Tuần chầu Ninh Mỹ, điểm hẹn với Thánh Thể
Chủ nhật - 18/01/2026 23:06
211
Bí tích Thánh Thể chính là điểm hẹn tình yêu diệu kỳ nhất, nơi mà khoảng cách giữa trời và đất, giữa cái vô biên của Thiên Chúa và cái hữu hạn của con người dường như bị xóa nhòa. Nơi đó, Chúa Giêsu luôn hiện diện, chờ đợi con người tìm đến với Người để được trút bỏ những gánh nặng nề, phiền muộn của kiếp nhân sinh, được Người ủi an, nâng đỡ và chữa lành. Nếu gọi Bí tích Thánh Thể là trái tim của đời sống đức tin, thì tuần Chầu của Giáo xứ chính là dịp để mỗi người cảm nhận nhịp đập rộn ràng của trái tim ấy hơn bao giờ hết. Ý thức được những điều đó, Giáo xứ Ninh Mỹ đã sốt sắng sống tuần chầu hồng phúc, với cao điểm là Thánh lễ chính tiệc được cử hành vào Chúa Nhật, ngày 18/01/2026.

Ninh Mỹ, cái tên mỗi lần đọc lên đã gợi về một vùng đất hiền hòa, một “mảnh đất tốt lành, tươi đẹp bên dòng sông Ninh”. Từ bao đời nay, dòng sông Ninh không chỉ cần mẫn mang phù sa về bồi đắp cho đồng ruộng thêm màu mỡ, mà còn như một chứng nhân lịch sử, chứng kiến sự hình thành và vươn mình của một cộng đồng đức tin kiên cường. Từ một Giáo họ được chính thức thành lập năm 1877 thuộc Giáo xứ Ninh Sa, rồi được nâng lên Giáo xứ năm 1937, đến nay Ninh Mỹ đã vươn mình thành một Giáo xứ sầm uất trong hạt Tứ Trùng, với ngôi Thánh đường gỗ nguy nga dài 50m, rộng 16m, hai tháp chuông cao 35, mới khánh thành năm 2016. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, với bao mồ hôi công sức của bao thế hệ, mạch suối đức tin vẫn chảy tràn như dòng nước sông Ninh không bao giờ cạn, kết tinh thành một di sản thiêng liêng, biến Ninh Mỹ thành một mảnh đất không chỉ tốt tươi, trù phú về thổ nhưỡng mà còn rạng ngời vẻ đẹp của tình Chúa và tình người.


Hiện diện để chia sẻ niềm vui thánh thiêng này với Giáo xứ, và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho Giáo xứ, có Cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng, khoảng 40 Cha đồng tế, quý Thầy, quý Dì và đông đảo bà con Giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse chúc mừng cộng đoàn Giáo xứ trong ngày vui được vinh dự đại diện Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Đồng thời, Cha cũng mời gọi cộng đoàn ý thức rằng tuần chầu Giáo xứ phải trở thành một cơ hội quý giá để mỗi người sống mối tương quan mật thiết, sâu sắc hơn với Chúa Giêsu, ngang qua việc tham dự các giờ chầu, tìm đến với Bí tích Hòa Giải và nhất là sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ. Chỉ khi kín múc được ân sủng từ sự gần gũi với Chúa Giêsu như thế, đời sống đức tin của mỗi người, cũng như của cộng đoàn Giáo xứ, mới có thể vững mạnh, và trổ sinh hoa trái tốt lành.


Trong bài giảng, Cha Giuse giúp cộng đoàn đào sâu về 3 khía cạnh trong căn tính của Đức Giêsu, nhờ đó mỗi người thêm hiểu biết hơn về Đấng mà họ đang tôn thờ nơi Bí tích cực thánh. Ba khía cạnh đó là: Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian; Đức Giêsu là Người Tôi Trung của Thiên Chúa, Đấng là ánh sáng cho muôn dân, và đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất; Đức Giêsu là Đấng đầy tràn Thánh Thần và cũng là Đấng làm Phép rửa trong Thánh Thần.


Trước hết, hình ảnh con chiên rất quen thuộc và giàu ý nghĩa trong Cựu Ước. Hình ảnh đó không chỉ là biểu tượng gắn liền với sự hy sinh, tận hiến, sự hiền lành, tinh tuyền, vẹn sạch, nhưng còn gọi về biến cố cuộc Xuất Hành của dân Israel. Nhờ máu chiên bôi lên cửa mà các con trai đầu lòng của Israel không phải chết, trong đêm thiên sứ của Đức Chúa rảo khắp Ai Cập để trừng phạt. Do đó, khi dùng hình ảnh “Chiên Thiên Chúa” cho Đức Giêsu, điều đó có ý muốn nhấn mạnh nhờ máu Người đổ ra trong hy tế Thập giá, mà nhân loại được thoát khỏi cái chết, được thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi để đi vào miền đất tự do của những người con của Thiên Chúa. Với căn tính “Người Tôi Trung của Thiên Chúa”, Cha Giuse nhấn mạnh rằng, chính qua sự khiêm hạ và vâng phục tuyệt đối Thánh ý Chúa Cha, đỉnh cao là cái chết trên thập giá, Đức Giêsu đã trở thành nguồn Ánh sáng soi dẫn con người đến với ơn cứu độ. Người không chỉ cứu độ một nhóm người riêng lẻ, nhưng sứ mạng của Người Tôi Trung là mang tình thương và ơn tha thứ đến tận cùng trái đất, nghĩa là cho con người mọi nơi và mọi thời. Cuối cùng, Đức Giêsu được giới thiệu là Đấng đầy tràn Thánh Thần, Đấng làm Phép rửa trong Thánh Thần. Cha Giuse làm nổi bật việc Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, không phải để diễn tả lòng ăn năn, sám hối như những người khác, bởi Người là Đấng vẹn sạch, vô tì tích. Nhưng khi Người hạ mình bước xuống, Người đã thánh hóa dòng nước và thiết lập một Phép rửa trổi vượt trên phép rửa của Gioan: Phép rửa trong Thánh Thần. Qua Phép rửa đó, Người dìm chúng ta vào trong hy tế tình yêu cứu độ của Người, để tái sinh chúng ta thành những thụ tạo mới. Đây không phải là một nghi thức bên ngoài, mà là một sự biến đổi nội tâm sâu xa, ban cho con người sức mạnh thần linh để chiến thắng tội lỗi và sự chết.

Phần cuối Thánh lễ, thay lời cho toàn thể cộng đoàn Giáo xứ, ông trùm chánh đã bày tỏ tấm lòng biết ơn trước sự hiện diện đầy trân quý của quý cha, quý thầy, quý dì và quý khách trong ngày đặc biệt này.
Tuần Chầu lượt của Giáo xứ Ninh Mỹ đã khép lại, nhưng hy vọng rằng nhịp đập của "trái tim Thánh Thể" vẫn sẽ tiếp tục được vang vọng trong đời sống của mỗi người dân Ninh Mỹ, để giữa thế gian đầy biến động, họ luôn tìm thấy một bến đỗ bình an nơi tình yêu trung kiên của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận