Tuần chầu Gx. Lục Phương, một khởi đầu ân phúc

Chủ nhật - 22/02/2026 03:32  110
Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A, ngày 22/02/2026, quả thực là một ngày thật đặc biệt với cộng đoàn Giáo xứ Lục Phương. Đây không chỉ là Chúa Nhật đầu tiên của năm mới, không chỉ là Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Chay thánh, mà còn là Chúa Nhật chính tiệc trong dịp Giáo xứ được vinh dự đại diện Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Ba thời khắc ân phúc cùng hội tụ trong một ngày như một hồng ân đặc biệt Chúa trao ban cho cộng đoàn Giáo xứ. Nếu xét theo thời gian, đó có thể chỉ là một sự trùng hợp; nhưng trong ánh sáng đức tin, đó hàm chứa một thông điệp đầy ý nghĩa – Chúa Nhật của sự vượt ra khỏi những gì cũ kĩ, tù túng, để bước vào chân trời tươi mới, tốt đẹp hơn. Ngày đầu xuân mở ra cảnh sắc đất trời tươi vui, tràn đầy sức sống; Mùa Chay mở ra hành trình hoán cải và canh tân; Tuần Chầu mở ra không gian ân sủng để gặp gỡ, lắng nghe và thờ lạy Chúa cách thân tình hơn. Tất cả như đan quyện vào nhau, giúp lòng người được mở ra với đất trời, với chính mình, với tha nhân và nhất là với Thiên Chúa.
 

Tạm gác sang một bên những náo nhiệt của các cuộc vui dịp Tết, cộng đoàn Giáo xứ Lục Phương cùng nhau quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể, để đặt trọn năm mới trong bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Ngài. Với mỗi người con của Giáo xứ Lục Phương, niềm vui ngày Tết không dừng lại ở những bữa tiệc, những lời chúc bình an, tài lộc, nhưng được hòa vào, được thăng hoa và thánh hóa bởi niềm vui sâu xa hơn: niềm vui được ở lại bên Chúa, được kín múc sức sống từ chính nguồn mạch tình yêu là Thánh Thể.
 

Ngay trước Thánh lễ, đoàn lễ nghi gồm Cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng, khoảng 40 quý Cha đồng tế trong và ngoài Giáo hạt, quý Thầy Phó tế, Chủng sinh, quý Dì và đông đảo thành phần trong Giáo xứ, giữa tiếng trống, tiếng kèn rộn ràng, hân hoan, đã chầm chậm, trang nghiêm tiến vào Thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ chính tiệc.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse chúc mừng Cộng đoàn Giáo xứ vì niềm vinh dự được thay mặt Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể ngay trong những ngày đầu năm mới. Ngài nhấn mạnh đây là cơ hội quý giá, giúp mọi người thăng tiến trong đời sống đức tin. Bởi lẽ, nhờ có nhiều thời giờ ở với Chúa Giêsu Thánh Thể, qua các giờ Chầu, qua việc lãnh nhận Bí tích Giao Hòa, đặc biệt là nhờ các Thánh lễ, mỗi người có dịp để đào sâu, làm mới lại mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu, cảm nếm cách sống động tình yêu của Ngài trên cuộc đời mình; nhờ vậy mà được chính quyền năng của Ngài biến đổi, và được lớn lên trong mối liên hệ thân tình, sâu sắc với Ngài. Cha chủ tế cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho quý đấng bậc, quý tiền nhân, quý ân thân nhân đã nỗ lực, hy sinh để xây dựng Giáo xứ được phát triển và lớn mạnh như ngày nay.
  



Trong bài giảng, dựa theo Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật I Mùa Chay năm A, Cha chủ tế Giuse đã giúp cộng đoàn đào sâu về những cám dỗ trong đời sống con người. Ngài chỉ ra rằng cám dỗ nào cũng đều xuất hiện dưới dáng vẻ ngọt ngào, đẹp đẽ, hấp dẫn, đầy mê hoặc. Ma quỷ quyến rũ nguyên tổ bằng thứ trái cây được cho là chẳng những không đưa đến cái chết, mà còn “ăn chắc phải ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý”, thậm chí còn có thể làm cho con người trở nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Ma quỷ cũng dụ dỗ Chúa Giêsu bằng những lời lẽ nghe thật hợp lý và hấp dẫn: biến đá thành bánh để xua tan cơn đói; dùng quyền năng để khoe sức mạnh, khiến mọi người trầm trồ, thán phục và tin theo; từ bỏ việc thờ phượng Thiên Chúa để tìm kiếm vinh quang, lợi lộc cho bản thân.



Thế nhưng, ẩn sau những thứ tưởng chừng tốt đẹp mà ma quỷ đưa ra, luôn là những bi kịch đầy đắng cay. Thật vậy, nguyên tổ vì trót dại dột nghe theo ma quỷ ăn trái cấm, nên đã đánh mất tình nghĩa với Thiên Chúa, phải đau khổ và phải chết. Hơn nữa, qua hành động đó, ông bà đã mở cửa cho tội lỗi xâm nhập trần gian và gây nên sự chết cho cả dòng dõi của mình. Trái với sự bất tuân của nguyên tổ, Chúa Giêsu đã khước từ mọi cơn cám dỗ mà quỷ đề nghị, hoàn toàn trung thành với Thánh ý của Chúa Cha. Nhờ thế, Người không chỉ được “các sứ thần tiến đền hầu hạ”, nhưng còn làm cho nhân loại được đón nhận dồi dào ân sủng của Thiên Chúa để trở nên công chính, và được sống viên mãn.

Liên hệ với đời sống Kitô hữu hôm nay, Cha Giuse chỉ ra rằng hằng ngày, hằng giờ, mỗi người vẫn phải đối diện với những cám dỗ mang vẻ ngoài ngọt ngào như trả thù, ngoại tình, của cải bất chính hay lười tham dự Thánh lễ… Nhưng nếu thuận theo chúng, thay vì hạnh phúc, tâm hồn sẽ trở nên trống rỗng, bất an và đắng cay. Chỉ khi chiến đấu và chiến thắng cám dỗ nhờ Lời Chúa và các bí tích, người Kitô hữu mới được chia sẻ vinh quang, hạnh phúc và sự sống cùng với Đức Giêsu.

Trước khi Thánh lễ khép lại, ông trùm chánh, thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ, đã nói lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân sự hiện diện đầy tình thương của quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý khách xa gần.

 

Khởi đầu năm mới bằng Tuần chầu, lại đúng vào ngưỡng cửa Mùa Chay, đó dường như là một thông điệp âm thầm, nhưng sâu sắc mà Thiên Chúa muốn gửi đến với cộng đoàn Giáo xứ Lục Phương, rằng: muốn năm mới thực sự trở thành năm hồng ân, mỗi người cần bắt đầu bằng việc trở về và ở lại thật lâu bên Chúa. Chính nơi Thánh Thể, con người mới tìm được ánh sáng để định hướng, sức mạnh để đổi mới và bình an để bước đi.
 

Trong sự giao hòa giữa sắc xuân tươi mới và bầu khí phụng vụ linh thiêng, Giáo xứ Lục Phương được mời gọi vừa hân hoan tạ ơn vì muôn ơn lành đã lãnh nhận, vừa khiêm tốn xin ơn hoán cải và canh tân đời sống. Ước gì niềm vui của ngày trọng đại này không chỉ dừng lại ở bầu khí bên ngoài, nhưng thấm sâu vào đời sống đức tin của mỗi người. Hy vọng những Thánh lễ tâm tình, những giờ chầu sốt sắng, những nỗ lực, hy sinh của mỗi người trong suốt tuần qua sẽ trở thành của lễ đầu năm dâng lên Chúa, để cả năm mới của Giáo xứ Lục Phương luôn được thấm đượm ân sủng, bình an và tình yêu của Ngài.

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

 Tags: BTT
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây