Dòng Thăm Viếng họp mặt tất niên 2026
Thứ bảy - 24/01/2026 19:27
150
Khi đất trời chuyển mình sang một mùa mới, khi những làn gió xuân khe khẽ chạm ngõ, lòng người cũng lắng lại để cảm nhận nhịp bước âm thầm của thời gian. Giữa bầu khí rộn ràng mà sâu lắng của những ngày cuối năm Âm lịch, mỗi người chúng ta được mời gọi trở về – trở về với mái ấm yêu thương, với tình thân quen thuộc, và với những cuộc gặp gỡ được chờ mong bằng cả con tim.
Trong tâm tình ấy, ngày 24 tháng 01 năm 2026, đại gia đình Hội Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu hân hoan mừng Ngày Họp Mặt Truyền Thống – ngày hội ngộ của ân nghĩa, ký ức và tình hiệp thông. Từ 7g30 sáng, quý ông bà cố, quý ân nhân, quý khách từ khắp nơi đã trở về Hội Dòng trong niềm vui gặp gỡ sau một năm dài xa cách. Những ánh mắt thân quen, những nụ cười chan chứa yêu thương đã làm ấm lại không gian gia đình Thăm Viếng – nơi mỗi người tìm thấy sự thuộc về trong tình yêu của Thiên Chúa.
Đến 9g30, cộng đoàn sốt sắng bước vào giờ Chầu Thánh Thể, dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể tâm tình tạ ơn, tri ân và phó thác. Trước Thánh Nhan Chúa, bao vất vả, hy sinh âm thầm của một năm sứ vụ được lặng lẽ đặt vào vòng tay yêu thương của Đấng luôn đồng hành và nâng đỡ.

Đỉnh cao của ngày họp mặt là Thánh lễ tạ ơn lúc 10g00, do Cha Quản hạt Gioakim Nguyễn Văn Tường chủ tế cùng với hơn 30 Quý Cha trong và ngoài Giáo phận đồng tế. Trong lời mở đầu, Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm gương sáng của Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh – vị tổ phụ thiêng liêng của linh đạo Thăm Viếng, Đấng đã chỉ cho Hội Thánh con đường nên thánh bằng sự dịu dàng, khiêm nhu và tình yêu bền bỉ. Đồng thời, Cha tha thiết dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin cho năm mới Bính Ngọ được tràn đầy hồng ân và bình an, để mỗi người luôn vững bước trong đức tin, hăng say sống chứng tá Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Đaminh Phạm Minh Hạnh – Chánh xứ Xuân Chính đã kín múc nguồn cảm hứng từ linh đạo sống của Thánh Phanxicô Salêsiô với xác tín đơn sơ mà sâu xa: “Chúa là niềm vui của con.” Từ ánh sáng ấy, Cha triển khai bài Tin Mừng Mc 3,20-21 qua một hình ảnh rất đời thường nhưng chan chứa ý nghĩa: trở về nhà luôn là một niềm vui. Niềm vui ấy hiện lên thật rõ trong ánh mắt rạng ngời của quý ông bà cố – những người mang trong tim nỗi nhớ thương con cái, nay được gặp lại con em mình trong vòng tay ấm áp của gia đình Hội Dòng. Cha cũng nhắc lại lời dạy sâu sắc của Thánh Phanxicô Salêsiô: “Không có gì mạnh mẽ bằng sự dịu dàng, và không có sự dịu dàng nào mà không có tình yêu.” Chính sự dịu dàng thấm đượm tình yêu ấy đã làm nên nét đẹp rất riêng của linh đạo Thăm Viếng – một linh đạo của gặp gỡ chân thành, cảm thông sâu xa và trao ban không mệt mỏi giữa đời thường.
Một năm Thăm Viếng biết bao người
Vấn an, chia sẻ chẳng khi ngơi
Niềm vui rộn rã đời dâng hiến
Tình Chúa chan hoà khắp mọi nơi!

Tất cả được kết hiệp trong tâm tình tạ ơn. Khi biết tạ ơn, con người trở nên quảng đại hơn, sẵn sàng trao ban và dâng hiến - kể cả những gì quý giá nhất - để cộng tác vào sứ mạng của Giáo Hội và Hội Dòng. Trong bối cảnh xã hội hôm nay - thời đại số với muôn vàn xu hướng, tiktok, đu trend và những chọn lựa chóng qua - tâm tình trở về với Chúa, với Hội Dòng, với cội nguồn đức tin lại càng trở nên cấp thiết. Đời sống Kitô hữu đòi hỏi sự can đảm để chọn Chúa giữa vô vàn tiếng gọi khác, bởi chỉ có Chúa mới là niềm vui và bình an đích thực.

Ngày Họp Mặt Truyền Thống khép lại trong bầu khí ấm áp của tình gia đình và niềm hy vọng cho năm mới. Mỗi người ra về mang theo trong tim lời mời gọi âm thầm nhưng mãnh liệt: hãy lên đường nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn, để tinh thần Thăm Viếng tiếp tục được lan tỏa giữa lòng Hội Thánh và thế giới hôm nay.
Tác giả: BTT Dòng Thăm Viếng