Yêu đến nỗi đã ban Con Một

Thứ ba - 14/04/2026 09:55  18
THỨ TƯ TUẦN II MÙA PHỤC SINH
Ga 3,16-21

nicodemus 02 resizeThế giới hiện đại dường như thôi thúc con người đi vào lối sống ích kỷ, hẹp hòi, chủ nghĩa cá nhân: ai nấy chỉ biết lo cho mình, già lắm là lo cho người thân: cha mẹ lo cho con cái, con cáci lo cho cha mẹ, anh chị em chia sẻ với nhau, còn người khác thì mặc kệ. Đây không phải là lối sống mà các tín hữu Công giáo được đòi hỏi như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã nói: “Cuộc đời không có ý nghĩa nếu không được dùng để phục vụ người khác” hay như lời của Mẹ Thánh Têrêxa Calcuta: “Trong đời này, chúng ta không thể làm những điều vĩ đại. Chúng ta chỉ có thể làm những điều nhỏ bé với một tình yêu lớn”. Đây cũng chính là thông điệp mà Tin mừng hôm nay gửi đến cho chúng ta “Thiên Chúa đã yếu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.

Vâng đúng như thế! Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài làm bất cứ điều gì cũng vì yêu thương con người. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa và cho con người được thông chia sự sống của Ngài. Khi con người phạm tội và phải chết, Thiên Chúa không để con người trầm luân trong tội và sự chết. Ngài đã hứa ban Đấng cứu thế và từng bước thực hiện lời hứa ấy thông qua lịch sử dân Israel, dân được tuyển chọn. Rồi đến thời đến lúc Thiên Chúa sai Con Một của Ngài đến thế gian, không phải để  lên án thế gian, nhưng để thế gian tin vào Con của Ngài mà được sống. Như thế, việc Thiên Chúa sai Đức Giêsu đến trần gian là bước cuối cùng của tình yêu hay đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Từ đây, con người sống hay chết không còn tuỳ thuộc vào việc con người đón nhận hay từ chối Con Một của Thiên Chúa.

Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là để được sống, con người phải làm gì? Thưa, câu trả lời thật đơn giản: để được sống, con người Tin vào Con Một của Thiên Chúa. Tin vào Con Một của Thiên Chúa là tin vào Chúa Giêsu và những lời giảng dậy của Ngài. Thật ra, tin không chỉ là nỗ lực của con người, nhưng trước tiên là một ân ban của Thiên Chúa, rồi thứ đến, con người mở lòng ra để đón nhận món quà đức tin ấy. Sau khi đã đón nhận đức tin, con người phải cố gắng làm cho đức tin lớn lên, triển nở, và sinh hoa kết trái. Muốn đức tin được lớn lên, được triển nở và trổ sinh hoa trái, mỗi tín hữu phải chăm chỉ cầu nguyện, tham dự thánh lễ, năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, suy gẫm và sống lời Chúa mỗi ngày. Một người không cầu nguyện, không tham dự thánh lễ, không lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, không đọc và thực thi lời Chúa thì đức tin của họ không thể được nuôi dưỡng và trưởng thành.

Thực tế cho thấy những cá nhân, những gia đình đạo đức thường có đức tin vững vàng. Nhờ đức tin vững vàng, họ hiên ngang trước mọi sóng gió và không gì có thể lung lay đức tin của họ. Đức Hồng y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận là một người như vậy. Đang làm Giám mục ở độ tuổi chín, nhiều ước mơ, nhiều kế hoạch, lắm dự liệu cho giáo phận, cho đoàn chiên. Vậy mà ngài bị bắt vào tù, bị cướp đi mọi thứ: tự do, địa vị, danh dự, ước mơ... Bị giam trong sà lim, ngài còn gì để tin, để yêu, để hy vọng, ngay cả thánh lễ cũng khó khăn có thể dâng. Vậy mà nhờ đức tin, nhờ lòng yêu mến Chúa, nhờ các thánh lễ dâng một cách hết sức đặc biệt, ngài đã vượt qua mọi gian khó để tiếp tục sống, sống lạc quan, yêu thương, tha thứ, không hận thù, và trao yêu thương cho những kẻ bắt, cai trị, đồi xử tệ bạc, hay bất công với mình bạn tù và thậm chi cho cả cai tù. Quả thật, chính niềm tin vào danh Con Một Thiên Chúa đã trao cho ngài sự sống thể xác lẫn tâm hồn.

Thiên Chúa là tình yêu. Ngài yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một cho thế gian để nhờ Con của Ngài mà được sống. Những ai tin vào Thiên Chúa, tin vào Chúa Giêsu, người ấy sẽ được sống và sống dồi dào cả phần xác lẫn phần hồn. Xin cho mỗi tín hữu được mạnh mẽ trong đức tin để họ xứng đáng sống đời chứng nhân. Xin cho nhân loại, cho thế giới này nhận ra Chúa Giêsu là món quà yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa dành cho họ để họ tin và được sống như lời Chúa hứa. Amen!

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây