Đồng hành cùng con trong ĐHGTGPBC năm 2025
Thứ sáu - 11/04/2025 04:29
447
Lữ hành trong hy vọng giữa thời đại số
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi. Người sai tôi đem Tin Mừng cho người nghèo, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa.” (Lc 4,16-19).

Trong bối cảnh nhân loại đang bước vào Năm Thánh 2025, giữa những thách đố đến từ thời đại số, từ chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng tinh thần và khát vọng tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, lời mời gọi của Giáo hội dành cho người trẻ trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết: Hãy sống chứng nhân của niềm hy vọng – một niềm hy vọng không chỉ nằm trong lý thuyết, mà được gieo trồng giữa thực tại nhiều ngổn ngang.
Và đó cũng chính là tinh thần chủ đạo của Đại hội Giới trẻ Giáo phận Bùi Chu năm 2025, sẽ long trọng diễn ra vào Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 13 tháng 04, tại Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai, với chủ đề: “Người trẻ sống chứng nhân hy vọng”.
Năm Thánh – Khoảng lặng thiêng liêng trong dòng chảy cuộc sống
Bắt nguồn từ truyền thống Kinh Thánh, Năm Thánh là thời điểm đặc biệt để các tín hữu trở về với Thiên Chúa qua hoán cải, hòa giải, sám hối, đền tội và thực thi bác ái. Đức tin, tình yêu và niềm hy vọng – ba nhân đức đối thần – một lần nữa được khơi dậy như những ngọn đèn soi sáng hành trình đức tin của người Kitô hữu, đặc biệt là nơi các bạn trẻ.
Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô

“Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô!” (Tông huấn Redemptor Hominis, số 18) – lời mời gọi của Thánh Gioan Phaolô II không chỉ là một khẩu hiệu thiêng liêng, mà là một lời nhắn gửi mạnh mẽ đến người trẻ hôm nay. Giữa những ồn ào, hào nhoáng, giữa thế giới ảo đầy xáo trộn, đức tin không nằm ngoài cuộc sống, mà chính là ánh sáng giúp người trẻ nhận diện giá trị thật, sống thật, yêu thật và hy vọng thật.
Các chứng nhân số - Khi đức tin lên tiếng bằng hành động
Mẹ Têrêsa từng nói: “Chúng ta không thể làm những điều vĩ đại, nhưng có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao.” Và có lẽ, hiếm có minh chứng nào sống động hơn vị chân phước trẻ tuổi Carlo Acutis – người đã dùng công nghệ để chia sẻ các phép lạ Thánh Thể khắp thế giới. Ngài từng nói: “Hằng ngày con dựa mình gần Chúa Giêsu để đến thiên đàng.” Chính sự đơn sơ, nhưng đầy niềm tin của Carlo đã gợi mở cho thế hệ trẻ hôm nay cách sống chứng nhân đức tin giữa thời đại công nghệ – nơi một dòng trạng thái, một tấm ảnh, hay một lời chia sẻ cũng có thể gieo mầm hy vọng cho người khác.

“Lữ hành trong hy vọng” – chủ đề Năm Thánh 2025
Với chủ đề "Peregrinantes in Spem – Lữ hành trong hy vọng", Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi mỗi tín hữu – đặc biệt là các bạn trẻ – can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, để mang đức tin vào đời sống thực tế. Như lời thánh Phaolô: “Chúng ta được cứu độ trong niềm hy vọng.” (Rm 8,24), niềm hy vọng ấy là hành trang của người Kitô hữu, là ngọn lửa thắp sáng lối đi giữa những khúc quanh của cuộc đời.
Đại hội Giới trẻ Giáo phận Bùi Chu 2025 – Sống chứng nhân hy vọng

Đại hội Giới trẻ Giáo phận Bùi Chu năm 2025 sẽ diễn ra vào Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 13 tháng 04, tại Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai. Đây không chỉ là một sự kiện tôn giáo, mà là điểm hẹn thiêng liêng, nơi người trẻ được cùng nhau chia sẻ, cầu nguyện, học hỏi và can đảm làm chứng cho niềm hy vọng giữa thế giới hiện đại.
Là cha mẹ, chúng ta không chỉ khuyến khích con em tham gia đại hội ấy, mà còn cùng đồng hành, lắng nghe và nâng đỡ các con trên hành trình đức tin. Trong những cuộc trò chuyện thân mật, tôi thường khuyên các cháu của tôi rằng: “Các con hãy tham gia, hãy bước đi như những người hành hương mang theo niềm hy vọng. Không cần phải làm điều gì vĩ đại – chỉ cần sống chân thành, yêu thương và biết cầu nguyện.”
Hy vọng – Ngọn lử bừng cháy từ những hành động nhỏ

Một người cha từng nói với con câu kinh thánh sau: “Nếu một hạt giống không chết đi, nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, nó sẽ sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24). Câu nói ấy chất chứa sự hy sinh, âm thầm và đầy đức tin – như lời mời gọi các bạn trẻ hãy sống mỗi ngày với những lựa chọn nhỏ bé nhưng chân thành, như thắp lên ngọn nến giữa đêm tối.
Còn tôi, khi nhìn lại hành trình làm cha giữa thời đại số, tôi càng tin rằng niềm hy vọng Kitô giáo không phải là ảo vọng, mà là thực tại sống động, được nuôi dưỡng mỗi ngày qua lời cầu nguyện, sự đồng hành và những hành động yêu thương.
Chúng ta không thể giữ con cái bên mình mãi mãi. Nhưng chúng ta có thể trao vào tay các con thứ quý giá nhất: một niềm tin vững vàng và một trái tim hy vọng. Đại hội Giới trẻ Bùi Chu 2025 chính là nơi gieo trồng hạt giống ấy. “Người trẻ sống chứng nhân hy vọng.” Và chúng tôi, những người - người mẹ, xin gửi con mình đi trong niềm tin ấy.
Bởi: “Hy vọng không làm thất vọng, vì tình yêu của Thiên Chúa đã tuôn đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần.” (Rm 5,5).
