Lời Thánh vịnh: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”, cũng chính là cảm nghiệm sâu sắc của cộng đoàn dân Chúa Giáo giáp Đông, thuộc Giáo xứ Xuân Dương, trong ngày đại lễ cắt băng khánh thành và làm phép nguyện đường vào lúc 09g15 Chúa Nhật, ngày 18/01/2026.

Có dịp đến với Giáo giáp Đông hôm nay, ai nấy đều không khỏi ấn tượng trước tinh thần nhiệt tâm và lòng quảng đại của bà con giáo dân nơi đây. Ngôi nguyện đường khang trang là minh chứng sống động cho sự hiệp nhất, kề vai sát cánh không mệt mỏi: dù chỉ trong chưa đầy hai năm, với hơn 80% kinh phí do chính anh chị em trong giáo giáp đóng góp, công trình đã hoàn thiện cách tốt đẹp. Đây thực sự là một dấu ấn đức tin mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng Giáo hội tại địa phương.

Trước đó, vào tối ngày 17/01, bầu khí ngày đại lễ đã rộn ràng với đêm văn nghệ chủ đề “Hoan ca tạ ơn cắt băng khánh thành và làm phép nguyện đường”. Những tiết mục sinh động không chỉ mang tính nghệ thuật hấp dẫn mà còn giúp cộng đoàn ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của giáo giáp, từ đó, cùng với thánh Antôn, dâng lời chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa.


Đúng 09g15, ngày 18/01, đoàn lễ nghi khởi hành trong niềm hân hoan của đông đảo hội đoàn, quý ân thân nhân và những người con xa quê trở về. Trước nghi thức cắt băng, Cha chánh xứ Giuse Phạm Minh Tuấn đã sơ lược quá trình xây dựng công trình. Sau đó, Đức Cha Tôma – Giám mục Giáo phận, cùng Cha quản hạt, Cha chánh xứ và quý chức đã long trọng cắt băng khánh thành ngôi nguyện đường trong tiếng trống kèn rộn rã.


Hiện diện trong Thánh lễ tạ ơn cùng Đức Cha Tôma còn có Cha quản hạt Giuse Trần Quốc Tuyến, Cha Đaminh Trần Ngọc Đăng – Giám đốc Đại Chủng viện, quý Cha quê hương và quý Cha khách. Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chúc mừng giáo giáp đã có một ngôi nhà nguyện mới khang trang, đẹp đẽ. Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn sốt sắng tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã tuôn đổ suốt chiều dài lịch sử của giáo giáp, đặc biệt là nhờ tình yêu quan phòng của Ngài mà công trình được sớm hoàn thành cách tốt đẹp. Tiếp đó, Đức Cha đã chủ sự nghi thức làm phép nguyện đường, thánh hóa ngôi nhà chung dành riêng cho việc thờ phượng.



Trong bài giảng, Đức Cha Tôma tiếp tục triển khai về tâm tình tạ ơn, để cộng đoàn hiện diện cảm nhận cách rõ nét hơn tình thương của Chúa luôn tuôn đổ trên cộng đoàn giáo giáp Đông. Đồng thời Ngài cũng giúp cho cộng đoàn ý thức sâu sắc hơn về ý nghĩa lớn lao của ngôi thánh đường trong đời sống đức tin của cộng đoàn. Đây không đơn thuần là ngôi nhà vật chất bằng gạch đá, để che nắng, che mưa, nhưng hơn hết đây là nơi thánh, nơi không ngừng diễn ra cuộc gặp gỡ đầy ân sủng giữa Thiên Chúa và con người, khi họ đến đây để cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích, nhất là tham dự Thánh lễ cách tích cực. Kết thúc bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn không chỉ sống tâm tình tạ ơn trong ngày hôm nay, nhưng tâm tình quan trọng ấy phải được tiếp diễn trong suốt cuộc đời mỗi người, qua những việc làm cụ thể, đặc biệt là giữ vững mối dây hiệp nhất và bác ái trong đời sống thường ngày.



Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn giáo giáp đã dâng lời cảm ơn Đức cha, quý cha đồng tế, quý thầy, quý tu sĩ, quý vị ân thân nhân, quý khách và các ban ngành đoàn hội đã góp phần làm cho Thánh lễ hôm nay được diễn ra long trọng và sốt sắng. Ông cũng nói lên lòng biết ơn với quý vị ân thân nhân xa gần, đã quảng đại đóng góp tinh thần vật chất, nhờ đó mà công trình xây dựng nguyện đường được diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp.


Niềm vui ngày đại lễ còn tiếp tục được nối dài qua bữa tiệc mừng rộn rã niềm vui và ấm áp tình gia đình. Ước gì tâm tình tạ ơn trong ngày lễ mừng hôm nay sẽ còn vang vọng suốt cuộc đời mỗi người con của giáo giáp, như lời bài hát "Lời Tạ Ơn" của nhạc sĩ Anh Tuấn: "Lời tạ ơn con dâng lên Chúa khi nắng hồng vừa mới lên, khi hoàng hôn đang xuống dần, xuống dần. Vì ngàn hồng ân như muôn lớp sóng, Chúa thương đổ xuống trên con, tháng năm hoài mãi miên man...".

Tác giả: Ban TT Giáo Phận Bùi Chu