Ngày chầu thánh thể cận tết tại giáo xứ Cổ Ra
Thứ ba - 17/02/2026 22:13
21
Những ngày cận Tết Nguyên Đán lúc nào cũng mang theo một nhịp sống rất riêng: đường phố đông hơn, chợ búa rộn ràng hơn, và lòng người cũng tất bật hơn. Ai cũng đang cố hoàn tất những việc còn dang dở để kịp bước vào năm mới trong sự gọn gàng, đủ đầy. Thế nhưng, giữa muôn vàn chuyển động ấy, vẫn có một con đường lặng hơn, con đường dẫn vào thánh đường, nơi con người tạm dừng, lắng lại và hướng lòng mình về Chúa. Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên Năm A - ngày 15/02/2026 (28 Tết), ngày chầu Thánh Thể tại Giáo xứ Cổ Ra, giáo hạt Báo Đáp đã trở thành một điểm dừng thiêng liêng như thế, một khoảng lặng không trống rỗng, nhưng đầy ân sủng.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nhà thờ đã rộn lên một bầu khí rất đặc biệt. Không ồn ào như ngoài phố, nhưng rộn ràng theo một cách rất riêng: tiếng chuông ngân, lời chào hỏi thân tình, những nụ cười cuối năm gặp lại. Có người vừa xong việc dọn nhà, có người còn vội ghé qua sau buổi chợ Tết, nhưng tất cả cùng quy tụ vì một ưu tiên chung: dành thời gian cho Chúa trước khi dành trọn thời gian cho những lo toan còn lại. Một lựa chọn đơn sơ, nhưng nói lên chiều sâu đức tin: khi Chúa được đặt ở vị trí đầu, mọi sự khác tự nhiên cũng vào đúng chỗ của nó.

Thánh lễ chính tiệc được cử hành lúc 9g30 trong bầu khí trang nghiêm và ấm áp. Thánh lễ do cha Gioakim Nguyễn Văn Tường - Quản hạt Báo Đáp chủ tế, cùng hiệp dâng có cha xứ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hạnh, quý cha trong và ngoài giáo xứ, quý thầy phó tế, một số nữ tu và đông đảo giáo dân. Điều dễ nhận ra không chỉ là số người tham dự đông, mà là sự sốt sắng thể hiện rất rõ: ánh mắt chăm chú khi nghe Lời Chúa, tiếng hát hòa đều, và những phút thinh lặng sâu khi chầu Thánh Thể. Giữa mùa mua sắm và chuẩn bị, cộng đoàn vẫn dành những giờ đẹp nhất cho việc thờ phượng, đó là một chứng tá sống động hơn mọi lời giải thích.

Bài giảng của cha Phanxicô Xavier Trần Công Phán, SDB - Chánh xứ Dương A mở ra một hướng nhìn vừa thực tế vừa đánh động. Từ Tin Mừng về việc kiện toàn lề luật, cha mời gọi cộng đoàn đi vào chiều sâu của đời sống công chính: không dừng ở hình thức, nhưng bắt đầu từ nội tâm. Giữ luật không phải vì sợ sai, mà vì yêu mến; không chỉ tránh điều xấu, mà còn tích cực làm điều tốt; không chỉ đúng hành vi, mà còn đúng cả tấm lòng. Trong bối cảnh cuối năm, lời mời gọi ấy vang lên như một cuộc “làm mới tâm hồn”: dọn nhà là cần, nhưng dọn lòng còn cần hơn; chuẩn bị Tết là tốt, nhưng chuẩn bị một trái tim ngay thẳng và yêu thương mới là nền móng cho một năm mới có chiều sâu.


Tuần Chầu giáo xứ Cổ Ra khép lại trong niềm vui nhẹ nhàng mà bền bỉ. Mọi người trở về với công việc Tết còn dang dở, nhưng mang theo sự bình an rất thật. Bởi họ không chỉ chuẩn bị hoa trái ngoài sân, mà còn chăm sóc mảnh đất nội tâm. Và khi một cộng đoàn bắt đầu mùa xuân từ bên Thánh Thể, mùa xuân ấy không chỉ ở ngoài trời, mà thực sự nở hoa trong lòng người.
Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con mùa xuân này, xóa tan mỏi mệt, ban niềm tin mới, tình yêu mới, để chúng con sống mỗi ngày trong bình an. Amen.
Tác giả: Bùi Minh Pha - Ảnh: TT. xứ Cổ Ra