Thứ Tư tuần II Phục Sinh
(Ga 3,16-21)
“Ánh Sáng Giê-su”
Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giê-su là ánh sáng của thế gian, ánh sáng ấy chiếu soi vào mọi góc khuất trong tâm hồn chúng ta.
Quả vậy, Chúa Giê-su chính là ánh sáng. Ngài là ánh sáng sự sống cho chúng ta thấy sự sống đích thực ở nơi Thiên Chúa. Ngài là ánh sáng hy vọng cho chúng ta sức mạnh để vượt thắng mọi đau khổ và thử thách. Ngài là ánh sáng tình yêu giúp chúng ta có thể yêu thương và tha thứ cho cả kẻ thù và kẻ phản bội mình. Ngài cũng là ánh sáng vĩnh cửu giúp chúng ta nhận ra tất cả những sự thế gian chỉ là tạm bợ, chóng qua chỉ có sự sống trong Thiên Chúa mới trường tồn và vĩnh cửu.
Tuy nhiên, Ngài đã đến nhà mình mà người nhà chẳng đón nhận. Đó là những lúc chúng ta chối bỏ ánh sáng của Chúa: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách”.
Mỗi chúng ta ít nhiều đều có kinh nghiệm về lời dạy của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay. Khi làm một điều xấu nào đó, chúng ta thấy lương tâm, lòng mình ngại ngùng. Chúng ta hổ thẹn khi ai đó nhắc đến hành động ấy. Hay khi chúng ta phạm tội, chúng ta ngại tiếp xúc với người khác, ngại xưng tội, ngại gặp gỡ Chúa. Đó là cám dỗ của ma quỷ và xác thịt. Nó muốn kéo chúng ta xa Chúa, ở lì trong tội lỗi.
Tuy nhiên, không gì có thể ngăn cản ánh sáng của Đấng Phục Sinh. Không gì có thể kìm hãm được Tin Mừng cứu độ. Thượng hội đồng Do thái đã cố gắng ngăn chặn bằng cách bỏ tù các tông đồ, nhưng họ lại được thấy các ngài giảng dạy công khai trong Đền Thờ. Ngay cả khi cửa ngục vẫn đóng kín, thì Tin Mừng về tình yêu của Thiên Chúa vẫn được loan báo. Kinh nghiệm của các tông đồ dạy chúng ta rằng: sau cùng, ánh sáng và chân lý của Thiên Chúa sẽ luôn tỏa sáng, cho dù người ta có cố gắng dập tắt đến đâu đi nữa.
Ước mong tất cả chúng ta đều sống theo sự thật và đến cùng ánh sáng, để mọi người thấy rõ những việc chúng ta làm được thực hiện trong Thiên Chúa, và nhận ra Chúa Giê-su là ánh sáng trần gian.