(17g00 Chúa nhật, 15/02/2026)
Trong bầu khí hân hoan và đầy sức sống của tuổi trẻ, vào lúc 17g00 Chúa nhật ngày 15/02/2026, tại Giáo xứ Quỹ Ngoại, các bạn Giới trẻ, Sinh viên và Học sinh thuộc ba giáo hạt Lạc Đạo, Liễu Đề và Quỹ Nhất đã long trọng cử hành Thánh lễ truyền thống và mừng kính Thánh Gioan Bosco – vị thánh bổn mạng của giới trẻ.

Thánh lễ do Cha Giuse Bùi Văn Tuyền chủ tế, cùng sự hiện diện đông đảo của các bạn Giới trẻ, Sinh viên, Học Sinh và cộng đoàn. Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Cha GB. Ngô Cao Dũng chia sẻ bài giảng sâu sắc, khơi lên nơi người trẻ tinh thần sống vui tươi, thánh thiện và dấn thân phục vụ theo gương Gioan Bosco. Ngài nhấn mạnh rằng: người trẻ hôm nay được mời gọi trở thành “tông đồ giữa đời thường”, biết kết hợp đời sống đức tin với học tập, lao động và các mối tương quan xã hội.

Sau Thánh lễ, bầu khí trở nên rộn ràng với chương trình hoan ca tạ ơn và sinh hoạt đốt lửa trại. Những bài hát sinh hoạt, những tiết mục văn nghệ đầy sáng tạo đã nối kết các bạn trẻ trong tình hiệp nhất và yêu thương, làm nổi bật tinh thần gia đình mà Thánh Gioan Bosco hằng mong ước.

(17g00 Thứ Bảy, 21/02/2026)
Tiếp nối niềm vui ấy, vào lúc 17g00 Thứ Bảy ngày 21/02/2026, Giới trẻ, Sinh viên và Học sinh của Giáo xứ Quỹ Ngoại đã cử hành Thánh lễ bổn mạng riêng trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Thánh lễ do Cha Giuse Bùi Văn Bá chủ tế. Trong bài giảng, Cha Giuse Bùi Văn Tuyền đã tha thiết mời gọi các bạn trẻ sống tinh thần “hiền lành – vui tươi – trách nhiệm”, biết đặt Chúa làm trung tâm đời mình, đồng thời trở nên những chứng nhân tích cực trong môi trường học đường và xã hội.

Kết thúc Thánh lễ, chương trình hoan ca tạ ơn và đốt lửa trại tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt thành của tuổi trẻ Quỹ Ngoại. Ánh lửa bập bùng giữa sân nhà thờ như biểu tượng của đức tin sống động, của ước mơ và khát vọng dấn thân.


Hai ngày lễ – một tinh thần chung: tuổi trẻ hiệp nhất – vui tươi – phục vụ. Ước mong qua lời chuyển cầu của Thánh Gio-an Bosco, người trẻ các giáo hạt và giáo xứ Quỹ Ngoại luôn giữ được ngọn lửa yêu mến Chúa, để trở thành niềm hy vọng của Giáo Hội và xã hội hôm nay.


Tác giả: Nam Hải