Lễ Tạ ơn Vĩnh khấn Nữ tu Maria Đào Thị Huệ

Thứ sáu - 09/01/2026 09:08  366
Sáng ngày 6 tháng 1 năm 2026, tôi đến giáo xứ Dương A, giáo hạt Báo Đáp như một lữ khách đi tìm hơi ấm tinh thần giữa cái rét "cắt da cắt thịt". Gió từ ven đê thổi về từng hồi tê tái, nhưng chỉ cần bước chân qua cổng nhà xứ, cái lạnh dường như tan biến. Thay vào đó là một bầu khí ấm áp lạ kỳ: hơi ấm từ những nụ cười rạng rỡ và niềm hạnh phúc trào dâng trên gương mặt bà con giáo dân. Hôm nay, họ đón một hồng ân lớn lao: Lễ Tạ Ơn Vĩnh Khấn của Nữ tu Maria Đào Thị Huệ.
 
ta on 2

Dương A là một giáo xứ nhỏ ven đê nhưng có bề dày đức tin hơn 245 năm và 105 năm hình thành giáo xứ. Hồng ân hôm nay như đóa hoa nở rộ từ gốc rễ vững chãi ấy, khi Sơ Maria, người con gái duy nhất trong gia đình, can đảm "chọn Chúa làm gia nghiệp" trọn đời.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang trọng và đầy tình thân. Cha GB. Mai Quang Tuyến, Giám đốc Caritas Bùi Chu - cha nghĩa phụ của nữ tu, chủ tế thánh lễ. Cùng hiệp thông có Cha quản hạt Báo Đáp Gioakim Nguyễn Văn Tường, quý Cha, quý Thầy phó tế, và đông đảo quý dì thuộc Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao. Hội dòng với linh đạo "Yêu mến Chúa Giêsu Thập Giá" đã nuôi dưỡng Sơ Maria trong tinh thần hy sinh, thinh lặng và phục vụ, để hôm nay Sơ trở thành một biểu tượng sống động của tình yêu cứu độ giữa lòng đời.

 
ta on 6

Trong bài giảng, Cha giáo Giuse Vũ Ngọc Tứ - Giám đốc Học viện Thần học Têrêsa Avila Bùi Chu đã ví đời tu của Sơ như loài hoa Huệ: thanh khiết, mọc lên từ đất thấp nhưng luôn hướng thẳng lên trời cao. Cha nhấn mạnh: “Bông huệ không cần nói, vẻ đẹp của nó nằm ở sự thuần khiết. Đời thánh hiến cũng vậy, không phải để tỏa sáng chính mình, mà là phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa.” Lời Chúa từ sách Giêrêmia vang lên như một lời tỏ tình dịu dàng: “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3).

Thánh lễ không chỉ là nghi thức, mà là một cuộc "truyền lửa" đức tin. Nhìn người mẹ hiền ngồi phía dưới, mắt lệ nhòa khi dâng người con độc nhất cho Chúa, tôi hiểu rằng: Truyền giáo chính là sự cho đi mà không giữ lại gì cho riêng mình. Cha giáo Giuse nhắn nhủ cộng đoàn đừng tự mãn với truyền thống, mà hãy để niềm tự hào ấy thôi thúc những "trái tim trẻ" khác dám bước ra khỏi vùng an toàn để nghe tiếng Chúa thì thầm.

 
ta on 9

Kết lễ, sân nhà thờ vẫn rộn ràng. Một giáo dân già, vừa xoa tay vừa bảo: “Lạnh thế mà lòng ấm quá, cứ như Chúa thổi hơi ấm vào tim mình vậy.” Vâng, Chúa đã đến, không chỉ trong hang đá Giáng Sinh, mà trong chính lời khấn "trọn đời" của Sơ Maria. Tôi rời Dương A khi cái rét vẫn se sắt, nhưng hơi ấm hồng ân sẽ còn nảy mầm rất lâu trên những con đường làng gió lạnh.
 
ta on 13

Lạy Chúa, xin gìn giữ người nữ tỳ Maria của Ngài luôn là đóa huệ ngát hương tinh khôi. Xin cho Sơ Maria luôn tìm thấy sức mạnh dưới chân Thập Giá, để bước chân dấn thân không mỏi mệt và trái tim luôn bền đỗ trong tình yêu Chúa đến trọn đời. Amen.

Tác giả: Bùi Minh Pha

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây