Gx. Giáp Năm, kinh nghiệm Tabor qua tuần chầu

Chủ nhật - 01/03/2026 09:33  284
Sáng Chúa Nhật II Mùa Chay năm A, ngày 01/03/2026, cộng đoàn Giáo xứ Giáp Năm đã hân hoan tổ chức Thánh lễ chính tiệc rất long trọng và sốt sắng, trong dịp Giáo xứ được vinh dự đại diện Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Đây không chỉ là một “ngày hội vui” của cộng đoàn Giáo xứ, khi có sự quây quần vui vẻ bên những bàn tiệc, có sự rực rỡ của việc trang trí cờ hoa, có bầu khí rộn ràng của tiếng kèn tiếng trống; nhưng trên hết, đây còn là một ân huệ thiêng liêng đặc biệt, khi toàn thể cộng đoàn được quy tụ bên Thánh Thể Chúa, để thờ lạy, tạ ơn và kín múc nguồn sức sống từ tình yêu tự hiến của Người.
 

Quả là sự trùng hợp đầy ý nghĩa khi Tin Mừng trong Thánh lễ chính tiệc thuật lại biến cố Đức Giêsu biến hình trên núi Tabor. Trên đỉnh núi cao ấy, ba môn đệ: Phêrô, Giacôbê và Gioan, đã được chiêm ngưỡng vinh quang rạng ngời của Thầy mình, để đức tin được củng cố trước khi bước vào mầu nhiệm thập giá. Biến cố Tabor không phải là đích đến, để các ông “dựng lều” ở lại mãi trên núi, nhưng là điểm dừng chân nghỉ ngơi, để có sức mạnh mà xuống núi, tiếp tục theo Chúa tiến về Núi Sọ. Những điều này cũng rất sâu sắc và thích hợp khi áp dụng vào tuần chầu nơi cộng đoàn Giáo xứ Giáp Năm. Nhờ sống tuần chầu cách sốt sắng, mỗi người cũng đã được cảm nếm kinh nghiệm Tabor giống như ba môn đệ thân tín xưa kia. Với việc dành nhiều thời gian sốt sắng bên Chúa Giêsu Thánh Thể, cộng đoàn đã cùng nhau “lên núi”, tạm gác lại bao bộn bề, vất vả của cuộc sống, để ở lại với Người trong thinh lặng, cầu nguyện và chiêm ngắm. Bằng cặp mắt đức tin, cộng đoàn nhận ra được nơi Thánh Thể, Đức Giêsu vẫn đang hiện diện cách trọn vẹn và đích thực, để bày tỏ quyền năng của Người, để sưởi ấm tâm hồn, chữa lành những thương tích và khơi dậy niềm hy vọng giữa biết bao tăm tối của nghịch cảnh.



Hiện diện để chia sẻ niềm vui thánh thiêng trong ngày chính tiệc tuần chầu của Giáo xứ, có Cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ trùng, khoảng gần 30 quý Cha trong và ngoài Giáo hạt, quý Thầy, quý Dì, quý khách và đông đảo cộng đoàn Giáo xứ. Sự hiện diện đông đủ ấy đã làm nổi bật nét đẹp hiệp thông và tình liên đới trong đại gia đình Giáo phận.



Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse chúc mừng cộng đoàn Giáo xứ trong ngày vui được vinh dự đại diện Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Đồng thời, Cha cũng mời gọi cộng đoàn nhận ra tuần chầu Giáo xứ là một hồng ân quý giá, giúp mỗi người củng cố mối tương quan mật thiết, sâu sắc hơn với Chúa Giêsu, ngang qua việc tham dự các giờ chầu, tìm đến với Bí tích Hòa Giải và nhất là sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ. Khi được gần gũi với Chúa Giêsu như thế, mỗi người sẽ kín múc được nguồn sức sống thần linh, để được lớn lên trong tình yêu với Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ đó đời sống đức tin mỗi người được chính Chúa biến đổi, trở nên vững mạnh, và trổ sinh hoa trái tốt lành.



Trong bài giảng, Cha giáo Giuse Vũ Đình Lâm đã chia sẻ với cộng đoàn về sự biến đổi. Khởi đi từ khát vọng chung của mỗi người, là luôn mong muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn tình trạng hiện tại: giỏi giang hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn…, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn mạnh dạn hướng đến một sự tốt đẹp sâu xa hơn, không dừng lại vẻ hào nhoáng hời hợt bên ngoài, nhưng là nét rạng ngời của tâm hồn phản chiếu hào quang của Thiên Chúa.



Cha Giuse cũng nhấn mạnh rằng nếu chỉ cậy dựa vào sức riêng mình, con người khó lòng thắng vượt được những sức mạnh tà ác luôn kéo ghì mình xuống, nhấn chìm bản thân trong vũng lầy của sự tệ hại. Bởi đó, muốn biến đổi để trở nên tốt đẹp hơn, Cha Giuse nhắn nhủ mỗi người phải theo sát Đức Giêsu, tháp nhập cuộc đời mình vào Ngài, để hút lấy nhựa sống nơi Ngài. Tiến trình này gồm hai bước: cùng lên núi với Đức Giêsu, lắng nghe và sống lời Người dạy. Lên núi với Đức Giêsu là chấp nhận những gian nan, nguy hiểm; là dám can đảm để buông bỏ những điều mình đang bám víu, để bước chân leo lên được trở nên nhẹ nhàng. Nhờ lên núi với Đức Giêsu, mỗi người sẽ được Người tỏ bày vinh quang thần tính, được nghe lời khẳng định từ Thiên Chúa Cha: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. Lời ấy kéo mỗi người ra khỏi mớ tạp âm của những lôi kéo hấp dẫn thế gian, để chú tâm vào giáo huấn của Đức Giêsu. Nhờ đó, mỗi người cũng được Chúa Cha xác nhận là con yêu dấu của Ngài.



Tuần chầu năm nay của Giáo xứ Giáp Năm đã dần khép lại. Từ “đỉnh núi” thiêng liêng mà nhiều người vẫn còn lưu luyến ấy, mỗi người được sai đi trở về với cuộc sống thường ngày, nhưng với một tâm thế mới: vững tin hơn, yêu mến hơn và sẵn sàng đón nhận những thập giá trong bổn phận hằng ngày.Nguyện xin ân sủng của tuần chầu tiếp tục sinh hoa kết trái trong từng gia đình và trong toàn thể Giáo xứ Giáp Năm, để mỗi người trở thành chứng nhân sống động của Chúa Giêsu Thánh Thể giữa đời thường, phản chiếu ánh sáng vinh quang của Đức Kitô cho mọi người chung quanh.

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây