Giáo xứ Ngọc Lâm: niềm vui ba trong một
Thứ năm - 12/02/2026 01:04
43
Trong tâm tình tri ân và hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, giáo xứ Ngọc Lâm long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn đón nhận Sắc thành lập, nhân dịp kỷ niệm 20 năm lên xứ, đồng thời làm phép viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Mục vụ, đánh dấu một chặng đường đầy ân sủng trong hành trình hình thành và phát triển của cộng đoàn dân Chúa nơi đây.
Trước kia, Ngọc Lâm chỉ là một giáo họ nhỏ trực thuộc giáo xứ Nghĩa Dục, nằm ven sông Đáy, nơi phần đông bà con giáo dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng hải sản. Cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng đức tin của cộng đoàn luôn được gìn giữ, nuôi dưỡng và lớn lên qua từng thế hệ, trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển của giáo xứ hôm nay.
Sau 20 năm được nâng lên hàng giáo xứ, nhờ hồng ân Thiên Chúa, sự đồng hành của quý cha và tinh thần hiệp nhất của toàn thể cộng đoàn, giáo xứ Ngọc Lâm từng bước trưởng thành. Tính đến ngày hôm nay đã có ngôi thánh đường khang trang, trường học giáo lý, cùng đời sống đức tin ngày càng ổn định và phong phú. Đó là thành quả của biết bao hy sinh âm thầm, bao tấm lòng quảng đại và lòng yêu mến Giáo Hội của cộng đoàn dân Chúa nơi miền sông nước này.
Chúa Nhật, ngày 21/12/2026, cộng đoàn giáo xứ Ngọc Lâm hân hoan đón tiếp quý cha, quý khách, quý ân nhân và đông đảo cộng đoàn về hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 20 năm lên xứ, đồng thời cử hành nghi thức làm phép viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Mục vụ. Thánh lễ đồng tế do cha Gioan Đỗ Duy Môn - Quản hạt Quỹ Nhất chủ tế, cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt. Trước Thánh lễ, nghi thức làm phép đá được cử hành trang trọng, tiếp đến là cuộc rước đoàn lễ nghi và Sắc phong long trọng tiến vào thánh đường, trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy niềm vui.




Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Vinhsơn Lê Quang Hiệp đã mời gọi cộng đoàn cùng nhau nhìn lại chặng đường 20 năm hồng ân mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên giáo xứ Ngọc Lâm, từ những ngày còn là giáo họ nhỏ bé cho đến hôm nay. Ngài nhấn mạnh tâm tình tạ ơn Chúa, đồng thời khích lệ cộng đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cộng tác và hy sinh, chung tay xây dựng Trung tâm Mục vụ sớm hoàn thành, để phục vụ tốt hơn cho các sinh hoạt mục vụ và đời sống đức tin của giáo xứ.
Cuối Thánh lễ, ông trùm chánh, đại diện cộng đoàn giáo xứ Ngọc Lâm, đã bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến quý Đức cha, quý cha, quý ân nhân, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với giáo xứ trong suốt chặng đường vừa qua.
Khép lại ngày hồng ân, mỗi người con giáo xứ Ngọc Lâm ra về với niềm vui, niềm hy vọng và quyết tâm tiếp tục xây dựng giáo xứ ngày một thăng tiến trong đức tin, hiệp nhất trong yêu thương và nhiệt thành trong sứ vụ.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên giáo xứ Ngọc Lâm, chúc lành cho công trình Nhà Mục vụ sớm được hoàn thành tốt đẹp, và cho cộng đoàn nơi đây luôn trở nên dấu chỉ sống động của niềm tin, niềm cậy trông và tình yêu giữa lòng Giáo Hội hôm nay.