Ánh sáng muôn dân

Thứ bảy - 24/01/2026 02:06  104
 

Chúa Nhật III Thường Niên A

 Is 9, 1-4; 1 Cr 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23

 
“Chúa là sự sáng và là Ðấng cứu độ tôi” (Tv 26, 1a). Đây là câu Thánh vịnh Đáp Ca mà chúng ta lặp lại nhiều lần sau bài đọc I. Khi bước đi trong ánh sáng, bóng tối không đe dọa được chúng ta. Tác giả Thánh vịnh cho chúng ta thấy niềm tin tưởng phó thác để bước đi trong đời, nhất là những lúc gặp tối tăm u sầu.

Chúa Giêsu đến thế gian đã mặc khải cho chúng ta biết Ngài là “Ánh sáng thế gian” (Ga 8,12). Ai tin Ngài, bước đi theo Ngài thì, sẽ không phải bước đi trong bóng tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là ánh sáng phá tan bóng tối, ánh sáng mang đến sự ấm áp của tình yêu Thiên Chúa, ánh sáng luôn rộng mở để sẻ chia, lan tỏa.

Ánh sáng soi chiếu bóng tối

Chúa Giêsu xuất hiện trong Tin Mừng hôm nay như là “ánh sáng huy hoàng” soi chiếu cho những dân đang lần bước trong tối tăm. Đây là điều đã được ngôn sứ Isaia tiên báo từ xưa, nay được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu (x. Is 9,1-2; Mt 4,14-16). Sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, Chúa Giêsu “lánh qua” miền Galilê, tức là miền Bắc, vùng đất mà người Do Thái gọi là “Galilê muôn dân” hay “Galilê dân ngoại”, nơi cách xa Giêrusalem và Bêlem. Thánh Mátthêu giải thích là hành động đó để “ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia…”. Rõ ràng, Chúa Giêsu đang vén mở cho thấy Ngài là ánh sáng cho muôn dân, đến soi đường cho dân ngoại, dẫn những ai ngồi trong bóng tối tử thần bước vào đường nẻo bình an… Ngài là ánh sáng thế gian, ánh sáng thật đến chiếu soi mọi người… (x. Lc 2,32; 1,79; Ga 1,3-5.9; 8,12).

Câu đầu tiên của Hiến chế Tín lý về Giáo hội chính là “Lumen gentium cum sit Christus: Ánh sáng muôn dân chính là Chúa Kitô” (LG 1a). Vì thế, Giáo hội “hết lòng mong ước dẫn mọi người bằng ánh sáng của Chúa phản chiếu trên dung nhan Giáo hội bằng việc rao truyền Phúc Âm cho mọi thụ tạo” (LG 1b). Như vậy, nguồn mạch và cốt lõi của truyền giáo “ad gentes” là kín múc và lan tỏa ánh sáng Chúa Kitô cho muôn dân.

Ánh sáng sưởi ấm những cõi lòng tan vỡ

Chúa Giêsu kêu bắt đầu sứ vụ từ vùng tối tăm nhất, kêu gọi các môn đệ đầu tiên từ những con người nhỏ bé tầm thường nhất, hơn nữa Ngài cònchọn xuất thân từ vùng quê nhỏ bé nhất, trong một hoàn cảnh éo le nhất… Mầu nhiệm này chỉ có thể hiểu được trong lăng kính tình yêu cứu độ. Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ nơi vùng đất ô hợp của các dân ngoại như thế để cho thấy đường hướng sứ vụ của Ngài: đến với dân ngoại, đến với những con người nghèo khổ nhất, bị lãng quên và túng thiếu nhất. Quả thực, những vùng càng tối càng cần thiết ánh sáng hơn. Ngài đến để tìm và cứu những gì đã mất (x. Lc 19,10)!
Giáo hội là “dấu chỉ và dụng cụ” truyền thông ánh sáng Chúa Kitô cũng luôn cố gắng thực hiện đường hướng dành “ưu tiên cho người nghèo”. Người nghèo không chỉ là những người đói ăn thiếu mặc mà còn là những con người đang bị chà đạp về phẩm giá, đang chịu những bất công của những cơ cấu tội lỗi đang hoành hành trong xã hội. Họ rất cần được tình thương ấm áp qua sự đồng hành và chăm sóc của Giáo hội.

Ánh sáng sẵn sàng sẻ chia, lan tỏa

Chúa Giêsu không “tỏa sáng” một mình, Ngài kêu mời sự cộng tác của mọi người. Ngài không chỉ chiếu sáng qua việc rao giảng, dạy dỗ, chữa lành, nhưng còn huấn luyện và sai phái các môn đệ cùng đi với Ngài. Trước hết, Ngài mời gọi mọi người “hoán cải” để được chiếu sáng và có thể phản chiếu ánh sáng của Chúa. Thứ đến, Ngài mời gọi các môn đệ, đặc biệt là nhóm Mười Hai Tông Đồ, cộng tác với Ngài để họ ra đi lan tỏa ánh sáng Tin Mừng.

Giáo hội luôn ý thức mình không tự thân có ánh sáng, nhưng có thể chiếu sáng là nhờ đón nhận ánh sáng từ nơi Chúa Giêsu, Đấng là “ánh sáng thế gian” (Ga 8,12; 9, 5; Thư Chung 2025 số 4). Kết nối với Chúa Giêsu, nhất là qua Lời Chúa và Thánh Thể, chúng ta sẽ được chiếu sáng, được sưởi ấm, nhờ đó, chúng ta có thể chia sẻ ánh sáng, tình yêu, sự thật và sự sống đời đời cho con người trong thế giới hôm nay.

***
 
Như vậy, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay hướng chúng ta tới việc chiêm ngưỡng Chúa Giêsu là Ánh Sáng soi chiếu, sưởi ấm và sẻ chia cho muôn dân. Chúng ta được mời gọi sống gắn bó mật thiết với Ngài để kín múc nguồn ánh sáng vô tận, và nhờ đó, chúng ta có thể làm chứng cho Chúa.

Thế giới hôm nay còn nhiều vùng tối rất cần được ánh sáng Tin Mừng chiếu rọi. Đó là thách đố và cũng là sự thúc đẩy mỗi người chúng ta sống trên hành trình làm môn đệ thừa sai với chủ đề “anh em là ánh sáng thế gian” mà HĐGMVN đang khích lệ và mời gọi.

Lạy Chúa là Ánh Sáng thường hằng bất biết, xin chiếu soi vào những chỗ tối tăm mịt mù trong chúng con và sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của chúng con, để chúng con có thể luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa và làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người. Amen.

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây