Đời sống Thánh hiến – Sự hiện diện kiên trì của ngôn sứ

Thứ hai - 02/02/2026 04:50  70
Suy tư nhân Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến năm 2026

Trong bối cảnh thế giới hôm nay, khi con người bị cuốn vào vòng xoáy của hiệu quả, thành công và những giá trị chóng qua, khi phẩm giá con người nhiều nơi bị xâm phạm và đức tin của không ít người đang bị thử thách. Đời sống thánh hiến có nguy cơ bị hiểu lầm như một chọn lựa lặng lẽ, ít tiếng nói và dị biệt. Ngày Quốc tế Sống Đời Thánh Hiến lần thứ 30, ngày 02/02/2026, Hội Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm lại hồng ân và sứ mạng của người sống đời thánh hiến như một dấu chỉ ngôn sứ giữa lòng thế giới, không chỉ qua lời rao giảng, nhưng đặc biệt qua sự hiện diện trung tín và bền bỉ giữa một thế giới đầy tổn thương.

Theo giáo huấn của Hội Thánh, đời sống thánh hiến thuộc về sự sống và sự thánh thiện của Hội Thánh (x. Lumen Gentium, 44). Người sống đời thánh hiến được mời gọi bước theo Đức Kitô cách triệt để, để đời sống của mình trở thành lời loan báo Tin Mừng sống động. Trong chiều kích ấy, sự hiện diện của người thánh hiến giữa thế giới, nhất là giữa những hoàn cảnh nghèo khổ và mong manh, mang giá trị ngôn sứ vì làm cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa trở nên hữu hình.

Ngôn sứ không chỉ là người nói nhân danh Thiên Chúa, nhưng trước hết là người ở lại. Ở lại với dân mình trong những lúc hoang mang, lưu đày, đau khổ và tưởng chừng như Thiên Chúa vắng bóng. Đời sống thánh hiến, trong chiều kích ấy, trở thành lời ngôn sứ khi người tu sĩ chấp nhận ở lại với người anh chị em mình, nhất là những người nghèo, người bị gạt ra bên lề, người mang trong mình những vết thương thể lý, tinh thần và thiêng liêng.

Trong linh đạo Dòng Mân Côi Bùi Chu, người nữ tu được mời gọi cùng Mẹ Maria chiêm ngắm mầu nhiệm ơn cứu độ, để rồi mang mầu nhiệm ấy vào những thực tại rất cụ thể của đời sống con người. Mẹ Maria không hiện diện như một người giảng dạy bằng lời, nhưng như người ở lại: ở lại với chương trình của Thiên Chúa trong thinh lặng, ở lại với Con mình trên hành trình cứu độ, và ở lại dưới chân thập giá khi mọi niềm hy vọng dường như sụp đổ. Chính sự ở lại ấy làm cho Mẹ trở thành mẫu gương ngôn sứ cho đời sống thánh hiến.

Sự hiện diện mang tính ngôn sứ bởi vì nó âm thầm khẳng định rằng: mỗi con người đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa, ngay cả khi họ không còn khả năng tự bảo vệ phẩm giá của mình. Trong khi thi hành sứ vụ giáo dục, từ thiện, xã hội và mục vụ giáo xứ, sự “ở lại” ấy không luôn mang dáng vẻ anh hùng. Đó là những lúc người tu sĩ làm việc âm thầm, lắng nghe những câu chuyện đầy nước mắt, đối diện với những hoàn cảnh vượt quá khả năng giải quyết, và đôi khi là cảm giác bất lực trước đau khổ quá lớn của con người. Khi người tu sĩ chọn ở lại với những hoàn cảnh đầy thương tích, chọn lắng nghe những tiếng kêu không lời, và chọn đồng hành trong những tiến trình dài và chậm, thì chính nơi đó, đời sống thánh hiến làm chứng cho Tin Mừng được thể hiện cách mạnh mẽ; bằng cách không rút lui, không quay lưng, không để sự mệt mỏi làm nguội lạnh lòng trắc ẩn.

Chiều kích ngôn sứ của đời sống thánh hiến còn được thể hiện nơi sự trung thành mỗi ngày. Trung thành với tình yêu thuở ban đầu, với lời khấn, với cộng đoàn, với sứ mạng được Hội Thánh và Hội Dòng trao phó, và với những con người cụ thể mà mình phục vụ. Trong một xã hội dễ dàng bỏ cuộc và thay đổi khi gặp khó khăn, sự trung thành ấy tự nó đã là một lời chất vấn ngôn sứ: rằng tình yêu đích thực không dựa trên cảm xúc nhất thời, nhưng được xây dựng bằng sự kiên nhẫn và bền bỉ. Trong một xã hội đề cao hiệu quả và thành công tức thời, sự trung thành âm thầm ấy trở thành một lời nhắc nhở mạnh mẽ về giá trị của tình yêu bền vững và niềm hy vọng Kitô giáo.

Bên cạnh đó, đời sống thánh hiến mang chiều kích ngôn sứ khi được sống trong khiêm tốn và sáng tạo. Khiêm tốn để nhận ra mình chỉ là khí cụ nhỏ bé trong bàn tay Thiên Chúa, không chiếm chỗ của Người, không tìm vinh quang cho bản thân. Sáng tạo để tìm những cách thế mới mẻ diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa giữa những hoàn cảnh luôn thay đổi, những hình thức nghèo đói mới, và những vết thương tinh vi của con người thời đại.

Nhân Ngày Quốc tế Sống Đời Thánh Hiến 02/02/2026, chúng ta được mời gọi trở về với căn tính sâu xa của ơn gọi mình: là dấu chỉ sống động của một Thiên Chúa đang ở với nhân loại. Một Thiên Chúa không vội vã rời bỏ con người khi họ yếu đuối, không im lặng trước tiếng kêu của người nghèo, và không mệt mỏi trong tình yêu cứu độ.

Ước gì đời sống thánh hiến của chúng ta, dù âm thầm trong cầu nguyện hay dấn thân hoạt động, vẫn luôn khiêm tốn, luôn là một lời ngôn sứ vang lên giữa thế giới hôm nay: lời của sự hiện diện kiên trì, của lòng trung tín, và của niềm hy vọng không ngơi. Bởi, Thiên Chúa vẫn đang đồng hành với con người qua những bước chân lặng lẽ của những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Ngài.

 

Tác giả: Nt: M. Ripsimina Bùi Thị Liễu, FMSR

 Tags: quốc tế
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây