Thứ Tư tuần IV Thường Niên
(Mc 6,1-6)
Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta đừng sống kiêu ngạo, nhưng hãy sống khiêm nhường để đón nhận đức tin và lòng thương xót của Chúa.
Hôm nay, thánh Mác-cô kể lại một lần Chúa Giê-su trở về quê hương. Vào ngày sa-bát, Chúa Giê-su giảng dạy trong hội đường, và dân chúng rất ngạc nhiên khi nghe Người giảng. Họ lấy làm lạ bởi lời hay ý đẹp thốt ra từ môi miệng của Chúa Giê-su, và nhất là những phép lạ Người thực hiện. Tuy nhiên, thái độ ngạc nhiên của những người đồng hương lại không dẫn họ đến chỗ tin Đức Giê-su là Con Thiên Chúa. Họ chỉ coi Người là “bác thợ, con bà Maria và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn”. Thay vì khiêm nhường đón nhận mặc khải, họ lại cứng lòng và kiêu ngạo.
Tuy nhiên, Chúa Giê-su lại rất khiêm nhường đón nhận thái độ cứng tin và hững hờ của dân chúng. Người nói: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi”.
Giống như những người đồng hương của Chúa Giê-su năm xưa, có những lúc chúng ta cũng cứng lòng trước những lời dạy của Chúa và Giáo hội. Chúng ta vẫn sống lì trong tình trạng tội lỗi trước lời mời gọi hãy ăn năn sám hối của Chúa. Hay chúng ta không còn khả năng nhận ra tội lỗi của mình. Khi khác, chúng ta vẫn nghe lời Chúa dạy, nhưng không thực hành lời dạy ấy. Nếu chúng ta sống chia rẽ, bất hòa, hận thù, tội lỗi, thiếu bác ái trong suy nghĩ, lời nói và hành động, đó là chúng ta đang cứng lòng trước lời mời gọi của Chúa. Chúng ta hãy nghe lời dạy của thánh Augustinô: “Dù sống tốt lành đến đâu, chúng ta cũng đừng tự phụ là mình không có tội. Kẻ nào càng ít để ý đến tội mình, thì càng ưa soi mói tội người khác. Họ không lo sửa sai mà chỉ lo cắn xé”.
Vì thế, chúng ta hãy noi theo gương của vua Đa-vít trong bài đọc 1 hôm nay. Sau khi làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, vua đã khiêm nhường sám hối. Vua thưa cùng Đức Chúa: “Con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn”.
Ước mong mỗi chúng ta luôn biết khiêm nhường thưa với Chúa rằng: “Con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm”. Lạy Chúa xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi!