Giới trẻ hạt Tứ Trùng hành hương Năm Thánh
Thứ hai - 24/11/2025 09:38
296
Hòa trong dòng chảy ân sủng của Năm Thánh 2025, Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm C, ngày 23/11/2025, các bạn trẻ trong Giáo hạt Tứ Trùng đã hành hương về Giáo xứ Xuân Thủy để sống tinh thần của Năm Thánh.
Lúc 8h, các bạn trẻ đến từ các Giáo xứ trong Giáo Hạt đã tề tựu rất đông đảo tại Giáo xứ Xuân Thủy. Gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui rạng ngời của tinh thần giao lưu, gặp gỡ. Qua 30 phút chào mừng, sự khác biệt về Giáo xứ đã không còn khiến các bạn ngại ngùng, e dè. Khi quây quần bên nhau trong ngôi Nhà thờ Xuân Thủy ấm cúng, xinh đẹp, cùng sinh hoạt chung với nhau qua những bài hát, băng reo, những trò chơi, các bạn được đắm mình trong bầu khí thân mật của gia đình đức tin. Ngọn lửa nhiệt thành của tuổi thanh xuân mà các bạn mang tới như có sức mạnh xua tan cái se lạnh của những ngày đầu đông, tỏa lan cho nhau hơi ấm của tình Chúa và tình người.


Lúc 8h30, trong bầu khí gần gũi, thân tình, Cha Phêrô Lương Đức Thiệu, chánh xứ Xuân Thủy, đã giúp các bạn trẻ có thêm những hiểu biết về lịch sử, ý nghĩa và giá trị của Năm Thánh. Từ đó, Cha Phêrô khích lệ các bạn hãy biết trân trọng thời gian ân sủng này, để thăng tiến đời sống đức tin của mình. Trong thời gian Cha Phêrô chia sẻ, nhiều bạn trẻ đã tìm đến với Bí tích Hòa Giải, để cảm nghiệm cách sâu xa tình yêu và lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời mình.

Đúng 9h30, Cha Vinh sơn Lưu Văn Linh, đặc trách giới trẻ của Giáo hạt, đã chủ sự nghi thức khởi đầu cuộc hành hương. Tiếp đó, bước theo Thánh giá Đức Giêsu, trong tiếng kèn tiếng trống hào hùng, rộn rã, đoàn rước trang nghiêm tiến vào Nhà thờ Xuân Thủy, để đến với cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng chủ tế, và quý Cha trong Giáo hạt đồng tế. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý Thầy, quý Dì, quý bố mẹ giới trẻ, các bạn trẻ từ các Giáo xứ trong Giáo hạt và đông đảo bà con trong Giáo xứ Xuân Thủy.
Trong bầu khí Phụng vụ trang nghiêm và sốt sắng, những sắc màu đồng phục hòa quyện với nhau, tạo nên một hình ảnh thật đẹp về mối dây hiệp thông sống động, cùng quy tụ nơi Hy tế của Đức Giêsu, để kín múc niềm hy vọng, hun đúc ngọn lửa đức tin, nhờ đó, có thể vững bước vượt qua những thử thách, gian nan của cuộc sống.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse mời gọi cộng đoàn ý thức về ý nghĩa của ngày hành hương hôm nay. Qua ngày hành hương, ơn toàn xá được trao ban cách rộng rãi, nhờ đó, nhiều người, nhiều linh hồn được tha mọi hình phạt tạm. Không những thế, ơn Chúa tuôn đổ trong ngày hành hương còn giúp mỗi người biến đổi, canh tân đời sống của mình, nhờ đó, mối tương quan với Chúa và tha nhân được trở nên hài hòa, tốt đẹp.

Trong bài giảng, với bối cảnh của ngày hành hương, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhận ra đời sống của mỗi người là một cuộc hành hương tiến về Nước Trời. Cuộc lữ hành đó tất yếu đòi mỗi người phải bỏ lại những thứ quen thuộc ở phía sau, chỉ mang theo những hành trang gọn nhẹ, cần thiết, luôn biết vượt thắng mọi nỗi chán chường, mệt nhọc, để kiên quyết tiến về phía trước. Con người chỉ có thể kết thúc cuộc hành trình này cách viên mãn trong Nước Trời, khi đi đúng hướng và không vì gian nan mà đánh mất niềm hy vọng vĩnh cửu. Cha Giuse cũng chỉ ra cho bạn trẻ những cơn cám dỗ của thời đại, khiến các bạn bị chệch hướng, không còn ước ao những giá trị Nước Trời nữa, đó là cơn cám dỗ chạy theo những thú vui, thành công trần thế, dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, công việc đến mức xao nhãng Thiên Chúa.

Trong tâm tình của ngày kính trọng thể Đức Kitô, Vua vũ trụ, Cha giảng thuyết mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm dung mạo của vị Vua Giêsu. Người hoàn toàn khác biệt với các vị vua trần thế. Người không dùng quyền bính để bắt người khác phải phục dịch mình, trái lại, Người phục vụ thần dân của mình đến độ vì hạnh phúc của họ, sẵn sàng dâng hiến mọi thứ, ngay cả mạng sống của mình. Người không dùng quyền bính để nghiền nát, tiêu diệt những kẻ chống đối mình, nhưng im lặng, tha thứ khi bị sỉ nhục, hành hạ và giết chết. Vương quốc của Người không có biên giới, không có quân đội, không có tài chính, mà chỉ có tình yêu, chân lý và ân sủng. Bất cứ ai nhìn nhận vương quyền của Ngài, thì dù họ từng tội lỗi đến mấy, dù họ có đang trong hoàn cảnh tưởng chừng tuyệt vọng nhất, quyền năng cứu độ của Ngài vẫn tức khắc đưa họ vào vương quốc vĩnh cửu của Ngài: “Ngay hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”. Do đó, Cha Giuse mời gọi mỗi người hãy nhận Chúa Giêsu là vua cõi lòng, vua cuộc đời của mình bằng cách mang lấy tâm tình của Ngài, để Ngài làm chủ và hướng dẫn cuộc đời mình, không vì bất cứ lợi lộc nào mà từ khước, phản bội Ngài. Có như thế, mỗi người mới được ở trong vương quốc vĩnh cửu của Ngài.
Trước khi Thánh lễ khép lại, một vị đại diện đã thay lời cho các bạn trẻ dâng lời cám ơn quý Cha đã luôn yêu thương, quan tâm, hướng dẫn đời sống đức tin của giới trẻ, nhất là đã lo liệu mọi sự để buổi hành hương hôm nay được diễn ra thật chu đáo và sốt sắng.

Hy vọng ngọn lửa nhiệt thành tông đồ được khơi lên trong buổi hành hương hôm nay, sẽ bừng cháy mãi nơi các bạn trẻ, để các bạn sẽ trở nên những chứng nhân đích thực của Tin Mừng, trở nên muối và ánh sáng giữa lòng thế giới.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận