Hội chợ Xuân Yêu thương giáo xứ Nam Dương 2026
Thứ hai - 23/02/2026 08:37
25
Mỗi độ xuân về, mảnh đất thân thương của Giáo xứ Nam Dương, giáo hạt Báo Đáp lại như rộn ràng hơn một nhịp đập. Sáng ngày 22/02/2026, mồng 6 Tết Nguyên Đán, sân giáo xứ đã đông vui từ rất sớm. Tiếng chúc nhau đầu năm, tiếng trẻ nhỏ ríu rít chạy quanh, tiếng loa vang lên xướng tên người trúng thưởng… tất cả hòa lại thành một bản nhạc mùa xuân mộc mạc mà ấm áp.
Nhưng Hội Chợ Xuân Yêu Thương chưa bao giờ chỉ là một cuộc vui đầu năm. Đó là nơi những tâm hồn gặp nhau, nơi Tin Mừng được kể lại không bằng những bài giảng dài, mà bằng nụ cười, bằng bàn tay phục vụ và bằng những nghĩa cử âm thầm. Tinh thần của ngày hội gói gọn trong ba điều rất giản dị: Quy tụ, chia sẻ, yêu thương. Lời Thánh Phaolô như vang lên giữa bầu khí xuân: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em” (Pl 4,4). Niềm vui ấy không chỉ là sự náo nhiệt bên ngoài, mà là niềm vui của những trái tim biết mở ra và sống cho nhau.

Giữa sân hội, gian hàng “Đệ nhất Phở Nam Dương - Món ngon đầu xuân” luôn là điểm dừng chân ấm áp. Năm thứ ba liên tiếp, những người con xa quê trở về không phải để buôn bán, mà để phục vụ. Những nồi nước dùng nghi ngút khói giữa tiết xuân se lạnh, mùi phở lan tỏa như đánh thức ký ức quê nhà trong mỗi người. Ai đến hội chợ cũng được nhận một phiếu ăn, cùng ngồi lại bên nhau, chung bàn, chung câu chuyện. Không phân biệt giàu nghèo, không khoảng cách tuổi tác, chỉ còn sự ấm áp từ bát phở nóng lan sang ánh mắt, nụ cười.

Đặc biệt hơn, trong niềm vui xuân mới, giáo xứ còn tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên trong làng. Những mái đầu bạc trắng được cộng đoàn trân trọng chúc mừng. Sau thánh lễ sáng, các cụ ngồi bên con cháu, chậm rãi thưởng thức bát phở đầu năm, ánh mắt hiền từ ánh lên niềm hạnh phúc. Hình ảnh ấy thật đẹp: nhiều thế hệ quây quần bên nhau, vừa giữ gìn truyền thống hiếu kính, vừa sống tinh thần hiệp thông của người Kitô hữu. Bát phở hôm ấy không chỉ ấm vị quê hương, mà còn ấm tình gia đình và tình giáo xứ.

Sau bữa ăn, những ai muốn thì âm thầm gửi chút đóng góp vào quỹ bác ái của giáo xứ. Không kêu gọi ồn ào, không ép buộc. Chính sự tự nguyện ấy làm nên vẻ đẹp của tình yêu chân thành. Từ những đóng góp nhỏ bé, biết bao hoàn cảnh khó khăn sẽ được nâng đỡ. Một tô phở đầu xuân vì thế trở thành một hành động truyền giáo cụ thể, loan báo Đức Kitô bằng việc làm yêu thương.
Rồi giữa tiếng xướng tên trúng thưởng, một khoảnh khắc khiến cả sân hội lặng đi trong giây lát rồi bừng lên tiếng vỗ tay. Một cô dâu vừa hoàn thành chương trình hoan ca chúc mừng đám cưới tại tư gia, vẫn còn nguyên bộ váy cưới trắng tinh, bước lên sân khấu nhận phần quà của mình. Ôm chặt phần thưởng, cô reo lớn: “Em trúng thưởng rồi chồng ơi…!”

Cả sân hội bật cười, rồi vỗ tay không ngớt. Chú rể nhìn vợ bằng ánh mắt đầy yêu thương và bước lên ôm cô giữa bao lời chúc mừng. Khoảnh khắc ấy không chỉ là một phần quà may mắn, mà như một lời chúc lành đầu tiên cho hành trình hôn nhân của họ. Niềm vui riêng hòa vào niềm vui chung, và cộng đoàn trở thành chứng nhân cho một khởi đầu đầy ân sủng.
Ở một góc khác, người mẹ quê đội nón lá cười hiền khi ôm phần quà nhỏ. Cụ bà tóc bạc run run giữ thùng quà trong tay như giữ lấy sự quan tâm của cộng đoàn. Chàng trai trẻ hớn hở xách chú vịt làm giải thưởng, ánh mắt sáng lên đầy tự hào. Những món quà có thể giản dị, nhưng điều lớn lao họ nhận được là cảm giác được gọi tên, được thuộc về, được chia sẻ niềm vui.
Trong lời khai mạc, cha xứ nhắc nhở rằng tình yêu thương không thể chỉ dừng ở lời nói. Hội chợ chính là một bài giảng sống động. Từ gian phở ấm khói, đến nghi thức mừng thọ, đến tiếng reo vui của cô dâu trẻ… tất cả hòa thành lời tạ ơn. Như Thánh Vịnh đã viết: “Họ hãy múa nhảy mà ca ngợi Danh Người, gảy đàn và đánh trống mà hát mừng Người” (Tv 149,3).
Khi nắng xuân dần nghiêng bóng, sân hội thưa người hơn, nhưng lòng người lại đầy ắp yêu thương. Hội chợ khép lại, còn mùa xuân Tin Mừng vẫn tiếp tục. Hạt giống bác ái đã được gieo trong từng nụ cười, từng cái ôm, từng nghĩa cử nhỏ bé. Và từ chính những điều rất đời thường ấy, Đức Kitô lại được loan báo giữa lòng cộng đoàn Nam Dương, bằng một tình yêu sống động và chân thành.