Cộng đoàn giáo xứ Giáo Phòng hân hoan bước vào Tuần chầu lượt thay giáo phận vào Chúa Nhật III mùa thường niên năm A với ước nguyện kín múc dồi dào ân sủng của Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây là dịp đặc biệt để mỗi người nhìn lại đời sống đức tin của mình, canh tân tâm hồn, sống tinh thần sám hối và hiệp nhất, để ánh sáng Tin Mừng của Chúa tiếp tục bừng lên, chiếu rọi và biến đổi đời sống cá nhân, gia đình cũng như toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ chính tiệc mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại và chầu lượt được cử hành vào lúc 9h30 Chúa Nhật, ngày 25/01/2026 do cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển, quản hạt Đại Đồng chủ tế, cha Giuse quản hạt Thức Hóa, quý cha cố, quý cha quê hương, quý cha trong và ngoài giáo hạt đồng tế, quý thầy, quý dì, quý chức, quý khách cùng đông đảo cộng đoàn trong giáo xứ sốt sắng tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế đã nhấn mạnh việc Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để đón nhận Nước Trời. Đặc biệt, trong ngày kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, Cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho mọi người biết sống tinh thần hiệp nhất, đồng thời nhấn mạnh Thánh Thể là bí tích của tình yêu và hiệp nhất, qua đó mời gọi mỗi người khi tham dự Thánh lễ biết sống cụ thể tinh thần yêu thương và hiệp nhất trong tình yêu của Thiên Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Mai Văn Châu - quản hạt Thức Hóa chánh xứ Đền Thánh Sa Châu, đã giúp cộng đoàn đào sâu sứ điệp Lời Chúa Chúa Nhật III Thường Niên qua hình ảnh bóng tối và ánh sáng. Ngài nhấn mạnh Chúa Giêsu chính là ánh sáng soi chiếu vào bóng tối tội lỗi, chia rẽ và khô khan của con người. Xưa kia, Chúa đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên thì hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta: hãy sám hối, quay về với Thiên Chúa để đón nhận ánh sáng Tin Mừng. Khi con người để cho ánh sáng của Chúa dẫn lối, gia đình và cộng đoàn sẽ được đổi mới, hiệp nhất và tràn đầy yêu thương. Qua những câu chuyện đời thường, Cha nhấn mạnh vai trò của đời sống cầu nguyện trong gia đình, đặc biệt là nơi các em thiếu nhi. Chính sự đơn sơ, ngoan ngoãn và lòng đạo đức của các em có thể trở nên ánh sáng sưởi ấm và làm sống lại đời sống Đức tin nơi gia đình và xã hội. Từ đó, Cha mời gọi các bậc cha mẹ, giới trẻ và toàn thể cộng đoàn hãy gìn giữ và thăng tiến đời sống cầu nguyện, sống đạo cách cụ thể trong gia đình, nơi học đường và môi trường xã hội.

Khép lại bài chia sẻ, Cha nhấn mạnh lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Nước Trời không ở đâu xa, nhưng hiện diện ngay trong tâm hồn mỗi người, trong gia đình và cộng đoàn, khi con người biết mở lòng đón nhận ơn Chúa và sống như con cái của ánh sáng, trở nên ánh sáng cho trần gian và muối cho đời.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn.


Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phaolô quan thầy, ban cho cộng đoàn chúng con luôn sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa đời, để ánh sáng của Chúa Kitô không ngừng bừng lên và chiếu rọi trong từng gia đình, giáo xứ và toàn thể Giáo phận.
Tác giả: TT giáo hạt Đại Đồng