Lễ giỗ mãn tang Cha cố Đaminh Trần Đức Tâm

Thứ hai - 02/03/2026 19:12  344
Sáng thứ Hai, ngày 02/03/2026, gia đình linh tông, huyết tộc và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Thủy đã tổ chức Thánh lễ thật trang trọng và sốt sắng, để tưởng nhớ và cầu nguyện cho cha cố Đaminh Trần Đức Tâm trong dịp giỗ mãn tang của ngài.

Cha cố Đaminh được Chúa gọi về ngày 03/04/2023, và được an táng tại khuôn viên Giáo xứ Xuân Thủy, nơi Cha cố đã dành 38 trong số 60 năm linh mục của mình để phục vụ. Mặc dù phải đến 03/04/2026 mới là tròn 3 năm ngày ngài qua đời, nhưng vì ngày đó trùng vào Thứ Sáu Tuần Thánh – ngày toàn thể Hội Thánh tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa – nên không thể cử hành Thánh lễ giỗ. Vì thế, ban tổ chức đã thống nhất chọn ngày 02/03/2026 để cộng đoàn quy tụ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố.
 

Trong bầu khí linh thiêng của ngày giỗ mãn tang, hơn 60 quý Cha, cùng với quý Thầy Phó tế, Chủng sinh, quý Dì và đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ, tạ ơn Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho Cha cố Đaminh. Sự hiện diện đông đảo ấy là minh chứng sống động cho lòng thương nhớ và yêu mến mà mọi người dành cho vị mục tử đã dâng hiến trọn đời mình để phụng sự Chúa, phục vụ Giáo hội và tha nhân.



Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn đã quây quần bên phần mộ Cha cố trong khuôn viên Giáo xứ, dâng những nén hương trầm ngào ngạt như dấu chỉ của lòng tưởng nhớ và thành kính. Cùng với hương hoa, những lời kinh chân thành và sốt mến cũng được dâng lên, để phó thác linh hồn Cha cố trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Sau đó, đoàn lễ nghi trang nghiêm tiến vào thánh đường để cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho ngài.
 

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng, mời gọi cộng đoàn củng cố niềm xác tín vào lời khẳng định của Đức Giêsu: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống, ai sống mà tin vào Ta thì sẽ không phải chết đời đời”. Niềm tin ấy trở thành nguồn an ủi lớn lao, thành lý do để mọi người cùng quy tụ, để tham dự công việc tốt lành và thánh thiện này, là dâng Thánh lễ giỗ cho Cha cố. Mặc dù, chính Đức Giêsu luôn mong muốn những người mà Chúa Cha đã trao phó cho Người được ở với Người để chiêm ngưỡng vinh quang mà Chúa Cha đã ban cho Người, và mặc dù Cha cố Đaminh đã hết lòng yêu mến Chúa, phấn đấu cả cuộc đời để được ở với Chúa. Tuy nhiên, trong thân phận con người, chắc hẳn Cha cố không tránh khỏi những thiếu sót lỗi lầm. Bởi đó, việc dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố, để xin Chúa thanh tẩy, tha thứ và đón nhận Cha cố vào hưởng nhan thánh Chúa, quả là một nghĩa cử bác ái thật cần thiết. Đồng thời, Cha chủ tế cũng mời gọi cộng đoàn tha thiết nài xin Chúa nâng đỡ mỗi người trên hành trình trần thế, biết bền vững trong đức tin, mặn mà trong đức mến và kiên vững trong đức cậy, để cùng tiến bước về quê trời.
 

Trong bài giảng, Cha cố Phanxicô Phạm Hoan Đạo, bạn cùng “Lớp 29” cùng chịu chức năm 1963 với Cha cố Đaminh, đã chia sẻ với cộng đoàn những nét nổi bật trong hành trình dương thế của Cha cố Đaminh. Nhìn vào cuộc đời của Cha cố Đaminh, chúng ta nhận ra được một ơn gọi thật đặc biệt. Ngài là con trai duy nhất trong gia đình, ông bà cố đều muốn ngài ở nhà. Thế nhưng, ngài vẫn một mực bước theo tiếng gọi của Chúa, dâng mình trong nhà Chúa, với xác tín mạnh mẽ: tìm Chúa và phụng thờ Chúa mới là việc quan trọng nhất trong đời.
 

Với xác tín đó, trong suốt 60 năm linh mục, ngài đã luôn vui vẻ, nhiệt thành hiến thân phụng sự Chúa và đoàn chiên. Khi được Bề trên bổ nhiệm về Xuân Thủy coi sóc 9 xứ, 41 giáo họ, trong một bối cảnh lịch sử, xã hội đầy những khó khăn, biến động, ngài không quản gian khổ, hy sinh, để chu toàn sứ vụ mục tử. Có thể khẳng định đời sống đạo nhiệt thành, sốt sắng hôm nay nơi những cộng đoàn ngài từng chăm sóc, có một phần không nhỏ là hoa trái từ những hạt giống âm thầm mà ngài đã kiên trì rắc gieo khi xưa.
 
Khép lại bài giảng, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn luôn nhớ đến Cha cố Đaminh trong lời cầu nguyện, trong các Thánh lễ, để nhờ đó, nếu cha cố còn những thiếu sót, lỗi lầm, thì nhờ những hy sinh của cộng đoàn, nhất là qua hy tế Đức Giêsu dâng trên thập giá, Thiên Chúa sẽ rộng lòng tha thứ và đón Cha cố vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu mà suốt đời Cha cố hằng ước mong.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Phaolô M. Ngô Gia Thế, CRM đã thay lời cho gia đình linh tông huyết tộc, cám ơn những tình cảm cao quý mà quý Cha và cộng đoàn đã dành cho Cha Đaminh, nhất là đã đóng góp cách này cách khác để Thánh lễ giỗ mãn tang của Cha cố được diễn ra trang trọng và sốt sắng.
 

Cuộc đời của cha cố Đaminh có thể được sánh ví như hạt lúa gieo vào lòng đất – lặng lẽ, âm thầm, sẵn sàng để mình bị vùi sâu và mục nát, để từ đó trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng tốt lành cho Chúa và Giáo Hội. Ngài đã đi xa, nhưng gương sáng của một đời tận tụy, khiêm nhu và trung thành vẫn còn đó, đọng lại những tình cảm sâu lắng và khó quên trong tâm khảm của những ai từng được gặp gỡ, lắng nghe và chứng kiến đời sống chứng nhân của ngài. Dẫu chia ly là lẽ tất yếu của cuộc đời, nhưng trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, cộng đoàn xác tín rằng sự chết không phải là dấu chấm hết. Hạt giống đã được gieo vào lòng đất, dù bị mục nát, sẽ đến ngày nảy mầm và trổ sinh sự sống mới vĩnh cửu trong Thiên Chúa – Đấng mà cha cố Đaminh đã suốt đời kiếm tìm và phụng sự.

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây