khó trong tinh thần là người không để bất cứ điều gì có thể thay thế Thiên Chúa trong lòng mình.
Chúa Giêsu hứa: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Nước Trời là phần thưởng ở đời sau. Nước Trời cũng là niềm vui, bình an, và sự tự do ngay ở đời này. Vì người có tâm hồn nghèo khó có một sự tự do lớn lao. Họ không bị lệ thuộc vào tiền bạc, không bị trói buộc bởi hơn thua, không sống vì tiếng khen chê của người đời. Người nghèo khó trong tâm hồn là người hạnh phúc, vì họ giàu tình cảm và có Thiên Chúa là gia nghiệp.
Trong việc xây dựng nhà Chúa, người nghèo khó trong tâm hồn sẽ đóng góp với lòng yêu mến, không tính toán, âm thầm phục vụ, không phô trương, vui khi thấy cộng đoàn hiệp nhất, và tất cả đều nhằm để vinh danh Thiên Chúa hơn.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong những ngày này, giáo xứ chúng ta đang hân hoan chuẩn bị ngày mừng Sắc Phong thành lập Giáo xứ, và mừng công trình tường bao, dậu, cổng nhà thờ. Đây là dấu mốc cho sự hình thành và phát triển của giáo xứ. Đồng thời, cũng là một dấu chỉ thiêng liêng cho thấy Chúa đang quy tụ chúng ta nên một cộng đoàn đức tin vững mạnh.
Trong bối cảnh vui mừng ấy, Lời Chúa hôm nay vang lên với Tám Mối Phúc Thật như một lời nhắc nhở chúng ta. Giáo xứ được thành lập để cộng đoàn giáo xứ chúng ta trở thành một cộng đoàn sống Tám mối Phúc Thật: sống thánh thiện, sống hiền lành, sống yêu thương, sống tinh thần nghèo khó và xây dựng hòa bình.
Nhà Chúa được khang trang hơn, giáo xứ có diện mạo tốt đẹp hơn là một điều rất tốt và đáng mừng. Đây là hoa trái của sự hy sinh, cộng tác và hiệp nhất của biết bao người trong cộng đoàn. Tuy nhiên, niềm vui ấy cũng nhắc chúng ta rằng: bên cạnh những công trình bên ngoài, chúng ta còn phải cố gắng hơn nữa để xây dựng những công trình thiêng liêng bên trong. Giáo xứ chúng ta được mời gọi xây dựng những cánh cổng của sự hiệp nhất, xây bức tường vững chắc của đức tin, và làm thành hàng rào yêu thương bảo vệ gia đình cũng như cộng đoàn.
Bởi vì nếu nhà thờ đẹp mà lòng người không đổi mới, nếu cổng cao mà tâm hồn vẫn khép kín, nếu tường vững mà cộng đoàn không hiệp nhất, thì niềm vui hôm nay sẽ chỉ dừng lại ở bề ngoài. Nhưng nếu mỗi người biết sống một Mối Phúc thôi, hiền lành hơn, tha thứ hơn, thương xót hơn… thì giáo xứ chúng ta mới thực sự trở thành Nước Trời giữa trần gian. Thật là:
Phúc được sống giữa yêu thương,
Tâm hồn đổi mới, khiêm nhường cậy tin.
Nhà thờ đẹp mãi lung linh,
Giáo xứ hiệp nhất, phúc thay Nước Trời.
Xin Chúa cho niềm vui mừng của chúng ta không dừng lại ở các công trình vật chất, nhưng mở ra những công trình thiêng liêng: công trình xây dựng tâm hồn theo Tám Mối Phúc, để giáo xứ chúng ta thật sự là cộng đoàn “Phúc Thật” của Chúa. Và ước gì mỗi lần bước qua cổng mà vào nhà thờ, chúng ta cũng bước qua một cánh cửa thiêng liêng, cửa của tâm hồn nghèo khó, khiêm nhường, để chúng ta thật sự thuộc về Nước Trời mà Chúa đã hứa ban. Amen.